Bài của Zhang Ran

[MINH HUỆ 05-02-2013] Khi Tết Nguyên đán cận kề, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động gần phòng trưng bày nghệ thuật Vancouver để gửi những lời chúc mừng của họ đến Sư tôn, ông Lý Hồng Chí, người sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi đó, các học viên nhân cơ hội để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp cho khách qua đường.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chúc mừng năm mới Sư phụ

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn trống lưng để chúc mừng Tết Nguyên đán Sư phụ

Ông Zhang lớn tuổi chơi Cymbals

Với một làn da hồng hào, ông Zhang chơi một chiếc cymbals lớn ở Đội trống lưng Pháp Luân Đại Pháp Vancouver. Ông đi phía trước đội và chiếc cymbals bay lên bay xuống trong tay ông nhẹ nhàng. Hầu hết mọi người đều khó có thể tin ông đã 78 tuổi. Một lần một du khách ở Vancouver đã thấy màn biểu diễn của đội và nói: “Họ tràn đầy năng lượng- đó là kiểu sức sống đến từ bên trong.”

 

Thay đổi trong tâm sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp

Cô Yu, mặc một bộ trang phục truyền thống Trung Quốc, đứng trên đường phố lặng lẽ phát tờ rơi cho khách qua đường. Cô mới từ Trung Quốc đến sáu tháng trước và là sinh viên của trường Đại học British Columbia. Cô biết về Pháp Luân Đại Pháp khi cô còn nhỏ vì một số người trong gia đình cô là học viên. Cô đã có sự hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999 khi chính quyền Trung Quốc phát động chiến dịch tuyên truyền của nó để chống lại Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ đến hai năm trước đây vào năm 2011 cô đã bắt đầu đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp. Vì thế, một cánh cửa khác đã mở ra cho cô và cô đã trở thành một học viên. Chứng mất ngủ của cô đã biến mất và cô trở nên rất khỏe mạnh. Cô nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”.

Học viên trẻ đã tốt nghiệp đại học và tìm được việc dễ dàng

Anh Duan đã đến Vancouver sau khi tốt nghiệp trung học và trở thành sinh viên của trường Đại học British Columbia. Anh đã tìm được một công việc ngay sau khi tốt nghiệp. Mọi thứ dường như rất tốt với anh. Theo anh, nhiều sinh viên đến từ Trung Quốc đã học hành thất bại vì họ bị lôi kéo vào những thứ suy đồi của xã hội hiện đại. Anh Duan nói rằng thông qua việc học Pháp Luân Đại Pháp, anh đã có thể nhận ra những hiện tượng xã hội tiêu cực. Anh đã tránh những thứ như vậy và nhanh chóng hoàn thành khóa học của mình và tìm một công việc ở Canada. Người quản lý của anh đã rất ấn tượng với kết quả công việc của anh và cha anh rất hài lòng với sự lựa chọn nghề nghiệp của anh. Anh muốn cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp vì đã dạy anh ý nghĩa thực sự của cuộc sống và đưa anh đến con đường trở về chân ngã của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/5/过年感恩-温哥华弟子给师父拜年-268822.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/7/137399.html

Đăng ngày 10-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share