Góa phụ 70 tuổi bị biệt giam vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công
Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-09-2026] Ngày 10 tháng 9 năm 2026, một bà lão 70 tuổi ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Bà Lưu Anh bị 4 cảnh sát của Đồn Công an đường Tân Hoa bắt giữ ngay tại nhà. Họ giấu kín địa điểm giam giữ bà với gia đình.
Bà Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 1994. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà đã nhiều lần bị nhắm đến. Cuộc bức hại đã khiến chồng bà bị tổn thương tinh thần to lớn. Ông đã phải đối phó với áp lực, và cuối cùng đã tự sát vào ngày 20 tháng 5 năm 2007.
2 lần bị bắt năm 2000
Ngày 17 tháng 7 năm 2000, bà Lưu bị bắt lần đầu khi đang làm việc tại một rạp chiếu phim địa phương. Bà bị đưa tới Trụ sở Công an huyện Trương Bắc, rồi bị chuyển đến trại tạm giam huyện Trương Bắc để tạm giam hình sự trong 9 ngày. Cảnh sát đã tống tiền chồng bà 5.000 Nhân dân tệ.
Ngày 5 tháng 10 năm 2000, bà Lưu đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện đòi quyền tự do tu luyện Pháp Luân Công. Sáng hôm sau, bà bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn, và bị giải về địa phương. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Trương Gia Khẩu trong 54 ngày. Trại tạm giam đã bắt bà phải trả 750 Nhân dân tệ tiền “lưu trú”, và cảnh sát của Đồn Công an Kiều Tây đã tống tiền chồng bà thêm 5.000 Nhân dân tệ nữa.
Sau khi bà Lưu được trả tự do, cơ quan công tác của bà là Sở Văn hóa thành phố Trương Gia Khẩu đã không cho bà đi làm và đình chỉ lương trong 2,5 tháng. Bà bị giáng chức từ vị trí phó giám đốc, và bị tước quyền tăng lương hàng năm.
Bị cưỡng bức đưa vào 2 lớp tẩy não trong năm 2001
Tháng 1 năm 2001, bà Lưu bị bắt và bị giam giữ tại một lớp tẩy não trong 6 ngày.
Khoảng nửa đêm ngày 10 tháng 5 năm 2001, ngay sau khi tan sở, bà Lưu bị nhân viên ủy ban khu dân cư bắt giữ và giam giữ trong 3 ngày. Ủy ban khu dân cư còn bắt bà nộp 160 Nhân dân tệ tiền ăn.
Ngày 19 tháng 8 năm 2001, 5 cảnh sát đã xông vào nhà bà Lưu và đưa bà tới một lớp tẩy não khác. Cơ quan của bà bị ép phải trả hơn 1.700 Nhân dân tệ cho 11 ngày bà “lưu trú” tại đó.
Tiếp tục bắt giữ vào năm 2004
Khoảng 8 giờ 30 phút tối ngày 20 tháng 12 năm 2004, bà Lưu lại bị bắt tại nơi làm việc. Cảnh sát đã lục soát cả phòng làm việc lẫn nhà riêng của bà, tịch thu các sách Pháp Luân Công, đài thu thanh, máy ghi âm và 1 đèn pin.
Ngày hôm sau, bà Lưu bị đưa vào trại tạm giữ Trương Thị. 15 ngày sau, bà bị chuyển đến Trại tẩy não Sa Lĩnh Tử và bị giam giữ thêm 23 ngày nữa. Cảnh sát đã tống tiền chồng bà 8.000 Nhân dân tệ.
Giam cầm trước thềm Thế vận hội Bắc Kinh
Ngày 20 tháng 7 năm 2008, chỉ vài tuần trước Thế vận hội Mùa hè Bắc Kinh, bà Lưu lại bị bắt và bị giam giữ tại Trại tẩy não Trương Thị, còn có tên là Trường Giáo dục Pháp luật Trương Thị, trong 67 ngày.
Khi bà Lưu được thả vào ngày 24 tháng 9, ủy ban khu phố đã từ chối trả lại chứng minh nhân dân đã tịch thu của bà.
Sách nhiễu và bắt giữ vào năm 2015
Tối ngày 18 tháng 6 năm 2015, một số cảnh sát từ Đồn Công an đường Tân Hoa đã xông vào nhà bà Lưu. Họ rời đi sau khi bà khuyên can họ không tham gia vào cuộc bức hại.
Ngày 25 tháng 6 năm 2015, cảnh sát thuộc Đồn Công an Kiều Tây lại xông vào nhà bà Lưu và bắt giữ bà. Bà bị giam giữ tại trại tạm giữ Thập Tam Lý trong 10 ngày.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/26/514957.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/10/8/236353.html



