Nhà lập pháp Đức kêu gọi hành động để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức
[MINH HUỆ 07-07-2026] Ngày 28 tháng 6 năm 2026, bộ phim tài liệu từng đoạt giải thưởng State Organs (Nội tạng quốc doanh) đã được trình chiếu tại hội trường Halle König Ludwig ở Recklinghausen, bang North Rhine-Westphalia, Đức.
Được phát hành vào năm 2024, bộ phim có tiêu đề đầy đủ là State Organs: Unmasking Transplant Abuse in China (Nội tạng quốc doanh: Phơi bày nạn lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc),kể câu chuyện về hai gia đình ở Trung Quốc trong hành trình kéo dài 20 năm tìm kiếm người thân mất tích, đồng thời vạch trần tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp).
Sự kiện đã nhận được sự ủng hộ từ các quan chức có tầm ảnh hưởng, bao gồm một Nghị sỹ Quốc hội Đức và các đại diện hội đồng Recklinghausen. Khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra tại Trung Quốc, khán giả đã rất sốc và bày tỏ sự cảm phục đối với các học viên Pháp Luân Công.
Ông Andreas Weber, đại diện của Tổ chức các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) và bà Bougna Drabo, chủ tịch Hiệp hội người Mali tại Đức đã phát biểu khai mạc sự kiện. Sau buổi chiếu phim, ông Bodo Klimpel, chủ tịch huyện Recklinghausen, và bà Claudia Schweppe, phó thị trưởng Recklinghausen, cũng đã có bài phát biểu.
Cuộc thảo luận sau đó do ông Weber điều hành, với sự góp mặt của ông Max Lucks, Nghị sỹ (MdB) Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) thuộc Ủy ban Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo của Quốc hội; cô Trịnh Chí Hồng, một học viên Pháp Luân Công; đồng thời kết nối trực tuyến với bà Cindy Tống, nhà biên kịch của bộ phim.
Cuộc thảo luận sau buổi công chiếu bộ phim State Organs ở Recklinghausen: Người chủ trì Andreas Weber (bên trái), nhà biên kịch Cindy Tống (qua video trực tiếp), Nghị sỹ Max Lucks (ở giữa), và cô Trịnh Chí Hồng (bên phải) (Minghui.org)
Nghị sỹ Quốc hội: Đức phải gia tăng áp lực lên Trung Quốc
Nghị sỹ Max Lucks phát biểu trong cuộc thảo luận. (Minghui.org)
Ông Lucks trước tiên gửi lời cảm ơn tới khán giả vì đã đến tham dự bất chấp cái nóng oi ả của mùa hè, đồng thời ca ngợi tất cả những ai sẵn sàng lên tiếng ủng hộ nhân quyền. “Điều đó mang lại hy vọng cho chúng ta. Với tư cách là người phát ngôn của Đảng Xanh về chính sách nhân quyền, tôi có thể nói rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và buôn bán nội tạng là những vấn đề rất đáng quan ngại, dẫu là trong hoạt động nhân quyền của Quốc hội Liên bang Đức hay trong Hội đồng Nghị viện của Ủy ban châu Âu.”
Nhà lập pháp này cho biết Đức phải gây “áp lực lớn hơn nữa đối với các quốc gia như Trung Quốc cộng sản. … Nguồn cảm hứng tôi nhận được từ đêm nay là chúng ta phải một lần nữa gia tăng lực ép liên quan đến vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng này, và tiến trình này phải được đẩy mạnh càng nhanh càng tốt.”
Quan chức hành chính vùng: Nhân phẩm con người là bất khả xâm phạm
Ông Bodo Klimpel, chủ tịch huyện Recklinghausen, phát biểu trước buổi chiếu phim. (Minghui.org)
Ông Bodo Klimpel, chủ tịch huyện Recklinghausen (thuộc Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo – CDU), chia sẻ trong bài phát biểu: “Luật Cơ bản của chúng ta có một câu mà tôi cho là quan trọng nhất, chính là: ‘Nhân phẩm con người là bất khả xâm phạm. Mọi quyền lực nhà nước đều phải tôn trọng và bảo vệ nó.’ Điều này nhắc nhở chúng ta rằng không một quốc gia hay hệ tư tưởng nào có quyền tước đoạt tự do, phẩm giá hay mạng sống của một người.“
“Chính vì lý do này, bất cứ khi nào có nghi ngờ hoặc có bằng chứng về sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, chúng ta tuyệt đối không được làm ngơ. Chúng ta phải chịu trách nhiệm và lên tiếng cho những người không thể cất tiếng nói của mình.”
Ông Klimpel cho biết thêm rằng bộ phim cũng kêu gọi mọi người phải có lòng trắc ẩn, và nhắc nhở công chúng rằng nhân quyền không bao giờ là điều hiển nhiên mà có: “Tôi hy vọng bộ phim này không chỉ chạm đến trái tim của chúng ta, mà còn truyền cảm hứng để chúng ta bảo vệ các giá trị cốt lõi của xã hội tự do và dân chủ — đó là nhân đạo, phẩm giá và sự tôn trọng đối với mỗi sinh mạng con người.”
Phó thị trưởng: Sự cống hiến vô giá
Bà Claudia Schweppe, phó thị trưởng Recklinghausen, chào mừng khán giả. (Minghui.org)
Bà Claudia Schweppe, phó thị trưởng Recklinghausen (thuộc Đảng Dân chủ Xã hội – SPD), bày tỏ trong bài phát biểu: “Bộ phim tài liệu State Organs thật sự sâu sắc và gợi mở nhiều suy ngẫm. Chắc chắn nó sẽ khiến mỗi người xem phải chấn động. Với độ chân thực đến rợn người, bộ phim phơi bày hoạt động buôn bán nội tạng có hệ thống ở Trung Cộng, cùng những nỗi thống khổ không thể tưởng tượng nổi của con người phía sau đó.”
Bà đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn tới Tổ chức các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng: “Từ năm 2006 đến nay, tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận quốc tế này đã không quản ngại gian khó trong việc chống lại nạn buôn bán nội tạng bất hợp pháp. Thông qua công tác vận động, kết nối mạng lưới và nỗ lực tham gia vào giới truyền thông – chính trị, sự cống hiến của họ là không thể đong đếm.”
Chủ tịch Hiệp hội người Mali tại Đức tham dự cùng gia đình
Bà Bougna Drabo, một trong số các nhà tổ chức sự kiện kiêm chủ tịch Hiệp hội người Mali tại Đức, đã xem bộ phim tài liệu với cả gia đình mình.
Bà đã vô cùng xúc động trước những cảnh quay mô tả cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công: “Tôi thấy điều này quá đỗi bi thương, và tôi hy vọng những việc như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.” Trong cuộc trò chuyện, bà Drabo đã nghẹn ngào nhiều lần và rơm rớm nước mắt nói: “Lúc xem phim, tôi đã sốc đến bật khóc. Điều này thật kinh khủng. Tôi hy vọng một ngày nào đó những vấn đề này có thể được giải quyết… Tôi mong mọi người đều có thể trở thành những người bảo vệ nhân quyền và cùng nhau chung tay phản đối những tội ác này.”
Khán giả: Những hành vi tà ác này phải bị chấm dứt ngay lập tức
Sau khi theo dõi bộ phim, khán giả Andrea chia sẻ: “Khi những người dân thường được khỏe mạnh và có một cuộc sống hạnh phúc, đáng lẽ ra những người cai trị đất nước khải là những người vui vẻ nhất. Họ [ĐCSTQ] có lý do gì để phải sợ hãi những người này chứ? Bây giờ tôi cảm thấy rất tò mò, và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.”
Cô Andrea cho biết trước kia cô đã từng xem các video giới thiệu về Pháp Luân Công. “Đó chỉ là những đoạn phim về tọa thiền và luyện tập các bài công pháp,” cô nói. “Còn về việc các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết, thậm chí phải hứng chịu nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, tôi không hề biết một chút nào. Trước khi biết đến bộ phim này, tôi chưa bao giờ thực sự nhận ra sự tàn khốc của cuộc bức hại ở Trung Quốc.” Khi lướt xem trang web chính thức của Pháp Luân Đại Pháp trên điện thoại, cô thốt lên: “Tôi đã tìm thấy một điểm luyện công ở ngay thành phố lân cận. Tôi nhất định sẽ đến đó để học hỏi thêm.”
Bà Dagmar, một người dân địa phương cũng bày tỏ quan điểm tương tự: “Những người này rất thiện lương và khỏe mạnh. Họ là những công dân và thành viên mẫu mực trong xã hội, vậy mà họ lại phải gánh chịu cuộc bức hại như vậy. Tôi không thể hiểu nổi cũng không sao chấp nhận được.”
Bà Dagmar cũng biết Pháp Luân Công là một môn tu luyện bắt nguồn từ nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm nguyên lý chỉ đạo. Bà hiểu rằng hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ về cơ bản hoàn toàn không tương thích với những truyền thống cổ xưa trọng đức kính Thần của Trung Quốc, và bà biết thêm về các chiến dịch chính trị của ĐCSTQ nhằm mục đích hủy hoại nền văn hóa truyền thống kể từ khi nó lên nắm quyền. Bà Dagmar cho hay: “Con người có linh hồn và nhân tính. ĐCSTQ coi các học viên Pháp Luân Công như một thứ nguyên liệu nên mới dám bức hại họ tàn ác đến thế.”
Cô Christine Löbus, một giáo viên, cho biết: “Tôi phải nói rằng tôi vô cùng choáng váng. Dù trước đây tôi từng nghe nói về vấn đề này, nhưng tôi không bao giờ có thể hình dung ra nó lại nghiêm trọng đến vậy. Tôi vô cùng cảm phục những người dù phải chịu những đòn tra tấn, vẫn có thể giữ vững đức tin và các giá trị của họ. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa được xem bộ phim này. Tôi nghĩ vấn nạn buôn bán nội tạng phi pháp cần phải được ngăn chặn ở cấp độ thể chế và pháp lý.”
Sau khi xem xong bộ phim, ông Christian Herrler cảm thấy háo hức với việc đọc các cuốn sách của Pháp Luân Công để có thể hiểu sâu sắc hơn. Ông nói: “Trước đây tôi chưa từng nghe về Pháp Luân Công, cũng không hề biết họ phải chịu đựng cuộc bức hại cùng những ngược đãi về mặt thể xác vì giữ vững niềm tin của mình. Đối với tôi, đây là một cấp độ giết người hoàn toàn mới mang tính hệ thống được thúc đẩy bởi các động cơ chính trị và kinh tế, chính điều đó khiến tôi thực sự phẫn nộ. Những hành vi tàn bạo như thế này tuyệt đối không được phép xảy ra ở bất kỳ đâu. Quả thực quá kinh khủng.”
“Tôi cho rằng đây không đơn thuần là tình trạng ở riêng Trung Quốc,” ông nói thêm. “Một trong những thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải là hãy hành động. Mọi người phải đứng lên và dõng dạc hô to ‘Hãy dừng lại!’”
Cảm động sâu sắc trước đức tin kiên định của các học viên
Khán giả Felix vô cùng chấn động trước bộ phim. (Minghui.org)
Anh Felix, đến từ Düsseldorf, trước đó chưa từng thấy bất cứ tin tức nào về vấn đề bức hại Pháp Luân Công trên các kênh truyền thông của Đức. Anh chia sẻ: “Thật khó để diễn đạt cảm xúc của tôi lúc này. Đối với hàng triệu người dân Trung Quốc, việc bị cấm không được làm điều mang lại lợi ích cho chính mình quả thực là điều quá kinh khủng.”
Vào đầu ngày hôm đó, anh Felix đã học các bài công pháp của Pháp Luân Công và nói rằng anh cảm thấy môn tu luyện mang lại những lợi ích vô cùng kỳ diệu. “Chỉ qua một buổi này thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy mình được thọ ích rất nhiều. Tôi không thể nào lý giải nổi tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công. Chuyện một chính quyền làm ra những chuyện như thế này chỉ vì nỗi sợ mất đi quyền lực là hoàn toàn phi lý. Những kẻ cầm quyền là những tên sát nhân; chúng là tội phạm.“
“Tôi cảm thấy vô cùng đau xót cho mỗi học viên Pháp Luân Công nào từng trở thành nạn nhân, cũng như cho bất cứ gia đình nào từng mất đi người chú, người dì, người bà, người anh, hay người chị của mình,” anh tiếp tục. “Trong hàng thập kỷ qua, người dân Trung Quốc đã phải nếm trải những khổ nạn không thể tưởng tượng nổi về phương diện nhân quyền. Đây là một câu chuyện hết sức kinh hoàng, và làm tôi hoàn toàn rụng rời.”
Anh Felix đề cập đến một phân cảnh mà trong đó một sỹ quan cảnh sát vũ trang kể lại việc anh đã tận mắt chứng kiến một nữ giáo viên bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi vẫn còn đang sống. Anh Felix bày tỏ lòng khâm phục to lớn đối với người học viên nói trên, người dù trong trạng thái tỉnh táo nhưng phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, vẫn liên tục hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Anh ấy nói: “Điều này xuất phát từ đức tin kiên định của cô ấy đối với Pháp Luân Công, và điều đó thực sự khiến tôi cảm động sâu sắc. Cảm giác như thể sức mạnh to lớn nhất ở một con người chính là sức mạnh đến từ nội tâm hay bản nguyên sinh mệnh của chính họ vậy.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/7/512095.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/13/235065.html







