Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 18-03-2026] Tôi là đệ tử Đại Pháp lâu năm, đắc Pháp vào năm 1997, năm nay đã 71 tuổi. Sau đây, tôi kể hai câu chuyện nhỏ trong tu luyện để chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

(1) Tôi đã mọc tóc mới

Trước khi đắc Pháp, tôi đã dùng rất nhiều phương thuốc dân gian trị bệnh. Vào một mùa hè nọ, tôi đã đổ mồ hôi hơn 40 lần, và rụng rất nhiều tóc, nhất là tóc trên đỉnh đầu rụng rất dữ.

Cuối năm 2024 vừa đúng thời điểm tôi đã tu luyện 27 năm, trên đỉnh đầu phía trước đột nhiên mọc ra một chút thứ rất dính (bên ngoài cứng, bên trong rất dính), giống như “cứt trâu” (thường gọi là viêm da tiết bã) trên đầu trẻ sơ sinh, dính cứng đầu tôi. Một ngày nọ, con trai lớn của tôi về nhà, nhìn thấy rồi nói: “Mẹ, trên đầu mẹ bị sao vậy?” Tôi nói: “Mọc tý da đầu.” Cháu nói: “Không đau à?” Tôi nói: “Không đau.” Cháu nói: “Chờ con về nhà mua bình nước làm mềm để mẹ ngâm nhé.” Tôi nói: “Không cần, đến lúc thì nó tự hết thôi.” Cháu lại nói: “Nước cũng không phải thuốc mà.” Tôi nói: “Không phải thuốc, nhưng mẹ cũng không cần.”

Một ngày nọ, hàng xóm sang nhà tôi, nhìn thấy rồi cũng hỏi tôi: “Đầu chị bị sao vậy?” Tôi nói: “Mọc tý da đầu.” Chị nói: “Tôi cho chị một phương thuốc dân gian, dùng nó đun sôi nước, rồi gội đầu, thì sẽ khỏi.” Tôi nói: “Không cần, tự nó sẽ khỏi thôi.” Chị nói: “Đây không phải thuốc, không sao đâu.” Tôi nói: “Tôi biết, chị hãy yên tâm, tự nó sẽ khỏi thôi.”

Tám tháng sau, kỳ tích đã xuất hiện. Lúc tôi luyện công, cảm thấy da đầu đẩy lên trên, toàn thân đổ mồ hôi, nhất là mồ hôi trên đầu không ngừng tuôn xuống như mưa. Từ đỉnh đầu đến cổ, mồ hôi chảy mãi đến chân, sau khi luyện công xong, tôi nhìn thấy dưới đất có một vũng nước. Vào lúc này, một mảng da trên đỉnh đầu đã kéo những sợi tóc vốn có rụng theo, chỗ trên đỉnh đầu càng hói thêm. Trong mấy ngày này, trong tâm tôi hơi dao động, thấy xót tóc của mình.

Sau đó, một mảng da đầu có tóc vừa mới lồi lên, tôi dùng tay ấn lên da đầu, nói: “Mảng da đầu này là để bảo vệ tôi, những sợi tóc vốn có đừng rụng nhé. Nếu toàn bộ tóc trước đầu tôi rụng hết, thì tôi làm sao có mặt mũi gặp người khác đây?”

Một ngày nọ, tôi nói với con gái: “Con giúp mẹ lấy mảng da đầu này xuống nhé.” Con gái nói: “Con không thể lấy xuống.” Tôi nói: “Vậy con dùng kéo cắt nó nhé.” Con gái nhìn nhìn da đầu, nói: “Ái chà, phía dưới mảng da đầu này đã mọc tóc mới, mảng da đầu này bị tóc mới mọc đẩy lên trên.” Tôi vui mừng, nói: “Thật không?” Con nói: “Thật. Nếu mẹ muốn cắt da đầu, thì tóc mới dính trên da đầu cũng sẽ bị cắt mất một chút.” Tôi nói: “Con cắt nhé, tóc mới vẫn sẽ dài ra.”

Con gái kiên nhẫn cắt từng mảng những thứ đó xuống. Tóc mới cũng dài ra từng ngày. Hiện tại, những chỗ trước đó từng bị rụng tóc đã mọc tóc mới. Sau khi hàng xóm nhìn thấy, vui mừng nói với tôi: “Tóc chị đã mọc lại rồi, đều là tóc đen. Tốt quá!” Tôi nói: “Nếu tôi không học Đại Pháp, thì đâu được như vậy?! Có nghĩ cũng không ngờ!” Chị hàng xóm nói: “Đại Pháp này thật tốt.”

Việc này đã minh chứng sự siêu thường của Đại Pháp, trong tâm đệ tử cảm tạ Sư tôn!

(2) Bán nho

Tháng 5 năm 2025 là mùa chúng tôi bán nho trong nhà kính. Một ngày nọ, con trai thứ nhì của tôi trở về từ nhà kính, cháu nói với tôi: “Trong nhà kính của chúng ta, có hai người ở vùng khác đến làm livestream. Những người này đúng là thổi phồng, không nói thật câu nào, họ nói nho của gia đình chúng ta là nho của vùng nào đó, còn nói không xịt thuốc trừ sâu và không dùng phân hóa học. Con không muốn nghe họ nói dối kiểu này chút nào.” Sau khi nghe con kể vậy, tôi nghĩ phải giảng chân tướng cho họ.

Hôm sau, tôi đến nhà kính giảng chân tướng cho họ, nói Đại Pháp bảo làm người tốt thế nào, nói Chân-Thiện-Nhẫn là thiên pháp. Người đàn ông nọ tán đồng với Đại Pháp, và cũng làm tam thoái. Nhưng người phụ nữ nọ nghe không lọt, cô luôn né tránh tôi, và trông có vẻ hơi khó chịu. Tôi biết đó là thiện tâm của mình chưa đủ, chưa cứu được cô.

Lúc dùng bữa trưa, tôi hỏi chồng: “Là ai để cho họ tới vậy?” Chồng nói: “Là ông chủ thu mua nho giới thiệu, phải livestream ở đây vài ngày. Anh ngại đuổi người ta đi, chúng ta phải cho họ tiện nghi, lại nói, người ta còn giúp chúng ta bán nho nữa.” Tôi nói: “Anh đừng nghĩ thế, chúng ta không cần họ bán giúp, nho vẫn bán được như thường. Những lời họ nói đều là nói dối, đều là cái bộ lý do thoái thác của tà đảng, trái ngược với Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Công giảng. Chúng ta nhất định phải nhìn rõ tốt xấu, phải chính diện nhìn nhận vấn đề, dùng tiêu chuẩn của Pháp để đo lường tốt xấu, không thể để cho cái tình của người thường dẫn động chúng ta. Ngày mai không cho họ tới nữa.” Chồng nói: “Anh ngại đuổi người ta.” Tôi nói: “Vậy em sẽ đi nói.”

Đến chiều, tôi đạp xe tới nhà kính, vừa mới ngồi lên xe, tôi cảm thấy tử cung vốn bị sa mười mấy năm đã hết, nó đã trở về vị trí, quả là kỳ tích mà tôi nằm mơ cũng không ngờ. Sau khi vào nhà kính, tôi thấy những người kia vẫn đang livestream. Tôi ngồi dưới đất chờ họ kết thúc livestream. Tôi thầm xin Sư phụ: Xin Sư phụ gia trì cho con, giải quyết tốt các việc, có thể khiến cho đối phương lý giải.

Một lúc sau, người giới thiệu (ông chủ thu mua nho) đã tới, tôi bèn nói: “Chú em, chú tới thật đúng lúc, vừa hay chị nghĩ phải đi tìm chú đấy.” Chú ấy nói: “Chị có chuyện gì à?” Tôi nói: “Chú cũng biết đấy, chị luyện Pháp Luân Công, Sư phụ bảo chị chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Con trai thứ nhì của chị về kể với chị, những lời họ nói đều là nói dối, nói nho của chị là ở đâu ở đâu, còn nói không xịt thuốc trừ sâu, không dùng phân hóa học, chị nghe xong thật chạnh lòng. Chị không phản đối công việc của họ, nhưng chị không muốn để cho họ nói dối ở nhà kính của gia đình chị.” Người nọ nói: “Vâng, ngày mai em bảo họ đi, em biết những người luyện Pháp Luân Công như chị đều là người tốt, bây giờ đảng cộng sản thật hủ bại, không nói dối, thì không thể làm việc, xã hội xấu tệ đến bước này rồi, không còn cách nào nữa.” Vào lúc này, chú ấy cũng nhận được cuộc gọi, nên nói: “Chị, em đi nhé.” Như vậy, sự việc đã được giải quyết nhanh gọn. Tôi biết đó là đệ tử chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để đo lường tốt xấu, và Sư phụ từ bi đã an bài cho đệ tử.

Sau đó, mặc dù hai người nọ không làm livestream ở nhà kính của chúng tôi nữa, nhưng họ cho biết nho của gia đình tôi rất ngon, cho nên họ tiếp tục chọn mua nho mà gia đình tôi bán. Nhất là người phụ nữ nọ nói với con gái tôi: cô có một cảm xúc không thể diễn tả về nho ở nhà kính của gia đình tôi, đó là loại cảm xúc không có ở nho của những gia đình khác.

Tôi có cảm nhận sâu sắc rằng, mỗi bước mà đệ tử đi đều không rời khỏi sự khổ tâm an bài và từ bi cứu độ của Sư phụ, đệ tử cảm tạ Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/18/古稀之年-我長出新頭發了-507875.html