San Francisco: Người dân tán dương Chân-Thiện-Nhẫn
Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ tại San Francisco, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 18-05-2026] Ngày 16 và 17 tháng 5 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) tại San Francisco đã cùng nhau luyện công và tổ chức các hoạt động tại nhiều điểm luyện công trên khắp khu vực Vùng Vịnh San Francisco để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.
Tại các công viên trên khắp Vùng Vịnh, tiếng nhạc luyện công Pháp Luân Đại Pháp êm dịu hòa cùng những động tác uyển chuyển và thư thái của các học viên, đã khiến nhiều người qua đường dừng chân theo dõi. Phong thái tĩnh tại của các học viên đã thu hút nhiều người lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Các học viên ở San Francisco tập trung tại Công viên Ocean để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hôm 16 tháng 5.
Các học viên ở Sunnyvale luyện công tại Công viên Ortega để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, hôm 16 tháng 5.
Các học viên ở Fremont luyện công tại Công viên Central để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, hôm 17 tháng 5.
Các học viên ở San Francisco luyện công tại Công viên Cổng Vàng (Golden Gate Park) hôm 16 tháng 5.
Du khách đến từ Trung Quốc: “Điều này hoàn toàn khác với những gì tôi được nghe ở quê nhà”
Cô Khổng, một du khách đến từ Trung Quốc, đang đi ngang qua Công viên San Leandro thì bị thu hút bởi màn trình diễn luyện công an hòa của các học viên Pháp Luân Công, cô đã dừng lại để tìm hiểu thêm. Cô chia sẻ rằng, trước đây, hiểu biết của cô về Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc chủ yếu đến từ các nội dung tuyên truyền chính thức. Tuy nhiên, sau khi xem các học viên luyện công vào ngày hôm đó, cô cảm thấy những gì mình chứng kiến “hoàn toàn khác” với những gì cô từng nghe ở Trung Quốc.
Cô Khổng cho rằng các bài công pháp rất tốt cho sức khỏe, “giống như một hình thức rèn luyện và rất có lợi cho cơ thể.” Cô chia sẻ thêm rằng cô vô cùng ấn tượng trước sự thiện lương và phong thái điềm tĩnh của các học viên. Cô thừa nhận rằng khi còn ở Trung Quốc, cô không có cơ hội trực tiếp tiếp xúc với Pháp Luân Công nên không biết nhiều về pháp môn. Việc được tận mắt chứng kiến đã giúp cô nhận ra rằng thực tế khác xa so với những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Sau khi một học viên giới thiệu với cô về các điểm luyện công và hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương, cô Khổng bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm và cho biết tương lai nếu có cơ hội, cô sẽ quay lại tham gia các hoạt động của Đại Pháp.
Bác sỹ tâm thần: Cảm kích sâu sắc đối với Chân-Thiện-Nhẫn
Khi ông Giorgio Mauro, một bác sỹ chuyên khoa tâm thần đến từ Hà Lan, tìm hiểu về cuộc phản bức hại ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công, ông bày tỏ sự cảm kích sâu sắc đối với Chân-Thiện-Nhẫn và lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Ông Giorgio Mauro.
Bác sỹ Mauro cho biết ông rất sốc trước việc ĐCSTQ đàn áp những người nỗ lực hướng tới sự thiện lương và hoàn thiện bản thân, đồng thời nhấn mạnh: “Nếu chúng ta muốn chấm dứt tất cả những điều này, mọi người phải hành động.”
Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã khiến ông cảm kích sâu sắc, bởi ông tin rằng đây là những giá trị thiết yếu giúp con người trở về với sự lương thiện và bình an nội tâm.
Từ góc độ triết học, ông nhận định rằng đau khổ nảy sinh khi con người xa rời cội nguồn của sự sống vì lòng ích kỷ; tuy nhiên, đau khổ thực chất lại là lời nhắc nhở để con người quay trở về với tình yêu thương và thiện lương.
Bác sỹ Mauro cũng chia sẻ rằng, vì đã tập yoga trong nhiều năm, ông cảm thấy có sự đồng điệu sâu sắc với Pháp Luân Đại Pháp, ông tin rằng cả hai đều chú trọng đến sự hài hòa với năng lượng vũ trụ và sự cân bằng nội tâm. Ông bày tỏ hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều người hiểu được các nguyên lý ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp và sự thật về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.
“Những nguyên lý này quan trọng hơn bao giờ hết”
Anh Daniel và vợ anh, cô Jorlyan, đều ủng hộ Pháp Luân Công.
Khi được hỏi về quan điểm của mình đối với Chân-Thiện-Nhẫn, Anh Daniel bày tỏ: “Tôi hoàn toàn tán đồng với nguyên lý này. Các giá trị ấy quan trọng hơn bao giờ hết. Con người ngày nay không còn thiện lương hay trung thực như trước nữa.”
Anh tin rằng xã hội ngày nay có quá nhiều bạo lực và con người đang thiếu lòng khoan dung cùng sự nhẫn nại.
“Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền trên toàn thế giới trong 34 năm qua, nhưng do ĐCSTQ đàn áp quyền tự do tín ngưỡng trong suốt thời gian dài, những người tu luyện pháp môn này ở Trung Quốc vẫn tiếp tục phải đối mặt với cuộc bức hại,” một học viên chia sẻ với anh.
Anh Daniel tiếp lời: “Điều đó là sai trái. Mọi người nên có quyền tự do tín ngưỡng. Mỗi người đều có đức tin riêng của mình, và tôi tin rằng tất cả chúng ta đều nên có quyền tự do lựa chọn.”
Vợ của anh Daniel, cô Jorlyan, chia sẻ về ấn tượng của cô đối với màn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công: “Rất thanh bình. Âm nhạc tuyệt hay; đây là một hình thức thiền định mang lại cảm giác an hòa.”
Cô tin rằng thiền định rất có lợi cho cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần: “Đây là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm để chăm sóc sức khỏe.”
Hạn chế tự do tôn giáo là sai trái
Anh Kevin Valenzuela bày tỏ quan điểm về tầm quan trọng của Chân-Thiện-Nhẫn trong xã hội ngày nay, và coi đây là những giá trị mà tất cả các tôn giáo lớn nên đón nhận. Anh tin rằng mọi người nên đối xử với nhau bằng sự thiện lương và lòng nhân ái, đồng thời biết quan tâm và bao dung nhau.
Khi nghe về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bao gồm các vi phạm nhân quyền như giam giữ phi pháp và cưỡng bức thu hoạch nội tạng, anh bày tỏ sự bàng hoàng và lên án những hành vi này.
Anh Kevin khẳng định rằng việc hạn chế quyền tự do tín ngưỡng là sai trái; dù ở Trung Quốc hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, mọi người đều nên có quyền tự do và công khai thực hành đức tin của mình. Miễn là họ không gây tổn hại cho người khác, họ đều xứng đáng được tôn trọng.
“Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống”
Bà Anna Skibinsky, một nhà khoa học y sinh làm việc cho chính phủ liên bang Hoa Kỳ, chia sẻ rằng trong thời gian học cao học tại Boston, bà đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua các sinh viên Trung Quốc tại Đại học Harvard tu luyện pháp môn này. Bà đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, học các bài công pháp và cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.
Bà Anna Skibinsky tọa thiền cùng các học viên tại Công viên Cổng Vàng ở San Francisco trong lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hôm 17 tháng 5.
Bà Anna chia sẻ rằng mặc dù được hưởng nền giáo dục tốt, một gia đình yêu thương và cuộc sống đủ đầy, bà vẫn luôn cảm thấy trống rỗng trong lòng và không hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
Sau khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp, bà nhận ra rằng mình đang thiếu một phương pháp tu luyện giúp nuôi dưỡng sự trưởng thành và đề cao nội tâm. Bà bày tỏ: “Những điều phù phiếm của thế gian này không thể thực sự mang lại hạnh phúc“, và Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà tìm thấy hướng đi cho cuộc đời mình.
Theo bà, sự thay đổi lớn nhất mà bà trải nghiệm trong những ngày đầu tu luyện là đã nhận ra: “Cuộc sống rộng lớn hơn nhiều so với những gì mắt thường có thể nhìn thấy.” Khi tiếp tục tu luyện, bà dần đạt được sự bình an nội tâm và có cảm giác thanh thản nhờ sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và buông bỏ nhiều chấp trước.
Bà Anna còn chia sẻ thêm rằng, mặc dù những áp lực của cuộc sống và công việc vẫn còn đó, Pháp Luân Đại Pháp đã dạy bà cách hướng nội tìm khi đối mặt với mâu thuẫn hay khó khăn, giúp bà nhìn nhận cuộc sống với một tâm thái bình hòa và lý trí hơn.
Kỹ sư máy tính nhớ lại cơ duyên biết đến pháp môn tu luyện
Ông Lý Trí Vỹ, một kỹ sư máy tính ở Thung lũng Silicon, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 1 năm 1996. Theo lời giới thiệu của một người bạn, ông đã tham dự “Khóa học 9 ngày” của Pháp Luân Đại Pháp và sau đó đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông kể rằng mình đã đọc xong cuốn sách chỉ trong một đêm và vô cùng chấn động vì cuốn sách đã dùng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu để giải đáp những câu hỏi về nhân sinh và những hoài nghi về đức tin mà ông trăn trở suốt thời gian dài nhưng chưa thể lý giải.
Ông Lý Trí Vỹ cảm tạ Sư phụ Lý đã truyền giảng Pháp Luân Đại Pháp.
Ông Lý Trí Vỹ chia sẻ rằng trước đây ông không hiểu một số lời dạy trong Kinh Thánh. Ví như: “… ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa luôn má bên kia cho họ.” Ngay cả sau khi trao đổi với một mục sư, ông vẫn chưa thực sự hiểu được ý nghĩa của lời dạy đó.
Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, ông nhận ra rằng những đau khổ và ma nạn mà con người gặp phải đều là để hoàn trả nghiệp, đó cũng là lý do vì sao cuộc đời đầy những khổ nạn.
Vào thời điểm đó, ông đang trải qua quá trình ly hôn và chịu đững nỗi đau tinh thần rất lớn. Ông cảm thấy thế giới này thật bất công và ông phải chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông ngộ ra rằng những khổ nạn trong cuộc sống không phải là ngẫu nhiên mà là cách để tiêu trừ nghiệp lực. Nhờ đó, ông đã buông bỏ được tâm oán hận chất chứa bấy lâu, tâm trạng dần trở nên nhẹ nhõm hơn và sức khỏe cũng được cải thiện.
Sau hơn 30 năm tu luyện, ông Lý Trí Vỹ cho biết nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ông chân thành cảm tạ Sư phụ Lý đã truyền Pháp và và bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục kiên định tu luyện, dù phải đối mặt với bất kỳ thử thách nào.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/18/510416.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/23/234414.html













