Trải nghiệm từ một người thường trở thành người tu luyện
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-04-2026] Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt một cái tôi đã tu luyện Đại Pháp được hơn 10 năm rồi. Bản thân tôi cảm thấy vô cùng may mắn và tự hào. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi hiểu được đạo lý làm một người tốt, là Đại Pháp đã dạy tôi cách làm người tốt, là Sư phụ đã chỉ dẫn tôi bước trên con đường phản bổn quy chân, không bị chìm mê trong hồng trần cuồn cuộn. Con xin cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư phụ!
Trước khi tu luyện, do bị đầu độc bởi sự tẩy não của Trung Cộng, tà đảng đã vận hành toàn bộ bộ máy tuyên truyền để bịa đặt và bôi nhọ Pháp Luân Công, các công cụ tuyên truyền thi nhau phát sóng cái gọi là vụ án tự thiêu giả trên Thiên An Môn, khiến hàng trăm triệu người trên cả nước thù hận Pháp Luân Công. Tôi cũng nảy sinh hiểu lầm đối với Sư phụ và các đệ tử Đại Pháp, không phân biệt được đúng sai, ra sức ngăn cản vợ tu luyện. Hơn 10 năm qua, vợ tôi đã hết lời khuyên bảo, giảng cho tôi nghe về chân tướng và sự thần kỳ của Đại Pháp, nhưng tôi vẫn luôn không nghe, không tin. Sau này, có một sự việc đã khiến tôi thay đổi nhận thức về Đại Pháp, cũng như thể hội được sự thần kỳ của Đại Pháp.
Đó là một đêm đầu Xuân của mười mấy năm trước, tôi đang ngủ trong căn hộ mà con trai tôi thuê ở tỉnh khác, đột nhiên cảm thấy cơ thể không thể cử động được, không đứng lên nổi. Tôi bò sang phòng vợ đánh thức bà ấy, bảo bà ấy rằng tôi không đứng lên được nữa. Vợ kéo tôi lên giường, bảo tôi ngồi tựa lưng vào tường, bảo tôi khoanh chân, tay kết ấn, nói là để giúp tôi phát chính niệm. Tôi làm theo lời bà ấy nói, tôi cũng không biết phát chính niệm là gì, nhưng cứ làm theo. Tôi cũng không hiểu bà ấy nói gì, chỉ làm theo những gì bà ấy bảo. Vợ tôi nói: “Ông thử xem có cử động được không?” Tôi cử động một chút, không ngờ lại có thể đứng lên được, cơ thể không còn đau nữa, tự mình đi bộ về phòng. Tôi cảm thấy quá đỗi thần kỳ, thế là bảo vợ viết lại khẩu quyết phát chính niệm cho tôi. Sau này lại xuất hiện tình trạng như vậy hai lần nữa, tôi không gọi vợ mà tự mình ngồi trong phòng phát chính niệm, không ngờ cũng rất hiệu nghiệm, tôi đã đứng lên được. Từ tận đáy lòng, tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ!
Sau đó, tôi dần dần tiếp cận với Đại Pháp, rồi trở thành một đệ tử Đại Pháp. Tôi nỗ lực chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để hành xử, tâm tính không ngừng đề cao. Trải qua một thời gian dài học Pháp, tôi hiểu ra mục đích của tu luyện là phản bổn quy chân, quay trở về với bản tính nguyên sơ của mình. Ngày nay, trong thời mạt hậu khi đạo đức nhân loại suy đồi, tôi có diễm phúc đắc được Đại Pháp vạn cổ khó gặp này, thật may mắn biết bao. Sư phụ đang bảo hộ tôi, tôi quá đỗi may mắn.
Cách đây không lâu, Sư phụ lại giúp tôi hóa giải một ma nạn. Một hôm sau khi tắm xong, không hiểu sao tôi cảm thấy đau ở phía trước ngực phải, hễ cử động là đau, lúc ngủ xoay người cũng đau, thở cũng đau. Tôi có chút sợ hãi, không biết phải làm sao. Vợ tôi cũng hơi lo lắng, hỏi tôi có muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút không. Lúc đó tôi cũng hơi do dự, nhưng chuyển niệm nghĩ lại: Mình là đệ tử Đại Pháp, mặc dù so với các đồng tu lâu năm thì còn khoảng cách rất lớn, nhưng Sư phụ vẫn luôn bảo hộ đệ tử Đại Pháp là tôi đây, đệ tử Đại Pháp không thể có bệnh được. Tôi liền buông bỏ ý nghĩ đi bệnh viện, vẫn học Pháp luyện công như bình thường, nên làm gì thì làm nấy, nghiêm túc làm tốt ba việc. Bất tri bất giác hơn 10 ngày trôi qua, cơn đau biến mất, dùng nắm đấm đấm vào cũng không thấy đau nữa. Cảm tạ Sư phụ đã giúp đệ tử vượt qua thêm một quan!
Trên đây là trải nghiệm của tôi từ một người thường trở thành người tu luyện nhờ nhận được sự bảo hộ thần kỳ của Sư phụ Đại Pháp, tôi viết ra để chia sẻ cùng các đồng tu. Tôi nhất định sẽ nghiêm khắc yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn của người tu luyện, đề cao tâm tính, dĩ Pháp vi Sư, trừ bỏ tâm chấp trước, làm tốt ba việc, cứu nhiều chúng sinh hơn nữa, sớm ngày viên mãn, theo Sư phụ trở về nhà.
Một lần nữa con xin cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/22/507144.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/8/233936.html