Đừng dễ dàng từ bỏ
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.
[MINH HUỆ 10-02-2026] Kỳ nghỉ hè năm 2025, tôi về quê và thấy một số đồng tu có xuất hiện vấn đề về sức khỏe, ngoài ra cũng có một số đồng tu vì nhiều nguyên nhân khác nhau đã qua đời. Trong nỗi tiếc nuối, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ và nhìn lại con đường tu luyện những năm qua. Ban đầu tôi muốn viết một bài chia sẻ với tiêu đề: Đừng đợi đến lúc lực bất tòng tâm.
Các đồng tu tôi quen biết đa số đều là những đệ tử đắc Pháp lâu năm từ trước năm 1999. Trong thời kỳ bức hại điên cuồng, họ đều rất tinh tấn, làm ba việc cũng rất tốt. Có người ngay dưới sự giám sát chặt chẽ của tà ác vẫn bắt xe đi các nơi vận chuyển tài liệu chân tướng; có người học thuộc Pháp rất tốt, về phương diện giảng chân tướng làm cũng rất tốt; có người điều phối các điểm tài liệu ở các huyện và vùng nông thôn; có người tiên phong trong việc lắp đặt chảo vệ tinh Đài truyền hình NTD. Những đồng tu đáng kính và đáng quý này trước những vấn đề đại thị đại phi đều vô cùng kiên định. Thế nhưng, đến giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp họ lại tụt lại phía sau, thân thể xuất hiện các loại vấn đề, khiến cho rất nhiều đồng tu và người nhà cũng đành bất lực. Nghĩ kỹ lại, có phải chúng ta đã buông lơi tu luyện trong những việc nhỏ, đã lơ là tu bản thân, bị bào mòn ý chí tinh tấn giống như ếch luộc trong nước ấm?
Dưới đây xin chia sẻ đôi chút về những tình huống mà tôi nhìn thấy cùng những Pháp lý mà tôi ngộ được. Có thể chỉ như thầy bói xem voi, không thấy được toàn diện, nếu có điểm nào không ở trong Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ ra.
1. Vấn đề học Pháp
Rất nhiều đồng tu cao tuổi mỗi ngày đều chủ động học Pháp, nhưng việc đồng hóa với Pháp, hành vi đối chiếu với Pháp lại không nhiều. Đặt sách xuống là nói chuyện phiếm, còn có người ngủ gật khi đọc sách, chỉ đọc bằng miệng nhưng tâm không theo kịp. Sư phụ đã giảng:
Học Pháp đắc Pháp
“Tỉ học tỉ tu
Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu.” (Thực tu,Hồng Ngâm)
2. Vấn đề luyện công
Trải qua nhiều năm bức hại, mọi người đều tự luyện công ở nhà, rất nhiều động tác đã không chuẩn xác hoặc bị biến dạng, thậm chí có người sai động tác mà không biết. Đặc biệt là bài công pháp thứ năm, nhiều đồng tu ở trong trạng thái mơ màng. Yêu cầu của tĩnh công là “lưng ngay cổ thẳng” (Đại Viên Mãn Pháp), nhiều người lại thả lỏng tự nhiên ở đó; không những bản thể không diễn hoá tốt, mà còn có thể là phó nguyên thần đang luyện.
3. Phát chính niệm
Phát chính niệm cũng mơ mơ màng màng không thanh tỉnh, tay phe phẩy giống như đang quạt, không theo yêu cầu niệm lực phải tập trung, cường đại của phát chính niệm.
4. Không buông bỏ được cái tình với con cái, sự tinh tấn bị bào mòn trong sự cô đơn
Có đồng tu sáu, bảy mươi tuổi, vẫn muốn đến bên con cái để giúp đỡ hoặc đi làm thêm hỗ trợ cho con, bận rộn không ngớt; có người ở trong cô đơn mà bị bào mòn tâm tinh tấn, không ý thức được phải chịu cái khổ của sự cô đơn ấy; Có đồng tu nuôi chó mèo để an ủi nỗi sợ cô đơn. Như vậy, luyện công không thể đạt đến trạng thái tốt, không thể xuất thần thông, không thể diễn hóa bản thể tốt, thì không thể trừ ác tốt, ảnh hưởng đến hiệu quả chính niệm, từ đó ảnh hưởng đến học Pháp, không nhìn thấy Pháp lý triển hiện, tạo thành vòng tuần hoàn ác tính như vậy, cuối cùng thân thể xuất hiện vấn đề, lúc ấy muốn tinh tấn thì đã quá muộn. Cựu thế lực sẽ nắm chặt sơ hở và nhược điểm của đồng tu, cuối cùng tư tưởng bị cách khai, không nghe lọt những lời nhắc nhở thiện ý của các đồng tu khác, không thấy được nội hàm Pháp lý của Đại Pháp, khiến các đồng tu bên cạnh cũng đành bó tay.
5. Phải buông bỏ, cải biến rất nhiều các chủng quan niệm, thói quen và kinh nghiệm đã dưỡng thành trong người thường
Mỗi lần nhìn thấy các đồng tu ngày qua ngày thức dậy luyện công lúc hai, ba giờ sáng, năm này qua năm khác ra ngoài giảng chân tướng, cùng nhau phối hợp, làm tài liệu; mỗi lần nhìn thấy các đồng tu quỳ lạy dâng hương cho Sư tôn, thành kính ngâm nga các bài hát của đệ tử Đại Pháp, tôi lại rơi nước mắt. Những đồng tu đáng kính đáng yêu ơi, tôi hy vọng biết bao các bạn có thể thanh tỉnh hơn một chút, chú ý những tiểu tiết này, đừng cấp cho cựu thế lực, phó nguyên thần và các sinh mệnh khác sơ hở để chúng dùi vào.
Hằng năm vào dịp Pháp hội của đệ tử Đại Pháp Đại Lục tôi đều ăn mặc trang trọng, dù không viết bài chia sẻ nhưng trong tâm tràn đầy niềm vui khi thấy thành quả to lớn của các đồng tu. Lần này, tâm trạng tôi lại có chút nặng nề, nhìn thấy các loại vấn đề của đồng tu, đồng thời cũng nhìn thấy tâm giải đãi của bản thân trong ba năm qua.
Những vấn đề nêu trên ít nhiều đều tồn tại đối với bản thân tôi. Vì vậy, ban đầu tôi định đặt tiêu đề bài viết là: Đừng đợi đến khi lực bất tòng tâm. Sau khi về nhà, tôi không ngừng học Pháp và đọc các bài chia sẻ của đồng tu, phát hiện suy nghĩ tiêu cực này chính là phù hợp với cái lý hoại diệt của cựu thế lực, đây không phải là điều Sư phụ muốn, nên tôi đã đổi tiêu đề bài viết trước đó thành: Đừng dễ dàng từ bỏ. Dù còn lại bao nhiêu đồng tu, dù đồng tu biểu hiện thế nào, chúng ta phải nhắc nhở lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, phối hợp với nhau, cùng nhau đề cao. Chúng ta cần làm đúng những việc bản thân nên làm, đừng dễ dàng từ bỏ!
(Chịu trách nhiệm biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/10/501761.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/14/233296.html



