Cháu đã thể nghiệm được sức mạnh của phát chính niệm
Bài viết của tiểu đệ tử Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 28-05-2025] Ngày 1 tháng 6 ở Trung Quốc vốn là Tết Thiếu nhi, là ngày lễ của trẻ em, nhưng không biết từ lúc nào đã biến thành ngày lễ để tà đảng tẩy não mỗi đứa trẻ, nhồi nhét tư tưởng của ác đảng, được gắn mác là ngày “Khăn quàng đỏ” 1 tháng 6. Cháu hết sức không thích ngày lễ này.
Còn hai tuần nữa mới đến ngày 1 tháng 6, trường học đã bắt đầu diễn tập các tiết mục, hát hồng ca (bài hát ca ngợi đảng), đeo “khăn quàng đỏ” cho các em học sinh lớp một cùng một loạt các tiết mục khác, hơn nữa tất cả học sinh trong lớp đều phải tham gia. Sáng thứ Hai, hiệu trưởng và rất nhiều giáo viên đều đến xếp đội hình cho lớp 2-1 của chúng cháu. Hiệu trưởng vừa nhìn thấy chỉ có mình cháu không đeo khăn quàng đỏ, biết cháu luôn không gia nhập tổ chức Đội Thiếu niên của tà đảng, liền nói: “Em đi xuống đi! Không đeo khăn quàng đỏ thì cô không cần.” Trong tâm cháu vui mừng khôn xiết, cháu đang không muốn tham gia mà! Thế là cháu tự mình quay về phòng học để đọc sách.
Mấy ngày nay, trường học cơ bản là không học văn hóa, mà sáng tập, chiều tập, chiều thứ Ba, giáo viên nói ngày mai mọi người đều đến trường sớm một chút, nhà trường sẽ tổng duyệt toàn bộ các tiết mục. Cháu về nhà nói với mẹ rằng ngày mai con phải tổng duyệt tiết mục, con không muốn đến trường, em trai cháu học lớp một cũng không muốn tham gia tiết mục các anh chị lớp lớn đeo khăn quàng đỏ cho toàn bộ học sinh trong lớp em ấy, thế là mẹ đã xin nghỉ phép cho hai chúng cháu nghỉ một ngày.
Cháu nghĩ rằng đã thoát được một kiếp (nạn) rồi, nhưng ai ngờ thứ Năm đến trường vẫn tiếp tục diễn tập tiết mục. Trời ạ, còn bảy ngày học nữa mới đến ngày 1 tháng 6, phải làm sao đây? Việc diễn tập tiết mục sắp bắt đầu, cháu nhớ lại lời mẹ từng nói với cháu: “Nếu trường học lại bật hồng ca, chào cờ, hoặc có tiết mục gì không tốt, con hãy phát chính niệm trong tâm.” Lúc này, nhạc hồng ca vang lên, cháu liền nhẩm trong tâm: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt! Diệt!” Cháu vừa nghĩ xong chữ “Diệt” khoảng hai, ba giây, âm nhạc liền dừng lại. Tuy nhiên, giáo viên chuyên phụ trách bật nhạc đã nhanh chóng chỉnh lại xong, âm nhạc lại vang lên, cháu liền tiếp tục phát chính niệm trong tâm: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt! Diệt!” Hai, ba giây sau âm nhạc lại dừng. Hiệu trưởng sốt ruột hét lên với giáo viên bật nhạc: “1 phút 12 giây mới được dừng, 1 phút 12 giây mới được dừng!”
Cháu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, về nhà nói với mẹ rằng buổi chiều vẫn phải diễn tập tiết mục, mấy ngày nay xem ra không học văn hóa, cứ diễn tập suốt. Mẹ nói: “Vậy thì hai anh em con hãy cùng nhau phát chính niệm đi.” Cháu mới nhớ lại chuyện xảy ra vào buổi sáng, trong tâm cháu nói hai lần chữ “Diệt”, âm nhạc đã dừng lại hai lần, em trai cũng nói: “Đúng, đúng, dừng lại hai lần, cô giáo đó còn nói 1 phút 12 giây mới được dừng.” Mẹ nói đó chính là tác dụng do cháu phát chính niệm, nhân tố tà linh và ác đảng đằng sau âm nhạc đã bị tiêu diệt, cho nên âm nhạc mới bị gián đoạn!
Cháu thật không ngờ phát chính niệm lại có tác dụng lớn đến vậy, sau này nếu trường học lại có những hoạt động kiểu này, cháu và em trai sẽ không trốn tránh bằng cách xin nghỉ phép nữa, chúng cháu sẽ cùng nhau phát chính niệm thanh trừ mọi nhân tố tà ác của tà linh cộng sản và ác đảng Trung Cộng ở không gian khác! Tiêu diệt chúng!
(Phụ trách biên tập: Lâm Hiểu)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/5/28/我體驗到了發正念的力量-495493.html



