Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2026] Tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm thần kỳ mà tôi đã trải qua khi giảng chân tướng để chứng thực sự thần kỳ và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hy vọng tất cả những ai vẫn chưa minh bạch chân tướng có thể nhanh chóng tìm hiểu chân tướng, thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để được Thần Phật bảo hộ, và có được tương lai tươi sáng.

Cầu thang lên trời bằng vàng

Đệ tử Đại Pháp đều biết ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, việc đầu tiên là học Pháp thật tốt, điều mà Sư phụ nhấn mạnh trong mỗi bài giảng Pháp của Ngài. Chúng ta phải học Pháp thật tốt và học Pháp thường xuyên.

Mặc dù chịu áp lực rất lớn từ cuộc bức hại tà ác của ĐCSTQ, một số học viên trong thôn tôi đã thành lập một nhóm học Pháp vào mùa đông năm 1999. Ngoài việc tham gia học Pháp tập thể ba lần mỗi tuần, tôi còn tự học Pháp lượng lớn ở nhà.

Năm 2011, tôi đọc được bài chia sẻ của các đồng tu về việc thụ ích nhờ học thuộc Pháp, vì vậy tôi cũng bắt đầu học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân. Quá trình này chính là một quá trình tu tâm, giúp tôi tìm ra được nhiều chấp trước của bản thân, như tâm an dật, sợ khó, lo lắng, v.v. Đôi khi tôi tự hỏi: “Một cuốn sách dày như vậy, khi nào mình mới có thể học thuộc được?” Các loại can nhiễu của nghiệp tư tưởng luôn ngăn cản tôi tĩnh tâm học thuộc Pháp. Dù vậy, tôi vẫn kiên định — cho dù khó khăn đến đâu, tôi vẫn sẽ học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Tôi mất một năm để học thuộc đươc một lượt cuốn sách, và tôi đã thụ ích được rất nhiều. Sư phụ cũng thường xuyên khích lệ tôi, điểm hóa cho tôi ngộ ra nhiều Pháp lý hơn.

Một đêm, tôi mơ thấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân mở ra ở giữa với màu vàng kim chói lọi, với nửa trước mở ra trước mắt tôi và nửa sau biến thành từng bậc từng bậc thang, kéo dài mãi đến nơi sâu thẳm của đại khung vũ trụ vô biên vô tế, những bậc thang màu vàng kim thực sự vô cùng tráng quan, thần thánh.

Tôi thức dậy và vô cùng xúc động trước cảnh tượng thần thánh trong giấc mơ. Tôi hiểu rằng Sư phụ đang khích lệ tôi tiếp tục học thuộc Pháp, và tôi càng quyết tâm thực hiện điều đó.

Tôi học thuộc Pháp khá chậm, cho đến nay mới chỉ học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân14 lần. Tôi thực sự thích học thuộc Pháp, và sẽ tiếp tục kiên trì học thuộc.

Trong quá trình này, tâm tính của tôi bất tri bất giác đề cao rất nhiều. Hiện giờ tôi đã có thể dùng Pháp để đo lường mọi việc, và nhanh chóng tìm ra các nhân tâm và buông bỏ chúng, kịp thời quy chính các niệm đầu và hành động của mình. Học thuộc Pháp thực sự rất tuyệt vời!

Cây cầu đông đúc đột nhiên trở nên vắng vẻ

Nhóm học Pháp của chúng tôi có năm hoc viên. Thông qua học Pháp, tất cả chúng tôi đều nhận ra tầm quan trọng của việc bước ra giảng chân tướng cho người dân, để giúp họ thoát khỏi sự độc hại của những tuyên truyền tẩy não của ĐCSTQ, có được tương lai tươi sáng. Đây là trách nhiệm và sứ mệnh thiêng liêng của chúng ta, là một trong ba việc chúng ta phải thực hiện.

Từ mùa xuân năm 2000, chúng tôi bắt đầu phát tài liệu chân tướng trên diện rộng, cứ hai đồng tu là một nhóm, bắt đầu từ thôn của chúng tôi, mở rộng sang các thôn khác, từng thôn một, không bỏ sót thôn nào.

Khu vực của chúng tôi bị chia đôi bởi sông Hô Đà, với cây cầu G107 sông Hô Đà là một huyết mạch giao thông chính kết nối hai bờ.

Khi ra ngoài phát tài liệu chân tướng, chúng tôi cũng mang theo một số biểu ngữ lớn có thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, hoặc các thông điệp đơn giản khác, dán lên cột điện để mọi người có thể nhìn thấy khi đi ngang qua.

Một lần, đồng tu chở tôi bằng xe máy để đi phát tài liệu chân tướng ở phía bên kia sông Hô Đà. Tôi nhận thấy có nhiều cột điện to ở cả hai bên cầu, ở vị trí bắt mắt rất dễ nhìn thấy. Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu chúng tôi có thể dán một số áp phích lên các cột điện ở hai đầu cầu.

Khi quay về, tôi chỉ còn một biểu ngữ, vì vậy tôi quyết định dán nó lên cột điện ở đầu cầu. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến đó, cây cầu tấp nập xe cộ, không biết nên làm như thế nào để đảm bảo được an toàn. Trong tâm tôi có chút lo lắng, tôi liền cầu xin Sư phụ giúp đỡ để có thể dán biểu ngữ tại đây.

Tôi bước xuống xe máy và đi thẳng đến cột điện. Trong khi đi, tôi liếc nhìn cây cầu mà không hề suy nghĩ. Đột nhiên, một điều thần kỳ đã xảy ra — cây cầu đông đúc bỗng chốc trở nên vắng vẻ — không có xe cộ, không có người!

Tôi nhanh chóng dán tấm biểu ngữ lên, và khoảnh khắc tôi nhảy lên xe máy, cây cầu đột nhiên lại đông đúc trở lại. Điều đó thực sự kỳ diệu!

Trong tâm tôi không ngừng cảm tạ Sư phụ, vì tôi hiểu rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh, coi sóc và bảo hộ chúng ta. Thực ra, mọi việc đều do Sư phụ làm, chúng ta chỉ đang động tay trong không gian người thường này, vậy mà Sư phụ lại ban cho chúng ta tất cả vinh diệu và uy đức.

Thân thể khổng lồ sừng sững giữa đất trời

Một hôm, hai vợ chồng đồng tu lớn tuổi và tôi cùng với cháu trai hai tuổi đã đến một khu chợ lớn để giảng chân tướng cho mọi người. Người chồng chở chúng tôi đến đó bằng xe ô tô điện nhỏ của ông.

Sau khi đến nơi, tôi bắt đầu nói chuyện với mọi người, trong khi cặp vợ chồng lớn tuổi giúp chăm sóc cháu tôi.

Tôi thấy hai người phụ nữ đang đứng ở ngã tư lối vào khu chợ, vì vậy tôi tiến đến và chào hỏi họ nồng nhiệt. Họ nói với tôi rằng họ chỉ đang đi dạo quanh khu chợ.

Tôi hỏi: “Hai chị đã nghe nói về việc tam thoái bảo bình an chưa?”

Họ háo hức hỏi tôi: “Chưa, chúng tôi chưa nghe. Đó là gì vậy?”. Do vậy, tôi đã giảng cho họ về những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra cho người dân Trung Quốc, rằng Trời sẽ tiêu diệt nó, và chỉ bằng cách thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mới có thể được bình an và có một tương lai tươi sáng. Tôi cũng giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ. Cả hai người họ đều đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và vui vẻ nhận tài liệu chân tướng trước khi rời đi.

Sau đó có thêm nhiều người tập trung xung quanh, và tôi lo rằng không thể nhớ hết tên của những người làm tam thoái được. Đúng lúc đó, nữ đồng tu cao tuổi đi cùng nói: “Cô cứ tiếp tục nói đi, tôi có thể ghi lại tên của họ.” Tôi nhìn quanh và thấy nam đồng tu cao tuổi đang bế cháu trai tôi và nhìn tôi.

Không còn gì phải lo lắng, tôi tập trung vào việc giảng chân tướng, kể cho họ nghe về vẻ đẹp của Đại Pháp, những tội ác tà ác của ĐCSTQ, lý do Trời sẽ tiêu diệt nó và việc tam thoái để được bình an và có tương lai tươi sáng.

Mọi người đều háo hức lắng nghe, và đều muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của. Họ cũng xin tài liệu chân tướng trước khi rời đi.

Người cuối cùng rời đi là một người đàn ông ngoài 60 tuổi. Ông ấy đã nghe những gì tôi nói và sau đó đã tam thoái. Ông ấy nhận đĩa CD chân tướng bằng cả hai tay, cất đi, sau đó chắp tay và cúi đầu cảm ơn tôi hết lần này đến lần khác.

Tôi đáp: “Xin đừng cảm ơn tôi. Ông có thể cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp. Chính Sư phụ của chúng tôi đã yêu cầu tôi cứu ông.” Ông ấy chân thành nói: “Cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp!” Sau đó ông ấy quay sang tôi và nói: “Nhưng tôi cũng phải cảm ơn chị vì đã cho tôi biết sự thật.”

Nhìn nét mặt cảm ân của thế nhân sau khi minh bạch chân tướng và được đắc cứu, tôi không cầm được lòng, những giọt nước mắt cảm ân trào ra. Ngay lúc đó, Sư phụ đã cho tôi thấy cảnh tượng thù thắng và tráng lệ — tôi cảm thấy thân thể của mình rất cao rất to, to lớn đến mức vượt ra khỏi Trái Đất, sừng sững giữa vũ trụ.

Sư phụ giảng:

“Hoành không lập cự Phật” (Đại GiácHồng Ngâm )

Tạm dịch:

“Giữa không lập cự Phật” (Đại GiácHồng Ngâm)

Cảm giác đó thực sự vô cùng thần thánh và tráng lệ! Trong tâm, tôi nghẹn ngào thưa với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con đã đến muộn. Con sẽ làm theo những lời dạy của Sư phụ, cố gắng cứu thêm nhiều chúng sinh hơn nữa, không phụ sự kỳ vọng của chúng sinh đối với đệ tử Đại Pháp, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Các đồng tu trong khu vực của chúng tôi đã phối hợp rất tốt trong các hạng mục khác nhau, từ việc phát tài liệu chân tướng đến gọi điện thoại giảng chân tướng và khuyên tam thoái, rồi sau đó là giảng chân tướng trực diện.

Chúng tôi đã giúp đỡ, khích lệ lẫn nhau, và cứu được rất nhiều người. Đồng thời, chúng tôi cũng buông bỏ được rất nhiều nhân tâm và chấp trước, đề cao và kiên định hơn. Tất cả chúng tôi thực sự đã thay đổi tốt hơn nhờ sự cứu độ từ bi và sự chỉ dẫn của Sư phụ.

Pháp Luân khổng lồ bay lượn trên nhà tôi

Năm 2018, Sư phụ đã an bài cho tôi đảm nhận nhiệm vụ mới — sản xuất tài liệu chân tướng. Trước đây, chúng tôi lấy tài liệu từ nơi rất xa thông qua điều phối viên, rất bất tiện.

Do vậy, tôi liền phát sinh niệm đầu mong muốn tự sản xuất tài liệu. Tôi có một máy in Epson 805, nó khá chậm, thường để in thông điệp chân tướng lên tiền giấy, rất ít khi in tài liệu chân tướng.

Tôi nói với điều phối viên: “Hãy để tôi làm tài liệu giảng chân tướng, nhưng tôi cần một máy in nhanh hơn”, và anh ấy đồng ý với ý tưởng của tôi.

Vài ngày sau, tôi có một giấc mơ, trong đó tôi bước từ nhà ra sân và tình cờ nhìn lên. Tôi thấy một cảnh tượng thần kỳ — trên bầu trời xanh điểm xuyến những đám mây trắng, có một Pháp Luân khổng lồ đang bay lượn trên cao chiếu rọi xuống nhà tôi. Tôi liền cảm thấy giấc mơ này rất tốt, mang lại những điều tốt lánh.

Đúng như vậy, ngày hôm sau, điều phối viên đã mang đến cho tôi một chiếc máy in nhanh hơn rất nhiều — máy in Epson 5210. Với chiếc máy in này, tôi đã có thể làm đủ tài liệu cho các đồng tu trong khu vực của mình, và đôi khi các học viên từ các nhóm học Pháp khác cũng đến lấy tài liệu từ chỗ tôi.

Mặc dù bận rộn hơn, tôi luôn đặt việc học Pháp lên hàng đầu, thay vì chỉ bận rộn với các việc khác. Tôi cũng học cách nói “Không” với những yêu cầu sản xuất thêm khi tôi quá bận, để có thời gian học Pháp.

Hàng ngày, tôi đều bận rộn làm tài liệu chân tướng, học Pháp và phát chính niệm, nhưng không hề bị rối loạn. Tất cả những điều này đều có thể thực hiện được là nhờ sự an bài từ bi của Sư phụ, giúp tôi tiếp tục đề cao trong tu luyện để đoái hiện thệ ước tiền sử thiêng liêng. Một lần nữa, con xin cảm tạ Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/9/505190.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/27/233436.html