Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc tại Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 11-02-2026] Vào một ngày tháng 7 năm 1998, tôi được một người bạn đến thăm và mang cho một cuốn Chuyển Pháp Luân.Anh ấy hết lời khen ngợi cuốn sách, và khuyên tôi nên đọc cuốn sách này, bảo rằng ở địa phương chúng tôi cũng có một điểm luyện công.

Sau vài ngày tôi đã đọc xong một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân, nội hàm và Pháp lý trong sách, cũng như ý nghĩa chân chính của việc con người đến thế gian, đã khiến tôi xúc động.

Khi đó, tôi nghĩ: “Đây đúng là một cuốn thiên thư!”. Tháng 12 năm đó, tôi đến điểm luyện công địa phương và nói với phụ đạo viên rằng tôi muốn tu luyện Pháp Luân Công.

Từ đó về sau, mỗi ngày sau khi tan làm, tôi đều chở vợ và hai con bằng xe ba bánh đến điểm luyện công để cùng mọi người học Pháp, luyện công. Mỗi ngày vào khoảng 4 giờ sáng, tôi cũng tự luyện công. Tôi nhớ có một hôm, khi đang luyện bài công pháp thứ hai “Pháp Luân Trang Pháp”, tôi còn nghe thấy tiếng Pháp Luân xoay trước ngực, hơn nữa khi Pháp Luân xoay còn khiến hai bàn tay tôi ôm không vững.

Không lâu sau khi bước vào tu luyện, các vấn đề sức khỏe của tôi như đau dạ dày, lao phổi, dễ bị cảm lạnh, và bệnh viêm khớp của vợ tôi đều biến mất, tôi có được cảm giác thật tuyệt vời khi thân thể nhẹ nhàng vô bệnh!

Khuôn mặt bỏng nặng hồi phục thần kỳ chỉ trong hai tuần

Vào một ngày mùa xuân năm 2007, tôi đang làm việc tại một công trường xây dựng, tháo dỡ đường dây điện từ phòng điện cao thế. Không may, mạch điện dương và âm bị chập gây ra vụ nổ hồ quang điện khiến tôi bị bỏng cả hai tay và mặt.

Khi ấy hơn 100 người trên công trường đều nghe thấy tiếng nổ và nhìn thấy khói đen bốc lên từ phòng cao áp. Ai nấy đều nghĩ những người bên trong chắc chắn không thể sống sót.

Khi thấy tôi bước ra từ phòng cao áp, ai cũng kinh ngạc, lập tức gọi cho giám đốc. Ông ấy muốn lái xe đưa tôi đến bệnh viện, tôi nói với ông ấy: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công, không sao đâu, tôi có Sư phụ Lý quản.”

Ông ấy không yên tâm, vẫn muốn đưa tôi đến bệnh viện để theo dõi, nhưng tôi đã từ chối. Cuối cùng, ông ấy không ép tôi đến bệnh viện nữa nhưng nhất quyết đưa tôi về nhà.

Về đến nhà, con gái lớn vừa thấy bộ dạng bị cháy xém của tôi thì sợ đến phát khóc. Tôi soi gương thì thấy mặt mình đen xì, tôi dùng nước rửa mặt thì lớp da bị cháy xém bong ra.

Đêm hôm đó, lúc ngủ, mủ và nước vàng trên mặt cứ chảy xuống liên tục nhưng tôi lại không cảm thấy đau. Tôi biết đó là Sư phụ từ bi đang gánh chịu thay cho tôi, giúp tôi trả một món nợ mệnh.

Sau đó, khi tôi luyện bài công pháp thứ hai, tôi có thể cảm nhận được Pháp Luân đang xoay chuyển trên mặt, và tôi biết đó là Sư phụ đang điều chỉnh thân thể cho tôi.

Hàng xóm nghe tin tôi bị bỏng hồ quang nên đến thăm, lúc đó họ thậm chí còn không nhận ra tôi. Một người hàng xóm nói hồ quang rất độc, nếu không đi bệnh viện điều trị thì có thể dẫn đến bị bệnh bạch cầu, hơn nữa còn để lại sẹo đen, mấy năm cũng không mờ.

Tôi không động tâm, hàng ngày kiên trì học Pháp, luyện công. Thật kỳ diệu, khuôn mặt bị bỏng nặng của tôi đã lành lại chỉ sau hai tuần, da mặt của tôi thậm chí còn nhẵn hơn trước, sắc mặt hồng hào. Sau khi chứng kiến sự hồi phục kỳ diệu của vết bỏng trên mặt tôi, người thân, bạn bè và hàng xóm của tôi đều hết sức công nhận uy lực của Pháp Luân Đại Pháp, điều này giúp tôi sau này dễ dàng giảng chân tướng và thuyết phục họ tam thoái.

Sư phụ cứu mạng trong hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Vào một buổi tối tháng 9 năm 2015, tôi làm thêm giờ và ra về rất muộn. Khi đang lái xe máy qua đường, do bị chiếc xe tải phía trước che khuất tầm nhìn nên tôi đã đâm vào một chiếc taxi đang chạy với tốc độ cao từ phía sau xe tải.

Chiếc taxi hất xe máy của tôi văng xa hơn 10 mét, còn tôi bị hất lên không trung, lộn một vòng về phía trước, hai chân tiếp đất đứng ngay trước đầu xe taxi.

Người tài xế taxi sợ hãi chạy đến hỏi tôi có bị thương không, tôi nói không sao. Tôi còn hỏi anh ấy chi phí sửa chữa chiếc taxi là bao nhiêu. Anh ấy nhìn qua và nói tốn khoảng 400 nhân dân tệ, vì vậy tôi đưa cho tài xế taxi 400 nhân dân tệ để sửa xe rồi chào tạm biệt ra về.

Tôi đâm vào một chiếc xe taxi và bị hất văng lên không trung mà vẫn đứng vững trên mặt đất không hề bị thương, theo lý thông thường thì không thể nào giải thích nổi. Đó là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã bảo hộ tôi nên không có chuyện gì cả, một lần nữa Sư phụ đã giúp tôi hoàn trả món nợ mệnh.

Một lần nữa là trong thời gian đại dịch COVID-19 năm 2021, tôi đang đi xe máy điện đến bệnh viện thăm cháu gái thì va chạm với một người đàn ông khác cũng đi xe máy điện. Lúc đó tôi bị bất tỉnh, xe cứu thương đã đưa tôi đến bệnh viện.

Sau khi tỉnh lại, bác sỹ đã dùng điện thoại của tôi để gọi báo cho gia đình. Khi gia đình tôi đến, bác sỹ nói mặt tôi vị va đập tổn thương nhiều chỗ, khóe mắt bị rách, cần phải khâu.

Nhưng tôi nói: “Tôi không sao, chúng ta về nhà thôi”. Sau khi về nhà, khóe mắt tôi rỉ máu và nước vàng suốt 24 giờ, nhưng bảy ngày sau, các vết thương ở mặt và mắt của tôi đã lành trở lại.

Có lẽ vì trong luân hồi đời đời kiếp kiếp tôi đã mắc nợ nghiệp quá nhiều, khiến Sư phụ phải gánh chịu thay tôi quá nhiều, quá lớn. Đệ tử khấu tạ Sư tôn.

Cả gia đình được thụ ích từ Đại Pháp

Con gái lớn của tôi hồi nhỏ từng học Pháp với chúng tôi một thời gian, nên cháu luôn biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, còn làm rất nhiều việc cứu người.

Hai năm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, cháu thường kêu đau bụng. Sau khi đi khám tại bệnh viện, bác sỹ nói ở vùng bụng dưới của cháu có một khối u nang cỡ quả trứng gà, cần phải làm phẫu thuật ngay.

Tuy nhiên, trước đó cháu đã đặt vé máy bay sang Canada để thăm em gái và đi xem biểu diễn Shen Yun. Vợ tôi nói với cháu: “Con đã đặt vé máy bay rồi, vậy con cứ đi xem Shen Yun và thăm em gái trước, rồi về tính tiếp”. Con gái lớn của tôi đồng ý.

Con gái út của tôi, cũng tu luyện Đại Pháp, đã đưa chị gái đi xem biểu diễn Shen Yun hai lần trong thời gian ở Canada. Xem xong, con gái lớn gọi điện cho chúng tôi, nói rằng buổi biểu diễn Shen Yun vô cùng chấn động, cháu vừa xem vừa rơi nước mắt.

Con gái lớn của tôi đã ở lại Canada hai tháng. Khi cháu trở về nước và quay lại bệnh viện để kiểm tra thì khối u nang trong bụng đã biến mất. Đây chính là sự thần kỳ và phi thường của Đại Pháp!

Mẹ tôi đã 93 tuổi và đang sống cùng người em trai. Trong thời gian đại dịch năm 2021, mẹ tôi bị ngã khi đi bộ và bị gãy đầu xương đùi. Bác sỹ nói tuổi bà quá cao, không thể làm phẫu thuật, đưa bà về nhà chăm sóc thôi.

Em trai tôi vì công việc quá bận nên đã nhờ tôi tìm người chăm sóc mẹ. Vì vậy, tôi đã đến nhà em trai và mang theo ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ. Tôi mở cho mẹ nghe các bài giảng Pháp và dạy bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Đến ngày thứ năm nghe Sư phụ giảng Pháp, mẹ đột nhiên nói với tôi: “Những điều giảng ra thật hay quá! Người giảng Pháp này có phải là Đại Phật không?”

Nghe mẹ nói vậy, tôi thật mừng cho mẹ, tôi nói: ‘Mẹ, mẹ nghe mà hiểu được rồi ạ, Sư phụ chính là Đại Phật ạ’.

Tôi đã ở lại nhà em trai một tháng, và mẹ tôi ngày nào cũng nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ. Sau đó tôi phải về nhà vì con gái sắp sinh nên cần tôi chăm sóc.

Vài ngày sau, em trai tôi gọi điện bảo rằng chân mẹ đã khỏi rồi, mẹ đã có thể đi lại được rồi. Tôi nghe mà mừng vô cùng, là Sư phụ từ bi đã gánh chịu nghiệp lực cho chúng sinh.

Sự hồi phục kỳ diệu của cháu gái

Do vợ chồng tôi không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên thường xuyên bị cảnh sát đến nhà sách nhiễu, vì vậy năm 2023, chúng tôi đã chuyển đến sống với con gái út ở Canada.

Con gái lớn của tôi có hai con và đều do chúng tôi giúp chăm sóc từ khi các cháu chào đời. Khi chúng tôi sang Canada thì cháu gái được hơn một tuổi.

Vào đêm giao thừa năm 2023, chúng tôi nhận được điện thoại từ mẹ chồng của con gái lớn, bà nói rằng cháu gái bị sốt suốt đêm và lúc rạng sáng bắt đầu lên cơn co giật.

Cháu được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện lớn ở Cáp Nhĩ Tân, nhưng cháu vẫn liên tục sốt cao, uống thuốc hạ sốt cũng không có tác dụng. Bác sỹ nói có khả năng cháu bị lồng ruột, một bệnh lý đường ruột nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh.

Tôi nói với con gái lớn: “Sẽ không như vậy đâu”.

Vào ngày mùng 8 Tết, khi vợ chồng tôi đang ở điểm giảng chân tướng ở Khu phố Tàu thì con gái gửi video về cháu ngoại. Trong video, con gái bảo cháu gái vẫy tay chào ông bà, nhưng cháu không nhấc tay lên được, nói cũng nghe không rõ, giọng rất yếu, hơn nữa gầy đi trông thấy.

Con gái lớn nói rằng cháu không dám đến bệnh viện thăm con nữa, vừa sợ vừa đau lòng. Tôi xem video cũng thấy rất đau lòng.

Sau khi về nhà, vợ chồng tôi quyết định phát chính niệm cho cháu gái. Chúng tôi quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ, cầu xin Sư phụ cứu cháu gái.

Trong khi phát chính niệm, tôi cố gắng kết nối với chủ nguyên thần của cháu gái và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi kết nói với chủ nguyên thần của cháu gái ba lần, rồi cùng vợ phát chính niệm trong một giờ đồng hồ. Ngày hôm sau, bà thông gia gọi điện đến, giọng đầy hứng khởi: “Cháu gái đã khỏi rồi, cháu hết sốt và có thể ăn uống được rồi”.

Sau đó, cháu gái tôi nhanh chóng được xuất viện. Điều kỳ diệu hơn nữa là cháu gặp ai cũng gọi ông ngoại, gặp bố cũng gọi ông ngoại, gặp bà nội cũng gọi ông ngoại. Vừa nghe vậy tôi liền hiểu ra, đó là vì tôi đã kết nối với chủ nguyên thần của cháu trong khi phát chính niệm. Chính là Sư phụ từ bi đã cứu mạng cháu.

Nhìn lại chặng đường tu luyện của bản thân, tôi luôn cảm nhận được mỗi bước đi đều có sự coi sóc, bảo hộ của Sư phụ. Đệ tử dùng thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nào diễn tả hết được lòng biết ơn đối với ân điển từ bi của Sư phụ.

Trong thời gian hữu hạn còn lại, đệ tử sẽ nỗ lực hơn nữa, tinh tấn hơn nữa trong tu luyện, dùng Pháp đối chiếu ngôn hành của bản thân, buông bỏ mọi chấp trước, để có thể theo Sư phụ trở về ngôi nhà chân chính của mình.

Con xin tạ ơn Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/11/506198.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/13/233283.html