Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 04-03-2026] Trong khi Shen Yun lưu diễn tại Úc, châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, khán giả đã có cơ hội thưởng thức vẻ đẹp và những giá trị phổ quát được thể hiện trong các tiết mục. Đặc biệt, những khán giả gốc Hoa rất ủng hộ và bày tỏ sự trân trọng đối với giá trị văn hóa, tinh thần và nghệ thuật của các buổi biểu diễn. Một số người thậm chí đã từ Trung Quốc đến nhà hát để thưởng thức.

Kỹ sư dữ liệu: “Tôi rất xúc động”

232eff471d747ffa2a93b3a91fd17aeb.jpg

Vào tối ngày 28 tháng 2, Đoàn Shen Yun Tân Kỷ nguyên đã biểu diễn tại khán phòng chật kín khán giả của nhà hát HOTA Home of the Arts ở Gold Coast, Úc.

Vào ngày 1 tháng 3, cô Lưu, một kỹ sư dữ liệu, đã tới xem Shen Yun tại Gold Coast.

“Tôi rất vui mừng. Sẽ thật tuyệt vời nếu họ có thể đến Trung Quốc biểu diễn. Tôi vô cùng mong mỏi điều đó,” cô Lưu chia sẻ.

“Thực ra mọi người vẫn có một khao khát mãnh liệt đối với nền văn hóa truyền thống này. Họ hy vọng có thể thấy lại cuộc sống ngày xưa, trong nền văn minh Thần truyền, khi đêm đến người ta có thể đi ngủ mà không phải lo khóa cổng. Giống như những gì được khắc họa trong buổi diễn, khi thiện và ác đối đầu, con người sẽ đạt được cảm giác bình yên và thản đãng khi chọn đứng về phía thiện lương,” cô nói.

Một thị trưởng tại California: “Lòng trắc ẩn và thiện lương”

8c3f13d3525998d5cfda0b7ba50c5c0a.jpg

Vào tối ngày 6 tháng 2, Đoàn Shen Yun Bắc Mỹ đã biểu diễn tại khán phòng chật kín khán giả của Nhà hát Terrace ở Long Beach, California.

1f8be5be4966215c435fcb80c4abbaef.jpg

Bà Elizabeth Yang (Ảnh chụp màn hình của Đài truyền hình NTD)

Vào ngày 7 tháng 2, bà Elizabeth Yang, thị trưởng thành phố Monterey Park, đã tới xem Shen Yun tại Long Beach.

“Họ đã sử dụng công nghệ khá tuyệt vời. Khi thấy Tôn Ngộ Không nhảy ra khỏi màn hình, chúng tôi đã vô cùng kinh ngạc, sao điều đó có thể xảy ra được? Giống như có phép màu vậy,” bà nói.

“Tôi nghĩ trong xã hội hiện tại, có rất nhiều xung đột, rất nhiều ý kiến khác biệt. Vì vậy, tôi hy vọng rằng lòng trắc ẩn và thiện lương này sẽ giúp mọi người tôn trọng lẫn nhau, ngay cả khi họ có những ý kiến khác biệt, nhưng vẫn xuất phát từ tình yêu thương và lòng từ bi,” thị trưởng Yang chia sẻ.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa: “Xin hãy tiếp tục”

96d4c593f6742349677c28c83c1c8869.jpg

Khán giả vỗ tay tán thưởng sau buổi biểu diễn tối ngày 23 tháng 1 của Đoàn Shen Yun Bắc Mỹ tại Dorothy Chandler Pavilion thuộc Music Center ở Los Angeles, California.

6d3ebcfd62f1da35f6e2128b7f9ab586.jpg

Bà Chung Bội Trân (Ảnh chụp màn hình của Đài truyền hình NTD)

Vào ngày 23 tháng 1, bà Chung Bội Trân, giám đốc Trung tâm Văn hóa thuộc Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Los Angeles, đã xem Shen Yun ở Los Angeles.

“Điều khiến tôi cảm động nhất là cảnh mở màn với bầu trời bao la và cảnh tượng thiên quốc rực rỡ, tiếp theo đó là quá trình thiên nhân hợp nhất,” bà Chung chia sẻ.

“Trong khi thưởng thức buổi diễn này, tôi thực sự cảm thấy cả thân lẫn tâm đều rất thư thái và nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy chúng ta thường rất mệt mỏi vì công việc, nhưng khi bước vào đây, tôi cảm thấy như bản thân được tái sinh hoàn toàn. Cảm giác này xuất hiện ngay lập tức.“

“Từ một góc độ nào đó, Shen Yun đang truyền đạt tư tưởng thiên nhân hợp nhất, đồng thời cũng truyền cảm hứng để mọi người suy ngẫm về lý do tại sao chúng ta lại có mặt trên thế giới này, và chúng ta nên thể hiện giá trị và vai trò gì. Tôi nghĩ điều này có thể khích lệ mọi người phát huy tối đa giá trị của mình và đóng vai trò hữu ích nhất trong xã hội.”

“Shen Yun thật tuyệt vời. Xin hãy tiếp tục phát huy. Mọi người đều ủng hộ các bạn,” bà nói.

Giáo sư đại học: “Tâm hồn tôi đã được truyền cảm hứng”

46280ecb3e7c5fa62640d4cc289b05b9.jpg

Vào chiều ngày 15 tháng 1, Đoàn Shen Yun Bắc Mỹ đã có buổi biểu diễn đầu tiên tại khu vực Greater Los Angeles ở Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Younes và Soraya Nazarian tại Northridge, California.

61b9b8a1f3242541bf2a93452948feb5.jpg

Bà Trương Thu Cầm (Ảnh chụp màn hình của Đài truyền hình NTD)

Vào ngày 16 tháng 1, bà Trương Thu Cầm, một giáo sư đại học dạy tiếng Trung, đã xem Shen Yun tại Northridge. Đây là lần thứ hai bà xem Shen Yun.

“Tôi cảm thấy toàn bộ tâm hồn mình đã được truyền cảm hứng. Toàn bộ con người tôi đã được truyền cảm hứng, đang thăng hoa và vượt lên trên, trở nên tốt đẹp hơn. Hy vọng sẽ có thêm nhiều người được xem buổi diễn này và thụ ích từ đó,” bà Trương chia sẻ.

“Những động tác múa này chỉ có thể tìm thấy trên thiên thượng. Vì vậy, tôi có cảm giác như các tiên nữ đã giáng phàm.“

“Mỗi lần xem, tôi đều cảm thấy nó thực sự rất đẹp. Tôi cảm thấy tâm hồn mình đã được tịnh hóa và tôi nhận được một sức mạnh thăng hoa. Tôi cảm thấy gần gũi hơn với Thần,” bà nói.

Ứng cử viên Quốc hội: “Tôi thực sự rất thích”

8d50cf6d752d9fe0312c078b8181b9c2.jpg

Vào chiều ngày 24 tháng 12, Đoàn Shen Yun Bắc Mỹ đã mở màn chuyến lưu diễn Bắc Mỹ tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn ở San Jose, California.

4fedf538803af34425b282a72481c5a5.jpg

Bà Wendy Huang (Ảnh chụp màn hình của Đài truyền hình NTD)

Vào ngày 31 tháng 12, ứng cử viên Quốc hội Hoa Kỳ Wendy Huang đã xem Shen Yun tại San Francisco.

“Thật tuyệt diệu như chốn bồng lai tiên cảnh, và tôi thực sự rất yêu thích buổi diễn này,” bà Huang nói.

“Thật tuyệt vời, đặc biệt là vào dịp cuối năm và khởi đầu một năm mới, buổi diễn thực sự mang lại cho mọi người niềm hy vọng rằng chân lý và ân điển vẫn luôn hiện hữu.”

Bà Huang cho biết sứ mệnh của Shen Yun “rất quan trọng vì chúng ta cần khôi phục lại truyền thống của mình.”

“Chúng ta cần mang lại những gì đã làm nên vẻ đẹp của Trung Hoa, những điều đã tồn tại suốt 5.000 năm, và đó là lý do tại sao nó có thể trường tồn,” bà nói. “Chúng ta cần tiếp tục tiến bước, nói ra sự thật và không chùn bước. Và bạn biết không, khi ánh sáng chiếu rọi, bóng tối sẽ tan biến.”

“Nói ra sự thật về cơ bản là điều không hề dễ dàng. Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các nghệ sĩ múa cũng như nhà sản xuất chương trình vì đã không lùi bước,” bà chia sẻ.

Nhà văn: “Họ đã tìm thấy linh hồn của văn hóa truyền thống Trung Hoa”

d9cd42f2fcc84545737ea94089d56cbe.jpg

Vào tối ngày 13 tháng 1, Đoàn Shen Yun Toàn cầu đã biểu diễn tại khán phòng chật kín khán giả của nhà hát Eventim Apollo ở London, Vương quốc Anh.

54551c11ce396ed79de82c5f2cc2baaa.jpg

Ông Mã Kiến (Ảnh chụp màn hình của Đài truyền hình NTD)

Vào ngày 13 tháng 1, ông Mã Kiến, một nhà văn, đã tới xem Shen Yun tại London.

“Trong suốt buổi biểu diễn, tôi cảm thấy rằng họ đã tìm thấy linh hồn của văn hóa truyền thống Trung Hoa,” ông Mã nói.

“Toàn bộ buổi biểu diễn của Shen Yun đã truyền tải thông điệp về một đức tin – đức tin mà người dân Trung Quốc cần phải tìm lại. Ở đây, bạn có thể cảm nhận được rằng khi có đức tin, dù là màu sắc, truyền thống hay thẩm mỹ – mọi thứ đều sẽ phát triển tốt đẹp hơn.”

“Chúng ta có một nền văn hóa truyền thống tươi đẹp, nhưng chúng ta lại không có một xã hội tốt đẹp. Vậy nên có một sự đứt gãy ở đây: tại sao không thể xây dựng được một xã hội tốt đẹp khi đã có một nền văn hóa truyền thống tốt đẹp? Điều đó đòi hỏi phải tìm thấy nền văn hóa truyền thống tốt đẹp này trong Shen Yun. Họ cần phải tìm thấy một đức tin chân chính, và từ từ kết hợp nó với văn hóa truyền thống Trung Hoa như các nguyên lý Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín,” ông chia sẻ.

“Chí thiện chí mỹ”

a55541aef879acd71b1d4c0032b43187.jpg

Vào tối ngày 18 tháng 2, Đoàn Shen Yun Tân Kỷ nguyên đã có một buổi biểu diễn cháy vé tại Grand Hall thuộc Suseong Artpia ở Daegu, Hàn Quốc.

Vào ngày 18 tháng 2, anh Chương, một thanh niên thế hệ 9x, là một trong số những du khách đã lặn lội từ Trung Quốc Đại lục sang Hàn Quốc đặc biệt chỉ để xem Shen Yun tại Daegu.

“Thuần thiện thuần mỹ—chí thiện chí mỹ,” anh Chương thốt lên sau buổi biểu diễn. “Trong lúc xem, tôi liên tục cố gắng nghĩ ra những tính từ để miêu tả, nhưng dường như không có từ ngữ nào là đủ.”

Đối với anh, chuyến đi này không hề dễ dàng. “Đang là dịp Tết truyền thống, và theo lẽ thường, tôi nên ở nhà. Nhưng tôi có một ý nghĩ đã thôi thúc tôi phải đến đây. Tôi đã gặp nhiều khó khăn trong suốt chặng đường, nhưng tôi vẫn giữ vững một ý nghĩ này: Mình nhất định phải đến,” anh nói.

Hồi tưởng lại buổi biểu diễn, anh nói thêm: “Tôi chưa từng xem một chương trình nào đẹp đến vậy.”

Mặc dù nhận thấy các nghệ sĩ còn rất trẻ, anh cho biết: “Họ là những nghệ sĩ thực thụ. Có quá nhiều chi tiết và biểu cảm trên khuôn mặt của các nghệ sĩ múa mà tôi khó có thể nắm bắt hết được. Không hiểu sao, tôi cứ liên tục nổi da gà.”

Anh Chương cho biết buổi diễn đã khiến anh nhìn thấy được phần nào diện mạo của thiên quốc. “Trước khi xem Shen Yun, tôi luôn tin vào Thần và tin rằng có các vị Thần trên thiên thượng. Nhưng tôi không biết thiên quốc trông như thế nào. Tôi chỉ biết nơi đó hẳn phải rất mỹ diệu và tráng lệ, nhưng tôi không thể hình dung ra được. Đúng như những gì được thể hiện trong buổi diễn, chỉ thông qua tu luyện, con người mới có thể thăng thiên. Nếu một người cứ mãi chấp trước vào danh, lợi, sắc và lòng tham, thì sẽ không có ngày trở về,” anh chia sẻ.

“Tôi rất cảm động trước nỗ lực phục hưng văn hóa truyền thống Trung Hoa của Shen Yun. Tôi có hứng thú với lịch sử, nhưng tôi hiếm khi xem phim truyền hình vì có quá nhiều chi tiết không chính xác—trong trang phục, lễ nghi hay tạo hình nhân vật. Theo những gì tôi biết, cách Shen Yun khắc họa lịch sử và văn hóa Trung Hoa là vô cùng chuẩn xác. Lễ nghi và trang phục đều được thực hiện xuất sắc,” anh nói.

Anh nhấn mạnh rằng vẻ đẹp trên sân khấu mang lại cảm giác đoan trang và thăng hoa. “Sức cuốn hút của Shen Yun không phụ thuộc vào việc hở hang da thịt để thu hút sự chú ý. Nó thể hiện một vẻ đẹp thực sự thuần tịnh và trong sáng. Nam giới thể hiện sự mạnh mẽ, còn nữ giới mang đến sự duyên dáng, nữ tính.“

“Một buổi biểu diễn tuyệt đẹp như vậy lẽ ra phải được lan tỏa trên khắp Trung Quốc, thật đáng tiếc khi nó không thể được trình diễn ở đó. Shen Yun đã thành lập được gần 20 năm, và tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được xem chương trình này ở Trung Quốc để tôi có thể xem đi xem lại nhiều lần,” anh nói. “Có nhiều chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Sau khi xem buổi diễn, tôi chân thành hy vọng Shen Yun có thể biểu diễn tại Trung Quốc Đại lục vào năm tới—hoặc thậm chí là ngay trong năm nay.”

Anh nói thêm rằng anh đã cảm nhận được nền văn hóa Thần truyền trong buổi diễn. “Chúng ta thường được dạy rằng con người chỉ là động vật bậc cao, nhưng tôi không đồng ý. Tôi tin rằng con người do Thần tạo ra. Khi có đức tin, con người có thể khôi phục lại chuẩn mực đạo đức của mình. Không có đức tin, con người sẽ không có sự ước thúc trong tâm. Tôi nghĩ đức tin là điều rất quan trọng,” anh chia sẻ.

Việc buổi diễn khắc họa cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong anh.

“Từ khi tôi còn nhỏ, xung quanh tôi đã có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công, và họ đều rất khỏe mạnh. Tôi biết môn này rất tốt. Sau đó, họ đã phải chịu đựng một cuộc bức hại vô cùng đẫm máu. Mọi người đều tràn ngập sợ hãi khi nghe đến ‘Pháp Luân Công,’ đặc biệt là sau vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng. Vì trong gia đình tôi có người tu luyện, nên tôi biết rằng việc tự thiêu là điều không thể xảy ra bởi vì Pháp Luân Công nghiêm cấm sát sinh và bạo lực,” anh nói.

“Mặc dù khi đó tôi còn rất nhỏ và không nhớ rõ mọi chuyện, nhưng sự kiện đó đã để lại bóng đen trong tâm trí tôi vì những lời tuyên truyền tẩy não liên tục. Sau này, khi bình tâm lại, tôi mới nhận ra đó là sự lừa dối.”

Anh chia sẻ rằng khi lớn lên và có thể tiếp cận thông tin trên mạng, anh đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong của Đảng Cộng sản Trung Quốc. “Sau khi vào đại học, tôi cũng đã giúp một số bạn bè làm tam thoái,” anh nói.

Gửi lời đến các nghệ sĩ, anh nói: “Các bạn thật tuyệt vời. Tôi không thể tìm được từ nào tốt hơn từ ‘tuyệt vời.’ Từng động tác, từng bản nhạc, thậm chí cả những đoạn chuyển cảnh, đều hoàn hảo và vô cùng mượt mà. Trong giờ giải lao, tôi cảm thấy hơi buồn vì cảm thấy chưa xem đủ. Hai tiếng đồng hồ trôi qua quá nhanh. Cảm ơn các bạn đã cho tôi được thưởng thức một buổi biểu diễn tuyệt đẹp như vậy.”

Anh kết luận: “Lần tới, nếu có cơ hội, tôi muốn cùng gia đình đi xem Shen Yun và mời tất cả những người mà tôi có thể mời.” Anh cho biết anh sẽ nhiệt tình giới thiệu chương trình này cho những người bạn thân. “Tôi sẽ nói với họ rằng, hãy tin tôi lần này—bạn chắc chắn sẽ không phải hối tiếc đâu.”

Để biết thêm thông tin về thời gian, địa điểm biểu diễn và vé, vui lòng truy cập www.shenyun.com.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/4/507460.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/5/233204.html