Úc: Kinh nghiệm tu luyện của các đồng tu khích lệ các học viên trẻ tinh tấn hơn
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc
[MINH HUỆ 19-10-2025] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Úc năm 2025 đã được tổ chức vào ngày 12 tháng 10 tại Hội trường Trung tâm Giải trí Hurstville ở Sydney. Một số học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi người Úc tham dự Pháp hội đã chia sẻ về những thể ngộ của họ sau khi lắng nghe các bài phát biểu của các học viên khác. Họ cho biết họ được truyền cảm hứng sâu sắc và có thể nhìn rõ những thiếu sót của bản thân. Họ bày tỏ hy vọng sẽ nỗ lực đề cao, kiên trì tu luyện và theo Sư phụ phản bổn quy chân.
Một số học viên bày tỏ sự trân quý sâu sắc đối với cơ hội tham dự Pháp hội và bày tỏ lòng biết ơn trước sự chân thành của các đồng tu. Họ cho biết sẽ hướng nội vô điều kiện, duy trì chính niệm, tín Sư tín Pháp và trợ Sư cứu độ nhiều người hơn.
Các học viên trẻ chụp ảnh nhóm.
Các học viên mua sách Pháp Luân Đại Pháp tại gian hàng của Nhà sách Thiên Thê trong giờ nghỉ giải lao của Pháp hội.
Nhìn thấy những thiếu sót của bản thân
Cô Sherry Miszkurka
Cô Sherry Miszkurka tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được 26 năm, gần đây cô chuyển từ Canada đến sống tại bang New South Wales, Úc, cùng chồng người Úc cũng là đồng tu Pháp Luân Đại Pháp.
Cô Sherry biết đến Pháp Luân Đại Pháp thông qua mẹ của cô. Cô nói: “Là một người tu luyện, tôi thấy Pháp hội là một phần quan trọng trong quá trình tu luyện, bởi vì chúng ta hiếm khi có cơ hội tập trung cùng nhau trong một môi trường mà mọi người có thể chia sẻ với nhau. Vì vậy, tôi cho rằng mỗi học viên đều có trách nhiệm tham dự ít nhất một Pháp hội mỗi năm.”
Đây là Pháp hội đầu tiên ở Úc mà Sherry tham dự: “Tôi thường tham dự các Pháp hội ở Canada, tôi nhận thấy ở đây có sự đa dạng hơn hẳn về các học viên đến từ nhiều nền văn hóa và tầng lớp khác nhau. Phần lớn người tham gia là các học viên nói tiếng Trung, nhưng tôi thấy có rất nhiều học viên Việt Nam, các học viên trẻ và cả các học viên phương Tây. Tôi luôn cảm thấy được truyền cảm hứng khi lắng nghe sự tận tâm cứu độ chúng sinh của mọi người, khi đó tôi có thể đối chiếu với bản thân và nhìn rõ những thiếu sót của mình.
“Tôi nghĩ việc đến tham dự Pháp hội cũng là một quá trình tu luyện, bởi vì bạn phải vượt qua một số khó khăn mới đến được đây. Tôi cảm nhận được trường năng lượng của mọi người. Những bài chia sẻ thúc đẩy tôi tinh tấn hơn.”
“Bài chia sẻ của các học viên trẻ thực sự chạm đến tôi, như nghiên cứu sinh tiến sĩ chia sẻ về cách giảng chân tướng ở các thị trấn nhỏ tại Úc.”
Xúc động trước sự dũng cảm của các học viên khác
Cô Nina Nguyen
Cô Nina Nguyen vừa tốt nghiệp thạc sĩ, cô cho biết rất vui khi được tham dự Pháp hội và cảm thấy được truyền cảm hứng từ những kinh nghiệm tu luyện của các học viên khác: “Tôi nghĩ mình đã học được một chút từ mỗi bài chia sẻ,” cô nói.
“Có một bài chia sẻ của một nữ học viên. Cô ấy kể rằng khi còn nhỏ, cô ấy làm gì cũng giỏi nên đã hình thành chấp trước vào danh. Bề ngoài cô ấy là một học sinh ngoan, một cô con gái tốt, nhưng khi bắt đầu tu luyện, cô ấy đã loại bỏ chấp trước vào thể diện và bắt đầu hướng nội. Cô ấy chia sẻ về quá trình rất riêng tư đó, điều này thực sự truyền cảm hứng cho tôi, bởi vì nó khiến tôi nhận ra rằng, dù trong học tập hay công việc, nhìn bề ngoài có thể tôi rất tốt, có thể làm mọi thứ rất giỏi, nhưng theo tiêu chuẩn của Pháp, tôi có thể chưa tốt đến vậy. Vì vậy, tôi thực sự ngưỡng mộ sự dũng cảm của cô ấy khi hướng nội vô điều kiện. Điều đó thực sự khích lệ tôi.”
Cô Nina cũng cho biết cô được truyền cảm hứng để viết bài chia sẻ: “Vì tôi nghĩ mình tu luyện chưa tốt lắm. Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng mỗi người đều ở một giai đoạn tu luyện khác nhau. Không phải đợi đến khi viên mãn hay hoàn hảo rồi mới viết bài chia sẻ. Mỗi người đều ở một giai đoạn khác nhau và đều có thể viết về trải nghiệm của mình.”
Học sinh trung học được khích lệ
Anh Tommy
Anh Tommy chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất có động lực khi nghe các học viên kể về cách họ giảng chân tướng. Tôi cũng giảng chân tướng nhưng chưa biết cách làm tốt, nên hôm nay tôi đã học được rất nhiều. Điều đó giúp ích cho tôi.”
Anh Tommy bắt đầu tu luyện Đại Pháp cùng mẹ từ năm 2020: “Ban đầu, tôi chưa thực sự tu luyện. Tôi chỉ luyện công mà không đọc Pháp. Sau khi bắt đầu đọc Pháp, tôi nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp không chỉ là một môn khí công.”
Là một học sinh lớp 10, anh Tommy kể: “Trước đây tôi hay cãi nhau với bố mẹ. Nhưng sau khi học Pháp, tôi không cãi nhau nhiều nữa. Trước đây tôi có vấn đề ở chân, nhưng sau khi tôi bắt đầu luyện Đại Pháp, bác sĩ nói xương của tôi đã hoàn toàn bình thường.”
“Sau khi về nhà, tôi sẽ học Pháp nhiều hơn, luyện công và giảng chân tướng để trợ Sư cứu độ nhiều chúng sinh hơn.”
Cô Vu Hanh
Cô Vu Hanh, sinh viên năm thứ hai, đang theo học ngành Hoạt động Trị liệu ở Perth, cô đã tu luyện Đại Pháp hơn hai năm. “Đây là lần thứ hai tôi tham dự Pháp hội. Lần trước, các đồng tu khuyên tôi tham dự vì họ nói tôi sẽ có được hiểu biết sâu sắc hơn về tu luyện và các Pháp lý. Tôi đã tham gia và thấy rất có ý nghĩa. Lần này tôi gặp được rất nhiều học viên trẻ người Úc.”
“Trước đây tôi rất nhút nhát. Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tính cách của tôi đã cải thiện. Tôi không còn lo lắng về ngoại hình nữa, vì vậy tôi có thể thể hiện con người thật của mình và thoải mái giao tiếp với mọi người. Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi tập trung khi học ở trường. Trước đây tôi hay xem điện thoại. Nhưng sau khi bắt đầu thiền định và đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thể tập trung học tập ở trường.”
Cô chia sẻ: “Tôi rất thích bài chia sẻ kinh nghiệm của một học viên 15 tuổi, và tôi cảm thấy được khích lệ trong việc giảng chân tướng ở trường.”
“Tôi nghĩ điều quan trọng đầu tiên là làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm. Khi đó, những việc khác sẽ dễ dàng hơn. Một năm trước, khi tôi tu luyện không tinh tấn, tôi cố phát tờ rơi cả ngày nhưng chỉ có hai người nhận. Khi tôi tu luyện tốt hơn, dù tôi không chủ động mời, mọi người lại tự đến và lấy tờ rơi.”
Pháp hội giúp các học viên đề cao
Cô Anna Nguyen
Cô Anna Nguyen đến từ Queensland chia sẻ: “Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện giúp các học viên đề cao, nhiều bài chia sẻ khiến tôi đồng cảm, đặc biệt là những bài mô tả về sự đề cao tâm tính. Điều này rất hữu ích cho việc tu luyện của tôi.”
Cha của Anna bị đột quỵ và ở trong tình trạng đau đớn vô cùng. Bác sĩ nói ông có thể ra đi bất cứ lúc nào. Anna nhớ rằng một trong những khách hàng của cha đã tặng ông cuốn sách Pháp Luân Công. Cô lập tức tra cứu thông tin về Pháp Luân Công trên mạng. Cô Anna kể: “Tôi đã bắt đầu đọc cuốn sách chính, cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc vài trang đầu, tôi cảm thấy mình đã tìm thấy câu trả lời.” Cha cô chấp nhận đề nghị của cô và bắt đầu tu luyện Đại Pháp, chẳng bao lâu sau ông đã hồi phục. Ông nói: “Cơn đau đã biến mất. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.” Mẹ cô kinh ngạc và cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp.
Cô cho biết đã học được rất nhiều từ Pháp hội: “Sư phụ đã an bài tất cả. Vì vậy, chỉ cần chúng ta có tâm nguyện cứu người và học Pháp cho tốt, tôi tin rằng mình sẽ đề cao bản thân và có một tâm thuần tịnh hơn để cứu người.”
Cô Wendy đến từ Brisbane
Cô Wendy đến từ Brisbane chia sẻ: “Tôi được thụ ích rất nhiều khi lắng nghe các đồng tu từ khắp cả nước chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội. Một trong những bài chia sẻ đáng nhớ nhất là về kinh nghiệm tu luyện trong quá trình chiếu phim giảng chân tướng; tôi vô cùng xúc động. Một bài chia sẻ khác từ một học viên ở Canberra cũng khiến tôi cảm động sâu sắc. Pháp hội thật tuyệt vời. Những bài chia sẻ hôm nay rất hay, sâu sắc và rất hữu ích cho tôi. Tôi cảm ơn tất cả các học viên đã đóng góp cho sự kiện và chia sẻ kinh nghiệm của họ.”
Tiến sĩ Hồng Vũ cùng vợ và con gái tại Pháp hội
Tiến sĩ Hồng Vũ, nhà địa hóa học đến từ Melbourne, bày tỏ niềm vui khi được ở bên cạnh nhiều đồng tu, lắng nghe kinh nghiệm của họ và học hỏi cách vượt qua khó khăn. “Kinh nghiệm của họ nhắc nhở tôi rằng tôi còn rất nhiều chấp trước và cần phải đề cao. Tôi nhìn thấy bản thân mình trong những bài chia sẻ của họ, cảm giác như Sư phụ đang chỉ cho tôi hướng đi đúng đắn, cho tôi biết mình đã sai ở đâu. Tôi phải tu luyện tinh tấn hơn.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/19/501630.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/22/231013.html













