Luyện công không thể cúi đầu khom lưng
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 02-02-2026] Cách đây không lâu, tôi gặp một đồng tu cao tuổi trên phố, mới một tháng không gặp mà bất giác mắt tôi sáng lên. Bà ấy lưng thẳng cổ ngay, đầu ngẩng cao, mặt mày hồng hào rạng rỡ, tóc cũng đen hơn nhiều. Trong khi trước đây bà ấy vì ngã mà dẫn đến đau lưng khó chịu, luôn phải khom lưng một góc 90 độ, đi lại rất vất vả, còn phải nhờ đến khung tập đi.
Tôi vội vàng hỏi đồng tu sao lại thay đổi lớn thế? Vậy là đồng tu cao tuổi hàn huyên với tôi, kể lại nguyên do trạng thái cơ thể đã xảy ra biến hóa to lớn:
“Điều này phải cảm tạ sự từ bi điểm hóa của Sư phụ. Trước đây, có đồng tu thấy tôi đi lại khom lưng, bèn khuyên tôi luyện công nhiều hơn, hơn nữa còn nhấn mạnh nhất định phải làm được động tác luyện công chuẩn xác nhất có thể, không khom lưng, không cúi đầu thì mới có hiệu quả tốt. Thế là tôi một ngày luyện công hai lần. Nhưng khi luyện động công tôi lại không cách nào làm được việc thẳng lưng ngẩng đầu luyện, vì lưng quá khó chịu không thể kiên trì, được hai ba phút là lưng đau không chịu nổi, không khom lưng thì quả thực không thể luyện xong. Cho nên để kiên trì luyện hết bốn bài động công, tôi đành phải cúi đầu khom lưng luyện, nhưng cũng vẫn phải chịu đựng sự đau đớn to lớn. Cứ như vậy, mỗi ngày tôi kiên trì luyện công hai lần, nhưng trạng thái cơ thể lại ngày càng không tốt, không đau chỗ này thì đau chỗ kia, đau lưng cũng chẳng giảm, đi lại thậm chí còn khó khăn hơn, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều lên, tóc cũng bạc đi nhiều, toàn thân già nua đi nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giảng chân tướng cứu người, khiến tôi rất khổ não: Mình luyện công không sợ đau không sợ khổ, sao cơ thể lại ngày càng không ổn? Là mình có chỗ nào chưa làm tốt ở trên Pháp chăng?
Cuối cùng, vào một ngày cách đây một tháng, Sư phụ thấy tôi không ngộ ra, trong lúc tôi luyện động công liền đả nhập vào não tôi một niệm: Cúi đầu khom lưng luyện công, làm loạn cơ chế, mắc mưu cựu thế lực, đi theo con đường cựu thế lực an bài rồi! Lúc ấy tôi giật mình kinh hãi! Hóa ra là như vậy! Khi luyện công cúi đầu khom lưng, động tác không chuẩn xác, làm loạn cơ chế, đương nhiên sẽ không khởi được tác dụng tịnh hóa bản thể! E rằng ngay cả hiệu quả rèn luyện thân thể cũng không có. Cứ tiếp tục mãi thế này thì nguy hiểm biết bao! Trước đây tôi còn cho rằng mình nén cơn đau dữ dội kiên trì luyện xong là rất có khả năng chịu khổ, hóa ra là đã mắc mưu cựu thế lực rồi! Từ đó trở đi, khi luyện công dù khó chịu đến mấy, tôi đều ngẩng đầu thẳng lưng, kiên trì từng giây từng giây luyện cho đến hết, đồng thời tự cổ vũ bản thân: Mình phải đi theo con đường Sư phụ an bài! Quyết không thể mắc mưu cựu thế lực! Mình nhất định phải ngẩng đầu thẳng lưng luyện công!
Sư phụ giảng:
“Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Lúc mới bắt đầu ngẩng đầu thẳng lưng luyện công quả thực là khảo nghiệm, lưng đau đến cực điểm! Nhưng tôi nhất quyết không thể mắc mưu cựu thế lực! Đau nữa tôi cũng không chùn bước, không khom lưng, không cúi đầu.
Từ khi tôi quy chính động tác luyện công, trạng thái cơ thể thay đổi rõ rệt, gần như mỗi ngày một khác! Hàng xóm láng giềng và bạn bè thân thích xung quanh đều nhờ đó mà chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Việc giảng chân tướng cứu người cũng thuận lợi. Cảm tạ Sư phụ từ bi điểm hóa!“
Nghe xong lời kể của đồng tu, tôi thực tâm cảm thán sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp, bất giác nhớ đến một bài viết từng đọc trên trang Minh Huệ ”Bị bức hại cực hình và liệt trong 13 năm, thần tích đại hiển khi bài trừ quan niệm con người“, tác giả là đồng tu bị bức hại bằng tra tấn đến liệt suốt 13 năm, vậy mà dưới sự gia trì của Sư phụ và thông qua một lần luyện động công liền hồi phục bình thường! Sư phụ quá từ bi! Đại Pháp quá siêu thường! Đệ tử Đại Pháp chỉ cần kiên định chính niệm đi theo con đường Sư phụ an bài, thì kỳ tích gì cũng đều sẽ xuất hiện!
Hy vọng những đồng tu có động tác luyện công không chuẩn xác đọc bài viết về trải nghiệm luyện công và sự cải biến thần kỳ của đồng tu cao tuổi này, có thể có chút cảnh giác, mau chóng chính lại động tác luyện công, đừng đi theo con đường cựu thế lực an bài làm xấu hình ảnh Đại Pháp, gây trở ngại cho việc cứu người!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/2/503306.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/9/232603.html


