Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 29-12-2025] Nhân dịp năm 2026 đang đến gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Montreal đã bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ và kính chúc Ngài một năm mới vui vẻ.

dc362a98c8106c8fbdfb9dac56af2898.jpg

Các học viên tại Montreal kính chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ.

89619e391b3268e03c87810e6e874d42.jpg

Các học viên từ Thành phố Quebec kính chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ.

05fd5a685bc382c115f9aaae70667e8d.jpg

Các học viên từ Sherbrooke kính chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ.

23993e0ffbbdd5e0a24e788da5407674.jpg

Các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo Montreal kính chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ.

60b3a5140d7cdb0c825d5d4826c013ca.jpg

Các tiểu đệ tử tại Montreal kính chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ.

Các học viên ở nhiều lứa tuổi đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của bản thân. Họ bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ vì sự từ bi vĩ đại của Ngài khi truyền Pháp Luân Đại Pháp cho thế nhân và mang lại hy vọng cho nhân loại. Các học viên hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết đến vẻ đẹp của Đại Pháp.

Giảng viên đại học nghỉ hưu: Tôi trở nên cởi mở hơn sau khi tu luyện Đại Pháp433e8e6180088d1887e35cf78c21048b.jpg

Bà Hema, một giảng viên đã nghỉ hưu của Đại học Montreal

Bà Hema, giảng viên tâm lý học đã nghỉ hưu tại Đại học Montreal, cảm thấy vô cùng biết ơn khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vài năm trước, bà Hema xem buổi biểu diễn Shen Yun ở Montreal và vô cùng kinh ngạc trước những vũ điệu tuyệt đẹp. Bà đã cảm động đến rơi lệ khi xem các tiết mục và biết đến Pháp Luân Đại Pháp—sau đó bà quyết định tìm hiểu thêm về pháp môn.

Bà đã tham gia khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày và có cảm giác như được khai sáng. Bà kể rằng, ngay khoảnh khắc đó, bà đã cảm nhận được Đại Pháp mà Sư phụ Lý Hồng Chí truyền thụ là phi thường. Bà Hema cho biết việc tu luyện Đại Pháp đã hoàn toàn cải biến bà. Bà từng có nhiều chấp trước và thói quen xấu, những sau khi bước vào tu luyện, bà đã quyết tâm loại bỏ chúng. “Ví như, mỗi khi tức giận, tôi từng cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực nhưng không làm được vì gốc rễ vẫn còn ở đó. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã có thể đối mặt với vấn đề căn bản và phóng hạ chúng. Tâm trí tôi trở nên khoáng đạt và tôi cũng bình tĩnh hơn.”

Bà Hema rưng rưng nước mắt nói: “Sư phụ thật phi thường, Ngài có lòng từ bi cũng như tình yêu thương to lớn đối với nhân loại. Sư phụ đang gánh chịu nỗi thống khổ cự đại vì tình yêu thương và lòng từ bi của Ngài dành cho chúng sinh.”

Sinh viên đại học: May mắn được tu luyện Đại Pháp

d74499e8683fabd8c51d6cd50aec1735.jpg

Bạn Nghiêm cảm tạ Sư phụ.

Nghiêm là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành khoa học y sinh. Cậu cho biết cậu rất trân quý những lời giảng của Sư phụ, vốn dẫn dắt cậu đi đúng hướng và không bị lạc lối trong cuộc sống. Khi cậu chào đời, mẹ và bà của cậu đã tu luyện Đại Pháp. Bà của cậu từng bị giam giữ phia pháp nhiều lần do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Trung Quốc. Sau đó, gia đình cậu được cấp tị nạn tại Thái Lan rồi sau đó chuyển đến Canada. Cậu và bà thường xuyên đi giảng chân tướng, thu thập chữ ký, và phản đối cuộc bức hại để nhiều người hơn nữa quan tâm đến vấn đề này và giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Cậu cho biết từ khi còn nhỏ, cậu đã sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi trưởng thành, cậu cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp thậm chí còn trân quý hơn. Bởi vì trong xã hội ngày nay, con người dễ bị lạc lối do bị bủa vây bởi đủ loại cám dỗ và chấp trước, nên mỗi khi có thắc mắc về cuộc sống, Nghiêm lại đọc sách Đại Pháp và tìm được câu trả lời. Đại Pháp cũng chỉ dẫn phương hướng cho cậu và nhắc nhở cậu, rằng mục đích thực sự của sinh mệnh là phản bổn quy chân.

“Cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ và chỉ dẫn để con không bị mất phương hướng trong thế giới hỗn loạn này. Cảm tạ Ngài đã chỉ cho con cách đề cao,” cậu nói. “Con sẽ trân quý cơ duyên tu luyện này, chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và trở thành một người tốt hơn. Con kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ!”

Hai anh em hy vọng mọi người biết đến Đại Pháp

3ef462bed059bb5abbf92eca829d4829.jpg

Hai anh em Karim và Phoebe Hai học sinh trung học, Karim và em gái Phoebe, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ từ khi còn nhỏ, hai em cho biết tu luyện Đại Pháp thật tuyệt vời.

Karim chia sẻ: “Bình thường cháu có rất nhiều bài tập, điều này khiến cháu căng thẳng, nhưng luyện công giúp cháu thư giãn. Ngày nào cháu cũng học Pháp cùng cha mẹ.” Cậu nói rằng việc hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã giúp ích cho cậu, khiến cậu trở nên kiên nhẫn hơn với bạn bè và cha mẹ. Còn Phoebe nói nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên em biết được làm việc xấu sẽ tạo nghiệp. Con người cần làm việc tốt. “Ở trường, khi bạn nào làm tổn thương cháu, cháu có thể nhớ đến các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và bao dung hơn với bạn ấy.”

Đều là thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo, hai em cho biết mỗi lần tham gia diễu hành, hai em đều hy vọng mọi người sẽ biết đến Đại Pháp. Trước thềm năm mới 2026, hai anh em bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý. Karim nói: “Thưa Sư phụ, cảm tạ Ngài đã truyền Đại Pháp cho chúng con và dẫn dắt con trên con đường phản bổn quy chân.” Còn Phoebe nói bằng tiếng Trung: “Cảm tạ Sư phụ!”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/29/504300.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/30/231947.html