Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2025] Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của hai đồng tu, đồng tu A và đồng tu B, đều phải sống lưu lạc để tránh sự bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đồng tu A rất giỏi về kỹ thuật. Một đồng tu từng nhận xét rằng, ở Trung Quốc, tìm được một đồng tu có kỹ năng kỹ thuật toàn diện như vậy là rất khó, nhưng để tìm được một người vừa có thể buông bỏ sinh tử vừa toàn diện về kỹ thuật thì lại càng khó hơn. Đồng tu A hội tụ được cả hai điểm này.

Trong suốt những năm bị bức hại, đồng tu A chưa bao giờ thỏa hiệp với tà ác. Hơn nữa, anh ấy là một người đặc biệt tốt. Anh ấy độc thân nên có thể toàn tâm toàn ý vào tu luyện Chính Pháp. Mỗi ngày, anh đều học Pháp, học thuộc Pháp, luyện công và phát chính niệm không bao giờ bỏ lỡ. Anh ấy cũng thường xuyên tự làm và tự phát tài liệu chân tướng, rất cẩn thận, anh đã phát tài liệu gần như khắp các tòa nhà cao tầng trong khu vực mà người khác không dám đến.

Chúng tôi phát hiện ra chỗ thiếu sót của đồng tu A, đó là thấy anh thường bị đổ tay khi phát chính niệm. Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc đồng tu A về điều này nhưng không mấy tác dụng. Sau đó, đồng tu A đã bị cảnh sát bắt khi đi phát tài liệu chân tướng cùng các đồng tu khác nhưng anh đã được thả khỏi trại tạm giam sau bảy ngày tuyệt thực. Khi trở về nhà, thấy những đồng tu khác bị giam cùng mình vẫn chưa được thả, đồng tu A chỉ ở nhà vài ngày rồi lại ra ngoài tham gia vào nỗ lực giải cứu những đồng tu vẫn đang bị giam giữ.

Hơn một năm sau, khi đi phát tài liệu chân tướng cùng với các đồng tu khác, đồng tu A lại bị bắt giữ. Anh ấy bị tra tấn trong trại tạm giam và đã tuyệt thực trong hơn sáu tháng. Anh qua đời ngay sau khi bị chuyển đến nhà tù. Sau khi nghe tin anh qua đời, tôi rất đau lòng. Cứ đến bữa ăn là tôi lại nghĩ đến đồng tu A. Tôi không hiểu tại sao một người có chính niệm mạnh như vậy lại qua đời.

Trong thời gian đại dịch COVID, đồng tu B cùng với các đồng tu khác đã về vùng nông thôn phát tài liệu đến từng nhà. Một hôm, tôi nghe một đồng tu phối hợp cùng anh kể rằng, có lần khi họ đi xe máy phát tài liệu thì bị một xe cảnh sát truy đuổi một quãng đường dài. Họ đã lái xe máy qua các con hẻm, xe cảnh sát không thể đi qua nên đã thoát được. Nghe xong, tôi lập tức nghĩ đến đồng tu A, anh ấy cũng bị bắt khi đang phát tài liệu chân tướng và bị tra tấn đến chết. Cái tình đồng tu ở tôi lập tức bị động đến, tôi lập tức gọi cho đồng tu B, dặn anh ấy cẩn thận, nhất định không thể để gặp thêm rắc rối nào nữa.

Tôi vừa lo lắng vừa đau buồn, không thể chấp nhận việc đồng tu lại gặp nguy hiểm nữa. Nhưng là một đệ tử Đại Pháp, tôi biết việc phát tài liệu chân tướng là điều đúng đắn nhưng tôi vẫn thực sự rất lo lắng.

Sư phụ đã thấy được cái tâm này của tôi nên đêm hôm đó, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong một giấc mơ. Trong mơ, tôi thấy một con tàu lớn, trên boong tàu có bốn, năm người đang đứng xếp hàng ngang. Tất cả họ đều mặc đồ lặn, đeo bình dưỡng khí, đang nghe lệnh của chỉ huy chuẩn bị lặn xuống biển để làm nhiệm vụ. Sau đó, tôi thấy một người đàn ông có vấn đề nghiêm trọng trong não. Hơn một nửa bộ não của ông đen kịt, có thể khiến ông tử vong bất cứ lúc nào. Người khác đều không thấy, chỉ có tôi thấy được hiện tượng này. Lúc này, nhận lệnh từ chỉ huy, tất cả họ đều xuống biển. Một lúc sau, những người hoàn thành nhiệm vụ đã trở lại tàu, nhưng vẫn còn thiếu một người. Vì vậy, hai người trong số họ đã lại lặn xuống biển để cứu người đàn ông kia từ đáy biển lên và họ phát hiện ra ông đã không còn thở nữa.

Tôi tỉnh giấc ngay khi thấy cảnh này. Tôi liền lập tức hiểu ra, Sư phụ cho tôi thấy điều này để tôi hiểu một lý, người đàn ông này không phải vì xuống biển làm việc mà mất mạng, lần lặn này chỉ là biểu hiện bề mặt, thực chất là thân thể ông đã có vấn đề từ trước, một khi bộc phát thì dù ở đâu cũng sẽ mất mạng. Người đàn ông này giống như đồng tu A, bề mặt dường như là anh chết vì bị bức hại. Nhưng thực chất là trong tu luyện, từ lâu anh đã có sơ hở ở một phương diện nào đó để cựu thế lực tóm lấy mà lấy đi nhục thân, chỉ là chấp trước đó của anh ẩn giấu rất sâu, mọi người đều không nhận ra. Bây giờ tôi nhận ra rằng nếu không có sơ hở thì sẽ không gặp phải ma nạn.

Tôi gạt bỏ lo lắng về đồng tu B, thay vào đó lặng lẽ phát chính niệm cho anh mỗi ngày, tập trung thanh trừ tất cả các sinh mệnh và nhân tố tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp, can nhiễu đến việc đắc cứu của những chúng sinh nơi đồng tu B đến. Kết quả là, đồng tu B, cùng với các đồng tu khác, đã phát tài liệu chân tướng đến từng nhà ở tất cả các ngôi làng gần đó. Mặc dù đồng tu B cũng vài lần phải đối mặt với nguy hiểm, nhưng lần nào anh cũng bình an trở về nhà.

Qua giấc mơ này, tôi càng minh bạch hơn tại sao Sư phụ thường giảng rằng, chúng ta phải hướng nội vô điều kiện và thực tu bản thân.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/13/501428.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/9/231249.html`