Mặc dù bị thiếu máu nghiêm trọng, một cụ bà vẫn bị đưa vào nhà tù và bị tra tấn dẫn đến sức khỏe suy giảm, được thả trước thời hạn
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-11-2025] Sau khi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Tôn Kế Bình xuất hiện các triệu chứng thiếu máu nghiêm trọng đến tính mạng, tuy nhiên bà vẫn bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh để thụ án 5 năm tù. Sức khỏe của bà càng xấu đi do bị tra tấn trong tù, nên bà được thả vào ngày 20 tháng 7 năm 2025, 6 tháng trước khi mãn hạn.
Ngày 20 tháng 1 năm 2021, bà Tôn, 73 tuổi, ở thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt cùng với chồng bà, ông Chu Vĩnh Lâm. Sau gần 1 tháng cách ly vì đại dịch COVID-19, bà Tôn bị đưa đến Trại tạm giam Nữ thành phố Cẩm Châu, và ông Chu bị chuyển đến Trại tạm giam thành phố Lăng Hải vào ngày 22 tháng 2.
Căn bệnh rối loạn máu của bà Tôn vốn đã khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công vài năm trước, đã tái phát khi bà bị giam. Sau vài ngày bị đưa đến trại tạm giam, bà bị bất tỉnh, và phải nhập viện để truyền máu. Lượng hemoglobin của bà nhanh chóng giảm xuống còn 5 g/dL (mức bình thường là từ 12.0 đến 15.5 g/dL), gây phù toàn thân.
Mặc cho tình trạng của bà Tôn, hai vợ chồng bà vẫn bị Tòa án thành phố Lăng Hải xét xử vào ngày 15 tháng 3 năm 2021. Vài ngày sau, thẩm phán đã bí mật kết án cả hai người 5 năm tù.
Vào lần đầu tiên bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh hôm 6 tháng 6 năm 2021, bà Tôn bị từ chối tiếp nhận. Chính quyền đưa bà trở lại Trại tạm giam Nữ thành phố Cẩm Châu, và đã cố gắng để nhà tù nhận bà vào ngày 16 tháng 12 năm 2021, sau khi truyền máu cho bà.
Ông Chu bị chuyển vào Nhà tù Bàn Cẩm vào ngày 4 tháng 7 năm 2021. Ông cũng mắc bệnh nặng và cực kỳ gầy yếu do bị tra tấn trong tù. Tuy nhiên, nhà tù từ chối đơn bảo lãnh y tế của ông.
Bức hại trong tù của bà Tôn
Bà Tôn bị giam giữ tại Khu 12 của Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh, nơi được chỉ định chuyên biệt để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Các phương pháp tra tấn chính mà cai ngục sử dụng bao gồm cấm ngủ trong thời gian dài và/hoặc không cho sử dụng nhà vệ sinh. Khi các học viên làm bẩn quần áo, các tù nhân bắt họ ăn phân. Một số học viên không được phép tắm rửa hoặc đánh răng trong 1 tháng.
Bà Tôn bị 2 tù nhân nghiện ma túy là Hạ Đan và Lương Xuân Yến, cùng 1 tù nhân khác không rõ tên, theo dõi và tra tấn. Một ngày vào cuối tháng 12 năm 2021, các tù nhân đưa bà vào một căn phòng quay mặt về hướng bắc và bắt bà đứng ở giữa phòng. Ban đêm, chúng lột áo khoác mùa đông và quần của bà, cởi khuy áo lót của bà, và bắt bà đứng quay mặt ra cửa sổ mở. Ngoài việc bị tra tấn bằng phơi lạnh, bà cũng không được dùng nhà vệ sinh trong 2 ngày.
Việc tra tấn khiến chân bà Tôn bị sưng tấy, không thể đứng hoặc gập chân được. Do đang bị thiếu máu nghiêm trọng, bà rơi vào tình trạng nguy kịch, và được đưa đến bệnh viện để truyền máu. Cai ngục vẫn còng tay và cùm chân bà khi bà đang được điều trị tại bệnh viện. Chúng cũng rút số tiền còn lại là 2.000 nhân dân tệ từ tài khoản của bà để trả chi phí y tế cho bà.
Khi bị đưa trở lại nhà tù, bà Tôn bị giam tại khu y tế, dưới sự quản lý của giám đốc Vương Kỳ. Quản giáo tiếp tục tra tấn bà, bắt bà đứng từ sáng đến 9 giờ 30 phút hoặc 10 giờ tối mỗi ngày. Bà phải xin phép nếu cần sử dụng nhà vệ sinh. Trong hơn 2 tháng, bà không được phép tắm rửa hoặc giặt quần áo. Sau khi sử dụng nhà vệ sinh, bà không được phép rửa tay. Ngay cả trong mùa đông, bà cũng không được cấp nước uống nóng hoặc được phép tắm nước nóng. Khi không thể đứng được nữa, bà bị bắt ngồi cả ngày mà không được cử động.
Một ngày vào tháng 7 năm 2023, bà Tôn đột nhiên bị đau nhói ở thắt lưng. Bà đổ mồ hôi vì đau quá mức, ngay cả khi cử động nhẹ nhất. Cai ngục bắt bà đi lên xuống từ tầng 3 nhiều lần để kiểm tra y tế. Chỉ đến khi bà được phát hiện bị rạn xương ở cột sống ngực (phần giữa của cột sống kết nối với xương sườn và bảo vệ lồng ngực) 2 tuần sau đó, cai ngục mới cho phép bà nằm xuống và nghỉ ngơi.
Vào một dịp khác, bà Tôn bị sung huyết nghiêm trọng ở mắt, tuy nhiên cai ngục Dương vẫn bắt bà đọc các tài liệu tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công.
Tháng 6 năm 2025, bà Tôn lại bị thiếu máu và mất thính giác ở cả hai tai. Bà cũng bị phù toàn thân, khó thở và đi lại khó khăn.
Do sức khỏe cực kỳ yếu, bà Tôn được thả trước thời hạn vào ngày 20 tháng 7 năm 2025. Bà chuyển đến sống với con trai để được giúp đỡ trong các nhu cầu hàng ngày. Bà dần hồi phục và hiện đã trở về nhà riêng của mình.
Báo cáo liên quan:
Bi kịch gia đình trong năm mới: Vợ bị cầm tù, chồng nhập viện, chị gái qua đời
Chính quyền từ chối để người phụ nữ Liêu Ninh tại ngoại bất chấp tình sức khỏe đang nguy kịch của bà
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/13/502487.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/21/231406.html


