Hơn 100 học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại Nhà tù tỉnh Sơn Đông, độ tuổi trung bình 72 tuổi
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-10-2025] Khu 11 của Nhà tù tỉnh Sơn Đông, dưới quyền quản lý của Trịnh Kiệt, được đặc biệt thiết kế làm trung tâm tẩy não để cưỡng chế các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ. Hơn 100 học viên đang bị giam giữ tại đó phải chịu nhiều hình thức tra tấn vì kiên định đức tin của mình. Độ tuổi trung bình của các học viên tại đây là 72 tuổi, bao gồm hơn 20 người từ 80 tuổi trở lên.
Thông thường, các tù nhân mới vào được chỉ định đến Đội nhập ngục. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công thì bị chuyển thẳng đến Khu 11, nơi họ bị chia thành nhóm 4 hoặc 5 người, với mỗi nhóm bị giam một phòng và bị 2 tù nhân giám sát. Hơn 40 tù nhân tham gia giám sát và “chuyển hóa” các học viên. Lính canh thường không tra tấn các học viên, nhưng lại xúi giục các tù nhân làm.
Các học viên 60 tuổi hoặc trẻ hơn bị cưỡng bức từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý muốn bị chuyển đến các phân khu bình thường và bị cưỡng ép làm việc trong xưởng bóc lột lao động (chủ yếu làm quần áo) không lương. Kể cả một vài học viên đã viết giấy tuyên bố từ bỏ, lính canh có thể vẫn coi việc “chuyển hóa” của họ là “không thành thật”, và tiếp tục giam họ tại Khu 11.
Những phương pháp tra tấn phổ biến nhất đối với các học viên Pháp Luân Công bao gồm đánh đập — đấm, đá, tát —, sốc điện bằng dùi cui điện, trói trên ghế kim loại, trói bằng dây, treo lên bằng còng cổ tay, cấm ngủ, và ép đứng thời gian dài hoặc ngồi cả ngày trên ghế nhỏ, cứng.
Với hình thức tra tấn ngồi, các học viên không được phép đứng dậy hay di chuyển xung quanh, trừ khi dùng nhà vệ sinh hoặc dùng bữa. Sau nhiều tiếng đồng hồ ngồi bất động, nạn nhân bị đau nhức nặng nề trên toàn cơ thể. Họ mệt lả, đói và khát. Trên mông xuất hiện những vết bầm tím lớn vô cùng đau đớn.
Tái hiện cảnh tra tấn: Ngồi trên ghế nhỏ
Vào tháng 6 và tháng 7 năm 2025, ít nhất 3 học viên trên 80 tuổi bị đưa vào tù, bao gồm ông Vương Chí Canh 85 tuổi, ông Quách Lương Thái 87 tuổi, ông Lưu Học Sâm 90 tuổi. Ông Lưu bị biệt giam tại tầng 6. Ông không được phép đi ngủ tới tận 2 giờ sáng, và lính canh đánh thức ông vào 5 giờ 50 phút sáng. Trong hơn 20 tiếng còn lại, ông Lưu bị ép ngồi trên ghế nhỏ trong khi phải xem những băng hình bôi nhọ Pháp Luân Công.
Ông Cao Bảo Lương, ngoài 50 tuổi, không thể ngồi lâu do bị hoại tử xương đùi. Tù nhân Hác Thành Long ép ông dựa vào tường trong khi ngồi trên ghế nhỏ.
Ông Vương Trung Thực từ Thành phố Tri Bác bị đưa đến Khu 11 vào tháng 10 năm 2021 để thụ án 8 năm tù. Ông đã bị tra tấn đến chết vào ngày 22 tháng 7 năm 2024, hưởng thọ 71 tuổi.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/9/501004.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/13/230893.html




