Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles

[MINH HUỆ 04-10-2025] Nhân dịp Tết Trung thu 2025, các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại Los Angeles đã tập trung tại Công viên Vùng Mile Square ở Fountain Valley, Quận Cam vào Chủ nhật, ngày 21 tháng 9 năm 2025. Họ đã cùng nhau luyện năm bài công pháp Pháp Luân Công và kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, Tết Trung thu vui vẻ.

20eacb6948700f326a0e3a7ef6c90b95.jpg

Các học viên Pháp Luân Công từ khu vực Đại Los Angeles đã tề tựu tại Công viên Vùng Mile Square ở Fountain Valley, Quận Cam vào Chủ nhật, ngày 21 tháng 9 năm 2025, để gửi lời chúc mừng ngày lễ tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.

d337559d79aa7c0cebe6b24f893a1340.jpg

6a84bdb44e2142c3208a7dc166ac555c.jpg

06526bd4e3a1a19e6d380d6009fc6fd9.jpg

Các học viên luyện công trong sự kiện

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện thượng thừa của Phật gia được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra lần đầu ở Trung Quốc vào tháng 5 năm 1992. Đại Pháp chỉ dẫn các học viên đề cao đạo đức và cải thiện sức khỏe bằng cách tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, và đã được đông đảo người dân đón nhận.

Pháp Luân Công hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia, với các cuốn sách được xuất bản bằng 50 ngôn ngữ. Đại sư Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được hơn 10.000 bản tuyên dương, nghị quyết ủng hộ và thư vinh danh từ các chính phủ trên khắp thế giới.

Ngày càng có nhiều người bước vào tu luyện

Ông Andy Âu Dương đã di cư từ Việt Nam qua Mỹ được nửa thế kỷ. Trước khi nghỉ hưu, ông là một kỹ sư điện tử. Cuối năm 1998, anh trai ông đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho ông, ông lập tức tiếp nhận và bước trên con đường tu luyện. Trong những năm qua, ông đã chuyên cần đọc các bài giảng của Đại sư Lý Hồng Chí.

“Sư phụ đã giảng rất nhiều Pháp lý liên quan đến vũ trụ, bao gồm cả những điều mà khoa học cũng không giải thích rõ được”, ông Âu Dương nói.

Trước khi tu luyện, ông Âu Dương mắc nhiều chứng bệnh. Tuy nhiên, từ khi bước vào tu luyện, sức khỏe của ông luôn rất tốt. “Có người hỏi tôi: ‘Ông thực sự không uống thuốc gì à?’ Tôi nói với họ: ‘Tôi không có bệnh—sao cần thuốc làm gì chứ?’”

Nhờ luyện năm bài công pháp mỗi ngày, ông đã nhận được những lợi ích đáng kể cả về thể chất và tinh thần. “Vợ chồng tôi trước đây thường xuyên cãi vã”, ông kể. “Khi tôi mới tu luyện, bà ấy phản đối kịch liệt. Nhưng sau khi thấy những thay đổi ở tôi, bà ấy cũng đã bắt đầu tu luyện.”

Công viên Vùng Mile Square có môi trường yên tĩnh, ở giữa là một hồ nước nhỏ, bao quanh bởi thảm cỏ và cây cối xanh tươi. Điểm luyện công ở đó ban đầu chỉ có hai học viên, đã phát triển lên khoảng 30 người mỗi ngày, chủ yếu là người Mỹ gốc Việt.

Ông Âu Dương cho biết: “Điểm luyện công của chúng tôi được thành lập vào ngày 13 tháng 5 năm 2000. Xem lại những bức ảnh từ thời đó thực sự khiến tôi cảm động, bởi vì đó vừa là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vừa là sinh nhật của Sư phụ. Chúng tôi đã bắt đầu vào một ngày tốt lành như vậy.”

Cô Victoria Quách, một học viên đến từ Anaheim, nhớ lại: “Tôi có một người bạn tu luyện Pháp Luân Công. Khi tôi gặp lại cô ấy, tôi thấy cô ấy thay đổi rất nhiều. Trước đây, cô ấy có vẻ không hài lòng với gia đình, cuộc sống và rất chán nản. Tôi bèn hỏi cô ấy điều gì đã khiến cả thân tâm và diện mạo của cô ấy thay đổi đến vậy.

“Cô ấy đã đưa cho tôi một cuốn sách và một đĩa DVD. Khi đọc sách, tôi đã vừa đọc vừa khóc. Đọc đến lần thứ ba, tôi nghĩ: ‘Nếu nhà mình bị cháy, thứ đầu tiên mình phải lấy là cuốn sách này.’ Tôi lên mạng tìm xem ở Quận Cam có điểm luyện công Pháp Luân Công nào không, và tôi tìm thấy ông Âu Dương.”

Cô Victoria kể rằng trước đây cô từng tập yoga, tập nhảy và thể dục nhịp điệu, nhưng không thể nào dậy sớm được. “Bây giờ tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng, luyện công, nấu ăn cho các con, đưa chúng đến trường, rồi đi làm. Ngày nào cũng như vậy—rất lành mạnh.”

Trước đây, cô Victoria từng làm tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện, phát thức ăn cho người nghèo, và tin rằng giúp đỡ người khác là làm việc tốt. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô nhận ra rằng mình vẫn còn có thể đề cao hơn nữa để đạt đến các tiêu chuẩn đạo đức cao hơn của Đại Pháp. Cô cũng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bạn bè và người thân. “Bây giờ cả nhà tôi đều tu luyện, kể cả con gái tôi đang học đại học.”

Tuyệt đối tín Sư tín Pháp

Bà Judy, hiện đang sống tại Los Angeles, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 6 tháng 9 năm 1996. Bà từng làm việc cho một cơ quan chính phủ ở Trung Quốc và bị hơn chục thứ bệnh hành hạ đến khốn khổ. “Cơ quan tôi khá quan tâm đến tôi, mỗi tháng thanh toán cho tôi hơn 1.000 nhân dân tệ (140 đô la Mỹ) tiền thuốc. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã thực sự đạt được trạng thái không bệnh tật như được mô tả trong sách của Sư phụ. Tôi luôn dồi dào năng lượng với tâm trạng vui vẻ hân hoan”, bà Judy chia sẻ. “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ. Hàng ngày, tôi đến điểm luyện công cả sáng và tối, không bỏ một ngày nào. Ở nơi làm việc, tôi luôn nghĩ cho người khác trước và cố gắng trở thành một người tốt.”

Trước đây, bà Judy thường xuyên to tiếng với chồng, nhưng sau khi bà bước vào tu luyện một thời gian, chồng bà nói rằng ông nhận thấy tính tình của bà đã tốt lên và bà không còn tức giận nữa. Ông cũng thấy sức khỏe của bà được cải thiện và nhận ra rằng pháp môn này thực sự rất tốt. Ông nói với bà rằng ông cũng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vào tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một cuộc bức hại toàn diện đối với Pháp Luân Công. “Tôi không thể hiểu tại sao một công pháp tốt như vậy lại bị vu khống và phỉ báng”, bà Judy nói. Bà và những học viên khác đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện bốn lần. “Lãnh đạo cơ quan tôi buộc tôi phải lựa chọn giữa tu luyện và công việc. Tôi nói: ‘Tôi muốn cả hai. Tu luyện giúp tôi làm việc tốt hơn, điều đó có lợi cho chính phủ.’ Nhưng cuối cùng, họ đã cưỡng chế tôi phải nghỉ việc.”

Bà Judy vô cùng cảm ân Sư phụ Lý. “ĐCSTQ đã bức hại tôi đến bờ vực của cái chết, và tôi đã hai lần suýt trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Mỗi lần bị giam giữ phi pháp, tôi đều phải chịu những màn tra tấn triền miên. Là Sư phụ từ bi đã cứu tôi hết lần này đến lần khác, giúp tôi thoát chết trong gang tấc.”

Cuối cùng, bà cảm thán nói: “Có thể kiên trì trụ vững trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy, thoát khỏi Trung Quốc một cách an toàn, và trải nghiệm vô số Thần tích đáng kinh ngạc trong quá trình ấy… chìa khóa nằm ở việc hoàn toàn tín Sư tín Pháp.”

Nhân dịp Tết Trung thu, bà Judy gửi lời chúc chân thành đến Sư phụ Lý, kính mong Sư phụ có một kỳ nghỉ vui vẻ và an lành.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/4/500852.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/6/230733.html