Cảnh tỉnh trong mộng
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 04-09-2025]
Đêm ngày 20 tháng 8, tôi đã mơ thấy một cảnh tượng như thế này, dường như có ai đó nói với tôi, một thời gian nữa sẽ không còn Tuần san Minh Huệ nữa, cả một loại tài liệu Đại Pháp nữa cũng không còn. Lúc ấy thực ra không có tiếng nói, mà giống như Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân, hai vị Đại Giác Giả gặp nhau cười một cái liền hiểu nhau ngay, không cần lời nói, đó là một loại câu thông bằng ý niệm. Thế là tôi vội vàng mở máy tính ra xem, vừa xem thì quả nhiên Tuần san Minh Huệ trước đây đều lưu trong từng mục, nhưng lúc ấy không còn nữa, trên màn hình máy tính trống trơn. Sau đó tôi lại xem một loại tài liệu khác, thì cũng như vậy. Rồi lại có một ý niệm truyền đến cho tôi: Chính Pháp đã tiến vào khúc vĩ thanh rồi, hết thảy đều đang kết thúc, giống như cảm giác tấm màn lớn hạ xuống, vở kịch lớn kết thúc, tất cả mọi thứ nơi thế gian con người đều trở nên rất thê lương.
Sau khi tỉnh dậy, tôi đã khóc, không còn Tuần san Minh Huệ nữa, Tuần san Minh Huệ đã đồng hành cùng chúng tôi hơn 20 năm qua đã không còn nữa, Chính Pháp thật sự đang kết thúc rồi sao? Tôi đắc Pháp trong hơn 20 năm qua, thời gian tinh tấn thì quá ít, còn tâm an dật lại quá lớn, dù vậy Sư phụ vẫn luôn điểm hóa cho tôi, không từ bỏ tôi.
Tôi còn nhớ khi mới đắc Pháp, lần đầu tiên tôi đọc Tinh Tấn Yếu Chỉ vào cuối năm 1997, buổi tối tôi đã mơ thấy một chữ Vạn (卍) màu vàng kim vô cùng to lớn, vừa lớn vừa nặng, xoay chuyển trong vũ trụ và đẩy tôi về phía trước. Lực đẩy vô cùng lớn, dường như chỉ cần đẩy tôi một cái là tôi sẽ bay đi rất rất xa. Lúc ấy tôi vô cùng sợ hãi, vì tôi chỉ mới bắt đầu đọc sách, ngay cả Chuyển Pháp Luân cũng chưa đọc xong một lượt, chưa minh bạch Pháp lý nên không dám theo chữ Vạn mà tiến về phía trước, không biết nó sẽ đẩy tôi bay đến nơi nào trong vũ trụ, sợ rằng mình bay xa rồi sẽ rơi xuống như một ngôi sao băng, vì vậy tôi đã cố sức lùi lại, không dám tiến về phía trước.
Hơn 20 năm đã trôi qua, tôi vẫn còn nhớ rõ như in cảnh tượng ấy, hiện giờ tôi hối hận vô cùng vì đã không theo sát bước chân của Sư phụ. Trong quá trình tu luyện hơn 20 năm qua, Sư phụ luôn không ngừng điểm hóa cho tôi, nhưng tôi là một đệ tử không có chí tiến thủ, Sư phụ đẩy thì tôi mới đi, Sư phụ không đẩy thì tôi không đi, thậm chí còn thụt lùi.
Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ lần này, tôi cảm thấy vô cùng kinh hãi, Chính Pháp thật sự sắp kết thúc rồi sao? Nếu Chính Pháp sắp kết thúc, tôi đã tu đến tầng thứ nào rồi? Đừng nói là còn cách yêu cầu của Sư phụ bao xa, chúng ta hãy tự mình chấm điểm cho bản thân, liệu có thể đạt đến tiêu chuẩn không? Trong mơ, tôi hiểu “một đoạn thời gian” là khoảng bốn, năm tháng. Cho dù là bốn, năm tháng hay bốn, năm năm đi nữa, chúng ta đều có thể cảm nhận được thời gian ngày càng cấp bách rồi. Các đồng tu hãy tự hỏi lòng mình xem, các loại tâm, các loại chấp trước, các loại tình, các loại tự ngã, hết thảy những thứ của thế gian con người, chúng ta đã buông bỏ được bao nhiêu. Trong mộng cảnh, tôi vô cùng chấn động trước cảnh tượng hoang tàn nơi thế gian con người khi vở kịch lớn hạ màn, Chính Pháp kết thúc, toàn một màu xám xịt, giống như những bức ảnh cổ xưa chỉ có hai màu đen trắng, không gian tràn ngập một bầu không khí chán nản, ai oán, hối hận mà bất lực, đã quá muộn rồi, không còn kịp nữa, thật là một cảm giác vô cùng thê lương, đặc biệt kinh hoàng và chấn động.
Tôi muốn chia sẻ cảm nhận trong giấc mơ lần này với các đồng tu, hy vọng có thể giúp ích cho những đồng tu giống như tôi. Hy vọng chúng ta đều nắm chắc chút thời gian cuối cùng còn lại để tinh tấn, tinh tấn hơn nữa, nói theo cách của người thường là hãy mau chóng xem xét lại bản thân, tìm ra thiếu sót và bù đắp, mau chóng đuổi kịp bước chân Chính Pháp của Sư phụ. Hết thảy mọi thứ nơi thế gian con người cũng giống như một vở kịch lớn đã được dàn dựng sẵn, khi tấm màn lớn hạ xuống, tất cả đều kết thúc, hết thảy những thứ của người thường đều là mây khói thoảng qua, giống như cát trong lòng bàn tay, nắm càng chặt thì chảy đi càng nhiều, hãy buông bỏ những nhân tâm vốn không thuộc về chúng ta, đi theo Sư phụ, trở về nơi mà chúng ta đã từ đó đến. Nguyện được gặp lại các đồng tu tại thiên cung.
Tầng thứ có hạn, trên đây là một vài thể ngộ của bản thân, có điều gì thiếu sót, mong các đồng tu bao dung.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/4/499099.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/13/229812.html