Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tên: Lý Lan Khuê (李兰奎)

Giới tính: nam

Tuổi: chưa rõ

Địa chỉ: thôn Đông An Phong, xã Tây Bình Nhạc, huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc

Nghề nghiệp: nhân viên thu nhặt đồ phế liệu

Ngày bị bắt gần nhất: ngày 7 tháng 6 năm 2012

Nơi bị giam gần nhất: Trại tẩy não thành phố Thạch Gia Trang (石家庄市洗脑班)

Thành phố: Thạch Gia Trang

Tỉnh: Hà Bắc

Hình thức bức hại: kết án phi pháp, tống tiền, giam cầm

[MINH HUỆ 26-06-2012] Học viên Pháp Luân Công, ông Lý Lan Khuê ở thôn Đông An Phong thuộc xã Tây Bình Nhạc, huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc, sống bằng nghề thu nhặt phế liệu. Vào ngày 1 tháng 6, khoảng 6 giờ sáng, có hơn 20 công an từ Phòng 610, đến trên bốn xe cảnh sát, xông vào nhà ông Lý. Do ông Lý không có ở nhà trong lúc đó, nên người nhà ông buộc phải dẫn công an đi tìm ông. Họ chạy đến chỗ ông Lý và công an âm mưu bắt ông ký vào giấy ngay tại chỗ. Ông Lý đã thẳng thắn nói với họ, “Tôi chỉ nghe lời Sư Phụ và không chấp nhận bất cứ điều nào khác, Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Ngay khi công an đang cố đẩy ông Lý vào trong xe cảnh sát thì mẹ ông, người đã hơn 80 tuổi, đi đến chỗ ông Lý và thở hổn hển vì mệt. Bà túm lấy con trai và không thả ra. Bà khóc và chất vấn công an “Sao các ông không đến lúc con trai tôi nằm liệt giường và không làm việc được? Khi chúng tôi không thể tìm cách chữa cho nó và nó có tật xấu, chửi thề suốt ngày thì sao các ông không đến? Sao các ông không đến khi con dâu tôi liên tục bị lên cơn động kinh,  nằm co tròn như một quả bóng và không thở được? Và kể cả khi tôi và ba đứa cháu không có gì để ăn thì sao các ông không tới? Chỉ khi con trai và con dâu tôi hồi phục được sức khỏe nhờ tập Pháp Luân Công mà không mất một đồng nào, cuộc sống của chúng tôi trở nên tốt hơn, thì các ông lại tới.

Những người hàng xóm cũng không thể đứng sang một bên. Thay vào đó, họ bao vây công an và cố gắng hỏi họ “Ông Lý không trộm cắp hay cướp của ai. Ông ấy rất ngay thẳng và tốt bụng trong kinh doanh. Tại sao các ông cứ liên tục sách nhiễu người tốt?” Công an nói “Tập Cập Bình đang đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi sẽ để ông Lý quay về khi ông Tập rời đi” [Ghi chú của ban biên tập: Tập Cập Bình là quan chức cấp cao trong chính phủ và tới đây sẽ chở thành chủ tịch nước Trung Quốc.] Những người hàng xóm nói “Chúng tôi không tin những gì các ông nói. Lần trước, khi ai đó ném đá lên đường ray, các ông đã bắt các học viên Pháp Luân Công và lừa chúng tôi khi nói rằng các ông sẽ thả họ trong một ngày. Cuối cùng, họ chỉ được thả khi kẻ phạm tội bị bắt giữ. May mắn là thủ phạm được tìm thấy, nếu không thì các học viên đã không thể quay về.

Càng có thêm nhiều người dân ở thôn tụ tập cùng nhau và họ tranh luận với công an “Các ông bỏ qua việc tham nhũng trong các viên chức và chỉ bắt nạt dân thường. Các ông thậm chí không để cho một người thu lượm phế liệu và là một người tốt được yên. Gia đình này có sáu người – ba người trong đó bị bệnh và họ còn có ba đứa trẻ phải chăm lo. Khi họ không chăm sóc tốt cho bản thân, và không có ai đến thăm họ hết. Hiện giờ cuộc sống của họ chỉ vừa mới khá lên, thì các ông đến bắt nạt và gây khó khăn cho họ.

Với sự giúp đỡ của người dân, nỗ lực bắt giữ ông Lý đã thất bại. Tuy nhiên, viên chức Phòng 610 vẫn không bỏ cuộc. Họ liên tục theo dõi và giám sát ông Lý và cũng cử nhiều công an mặc thường phục đi tuần tra hàng xóm của ông. Trong thời gian đó, chỉ vì ông Lý nói chuyện với chủ tiệm đồ phế liệu trong lúc ông trả lại đồ phế liệu, người chủ đó đã bị công an sách nhiễu và đe dọa. Ông bị bắt phải trả 1,500 nhân dân tệ tiền mặt và bị cướp đồ trị giá hàng nghìn nhân dân tệ. Công an cũng hỏi kỹ càng người chủ tiệm về những gì ông Lý đã nói với ông. Họ cũng đe dọa người dân ở thôn và công khai nói rằng họ sẽ bắt ít nhất 10 người ở thôn.

Vào ngày 7 tháng 6, nhiều công an đã đến bắt ông Lý vào sáng sớm khi không có ai ở quanh đó. Họ lén lút đưa ông đến Trại giam huyện Chính Định. Gia đình ông không được thông báo, điều đó là vi phạm luật pháp. Sau khi người nhà ông dò hỏi xung quanh, họ đã đến Đồn công an Tây Bình Nhạc và yêu cầu trả tự do cho ông Lý. Cũng mất một lúc cho công an, nhưng cuối cùng họ cũng đưa cho gia đình ông Lý một biên bản không chính thức, trong đó ghi rõ số tiền phạt là 500 nhân dân tệ và hai tuần bị giam cầm. Sau bảy ngày, công an đã đến đòi biên bản và thay đổi thời hạn giam của ông Lý thành một năm và ba tháng. Gia đình đã không ký vào bản thỏa thuận. Hàng ngày mẹ ông Lý đều khóc và cả gia đình đều lo cho sự an toàn của ông. Họ đã mang quần áo đến Trại giam huyện Chính Định cho ông Lý. Nhưng lính canh ở đó rất khiếm nhã và không biết điều. Họ gây khó khăn cho người nhà ông Lý và ra lệnh bắt phải trả trước 750 nhân dân tệ cho chi phí sinh hoạt của ông Lý .

Hiện giờ, ông Lý đã bị chuyển đi và đang bị giam cầm phi pháp tại Trại tẩy não thành phố Thạch Gia Trang. Với việc con trai bị giam cầm. Người mẹ 80 tuổi của ông đã mất đi nguồn cung cấp tài chính.

Trong 13 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đang bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người sống theo các tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Để thực hiện cuộc đàn áp, ĐCSTQ đã đi ngược lại với nguyện vọng chung của người dân. Giờ đây đang càng có nhiều người chính trực ở Trung Quốc lên tiếng. Ngày càng có nhiều người nhận ra bản chất thật sự của ĐCSTQ và giang tay giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công bị bức hại. Công an và Phòng 610 ở huyện Chính Định đã sử dụng Tập Cận Bình và chuyến viếng thăm sắp tới của những vị khách nước ngoài của ông Tập, như một cái cớ để cố tình sách nhiễu và bắt giữ những công dân tuân thủ theo pháp luật, và điều này cũng dẫn đến sự căm phẫn mạnh mẽ trong bộ phận người dân ở huyện và các khu vực lân cận.

Người dân địa phương đã tự lên tiếng phản đối ĐCSTQ và ủng hộ các học viên bị bức hại bằng việc thả một lượng lớn bóng bay có thông điệp giảng chân tướng như “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn!”. Một sự thay đổi lớn trong lịch sử đang ở trước mắt chúng ta. Chúng tôi rất biết ơn những người có lương tâm đã lên tiếng nói vì công lý – những nỗ lực của các bạn sẽ được Trời Phật phù hộ.

Những cá nhân tham gia bức hại ông Lý Lan Khuê:

Cao Quả, trưởng Phòng 610 huyện Chính Định

Mã Dược Phong, công an thuộc Phòng 610 huyện Chính Định: +86-13933014989 (di động)

Ngô Thư Kim, giám thị Trại giam huyện Chính Định: +86-311-88789162 (văn phòng)

Trại giam huyện Chính Định: +86-311-88787160 (văn phòng), +86-311-88798739 (văn phòng), +86-311-88786320 (văn phòng)

Đường Hồng, trưởng ban công tố, Viện kiểm sát huyện Chính Định: +86-311-88022026 (văn phòng), +86-13832165470 (di động)

Triệu Chấn Kinh, trưởng Đồn công an huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc:+86-13931993998 (di động)

Lương Kiến Bân, lãnh đạo trung tâm giáo dục luật pháp và hướng dẫn tỉnh Hà Bắc (Trại tẩy não và giam cầm): +86-311-86686716 (văn phòng), +86-13653312118 (di động)

Viên Thư Khiêm, phụ trách trại tẩy não, trung tâm giáo dục luật pháp và hướng dẫn tỉnh Hà Bắc: +86-13903115399 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/26/河北正定县警察绑架李兰奎引民愤-259406.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/2/134230.html

Đăng ngày 28-7-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share