[MINH HUỆ 01-02-2025] Nhân dịp Tết Trung Quốc 2025, đệ tử Đại Pháp trẻ ở Trung Quốc liên tục gửi thiệp chúc mừng đến Sư phụ, trong số họ có người là đệ tử trẻ lớn lên từ tiểu đệ tử, có người trở thành đệ tử Đại Pháp sau khi minh bạch chân tướng. Sinh ra vào thời Sư phụ truyền Đại Pháp vũ trụ, vô vàn biết ơn ân điển vĩ đại của Sư phụ, đây là điều chờ mong đời đời kiếp kiếp của các đệ tử Đại Pháp.
Một đệ tử Đại Pháp trẻ ở thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông nói: “Từ nhỏ con đã theo mẹ học Đại Pháp. Trong thời kỳ tà ác điên cuồng, con không lùi bước, vẫn kiên trì [tin] Đại Pháp hảo như trước, trong quãng thời gian mà mẹ nhiều lần bị bắt và bị giam giữ, con không dao động tín niệm.”
Một đệ tử Đại Pháp trẻ ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang nói: “Từ nhỏ cơ thể của con đã ốm yếu nhiều bệnh, bất kể đến bệnh viện nổi tiếng ở Bắc Kinh cũng không thể truy ra nguyên nhân bệnh tật, bác sỹ từng muốn tiếp tục rút tủy của con để làm hóa nghiệm và tìm hiểu nguyên nhân. Chính vào lúc này, con đã tiếp xúc với Đại Pháp, bắt đầu học cùng thân nhân, thân thể yếu ớt dần dần hồi phục khỏe mạnh như trước. Cảm tạ Sư phụ đã phó xuất hết thảy cho đệ tử Đại Pháp chúng con! Cảm tạ Sư phụ! Con kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ lần nữa!”
Một đệ tử Đại Pháp tại Thành Đô nói: “Hồng trần cuồn cuộn đã từng chôn vùi bản tính của chúng con, với tiếng gọi từ bi của Sư tôn, những đứa con của Ngài đã thức tỉnh! Hôm nay chúng con đang bước trên con đường phản bổn quy chân.”
Các đệ tử Đại Pháp bày tỏ: Nghiêm cẩn tuân theo lời dạy của Sư phụ, chúng con phải ngược dòng mà lên trong thế gian ô trọc này, làm một dòng nước trong ở thế gian.
Sau đây là một phần lời chúc và thiệp chúc mừng năm mới mà đệ tử Đại Pháp trẻ dâng lên Sư phụ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/1/在浊世中逆流而上-做世间清流-490273.html