Bài viết của Hạ Quân, Điền Huệ, phóng viên Minh Huệ tại Nam Đầu, Đài Loan

[MINH HUỆ 17-09-2024] “Có thể đắc được Đại Pháp là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi.” “Sư phụ thật vĩ đại và Đại Pháp cũng vậy.” “Cảm ân Sư phụ đã chỉ cho tôi chính đạo trong thế giới hỗn loạn này.” “Cảm tạ Sư tôn đã truyền Đại Pháp ra thế giới. Gia đình và bản thân tôi đã được thụ ích cả về thể chất lẫn tinh thần.” Đây là những lời cảm ân thể hiện lòng biết ơn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại miền Trung Đài Loan đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn.

f53ba0fe3bc26a21eda361da0a93130f.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở miền Trung Đài Loan chụp ảnh tập thể và kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ, ngày 15 tháng 9 năm 2024.

Các học viên gửi video chúc mừng Tết Trung thu tới Sư phụ.

Ngày 15 tháng 9 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại miền Trung Đài Loan đã tề tựu tại Trường tiểu học Kiều Quang ở Nam Đầu để tham gia buổi học Pháp trong một ngày. Nhân sự kiện này, họ kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một Tết Trung thu vui vẻ. Các học viên cũng chia sẻ về những lợi ích mà họ thu được khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cảm tạ Sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài.

Có thể đắc được Đại Pháp là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi

b0bfdb2d0be0b746b6f4ffc1de86324d.jpg

Học viên Kiến Hưng đến từ Nam Đầu, Đài Loan hy vọng có thể truyền rộng sự tốt lành của Đại Pháp đến nhiều người hơn để báo đáp lòng từ bi của Sư phụ.

“Không ngôn từ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Việc đắc được Đại Pháp là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Tôi hy vọng có thể truyền rộng sự tốt lành của Đại Pháp đến nhiều người hơn để báo đáp lòng từ bi của Sư phụ.” Ông Kiến Hưng sống tại Nam Đầu và làm công chức. Năm 2002, vợ chồng ông biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cả hai quyết định tu luyện. Ông cho hay việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cách nhìn về cuộc sống và quan điểm của ông đối với công việc khiến ông trở nên thoải mái và thanh thản hơn.

Sau khi bước vào tu luyện, ông Kiến Hưng cho biết ông đã kiên nhẫn hơn và bớt coi trọng danh lợi. Trước kia, ông không thể chịu được khi lái xe sau một chiếc xe chạy chậm và phải vượt qua nó. “Sau khi tu luyện, tôi phát hiện ra rằng không cần phải vội vì mọi chuyện xảy ra đều có quan hệ nhân duyên. Tôi đã học được cách kiểm soát tâm nóng vội của mình và kiên nhẫn lái xe sau chiếc xe phía trước.”

Tại cơ quan của ông Kiến Hưng hàng năm đều có đánh giá hiệu quả công việc, nhưng việc đánh giá này không phải lúc nào cũng công bằng dựa trên sự nghiêm túc và siêng năng. Trước đây, sự bất công này đã làm ông khó chịu, và ông thường tranh luận về những gì ông cho là quyền lợi hợp pháp của mình. Sau khi học các Pháp lý của Đại Pháp, ông Kiến Hưng nhận ra rằng ông nên cố gắng trở thành một người tốt trong mọi tình huống và hoàn thành tốt công việc của mình, mà không cần phải tốn thời gian và sức lực để tranh đấu về danh lợi.

Sau khi buông bỏ được chấp trước này, ông cảm thấy thư thái và thoải mái. “Tôi muốn dành thêm thời gian và năng lượng của mình để chia sẻ vẻ đẹp của Đại Pháp với những người xung quanh.” Ông Kiến Hưng hy vọng sẽ có thêm nhiều người đắc Pháp và được may mắn như ông.

Trong tuyệt vọng đắc được Đại Pháp và được cứu

c91d3388aefe79d824e5cff1de5f5a0f.jpg

Cô Tĩnh Đình đến từ Nam Đầu, Đài Loan, vô cùng biết ơn vì đã đắc được Đại Pháp.

Cô Tĩnh Đình sống tại Nam Đầu cho biết: “Chúng tôi thật may mắn khi đắc được Đại Pháp. Sư phụ vĩ đại và Đại Pháp cũng vậy.”

Vào tháng 10 năm 2022, chồng của cô Tĩnh Đình đột nhiên được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, và anh chỉ còn sống được hai tháng. Tin này như một cú sét giáng xuống gia đình cô, bởi sau mấy năm đại dịch Covid-19, kinh tế gia đình cô đã trở nên kiệt quệ. Cô Tĩnh Đình đã dành nhiều thời gian cho người chồng đau yếu của mình trong hai tháng cuối đời của anh. Cô bắt đầu cùng anh học Pháp Luân Đại Pháp.

Ngay sau khi chồng cô bắt đầu tập các bài công pháp, bệnh của chồng cô đã khỏi một cách kỳ diệu. Những cơn đau đầu kinh niên của cô Tĩnh Đình cũng biến mất, và việc kinh doanh đang thua lỗ của gia đình họ đã chứng kiến ​​một sự thay đổi đáng kinh ngạc. Cơ sở hạ tầng và nguồn lực cho dự án kinh doanh mới của họ, bao gồm việc tìm mảnh đất phù hợp, ký thỏa thuận với các nhà sản xuất nguyên liệu thô và đảm bảo các quỹ đầu tư cần thiết, đã được triển khai trong vòng một tuần. Công việc kinh doanh của vợ chồng cô hiện đang trên đà phát triển.

“Giờ đây tôi không còn lo lắng nữa, không phải vì cuộc sống của tôi hạnh phúc và thịnh vượng, mà là vì tôi đã buông bỏ được những cảm xúc và ham muốn của người thường, đến mức tôi thậm chí còn mỉm cười trong lúc ngủ.” Cô Tĩnh Đình biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời cô.

Hành xử theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn vun đắp sự hòa thuận trong gia đình

a02ef95dee8cd3a32d339e6df53494d3.jpg

Cô Nhã Thanh đến từ Đài Trung biết ơn Đại Pháp đã giúp cô phục hồi sức khỏe và có một gia đình hòa thuận.

“Cảm tạ Sư phụ đã truyền Pháp vĩ đại này cho chúng con, đã dạy cho chúng con nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, để chúng con không lạc lối trong thế giới này và có thể thăng hoa lên những tầng thứ cao hơn.”

Cô Nhã Thanh đến từ Đài Trung đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được bảy năm. Trước khi bước vào tu luyện Đại Pháp, cô từng mắc một căn bệnh tự miễn khiến mỗi khi trở trời là cơ thể cô lại đau đớn dữ dội. Cô đã đi khám bác sỹ, tìm kiếm sự điều trị từ những người có khả năng đặc biệt và rồi trở nên trầm cảm. Qua sự giới thiệu của một bác sỹ Đông Y, cô bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua việc học Pháp và luyện công, sức khỏe của cô đã hồi phục.

Đồng thời, cuộc sống của gia đình cô cũng được cải thiện. Cô Nhã Thanh và chồng kết hôn chóng vánh sau lần gặp thông qua người mai mối. Sau khi kết hôn, vợ chồng cô đã mất rất nhiều thời gian để dung hòa. Trước khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, cô Nhã Thanh liên tục xung đột với chồng. Sau khi đắc Pháp, cô đã học cách hướng nội. “Sư phụ dạy chúng ta rằng lùi một bước biển rộng trời cao, và tình hình sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn.”

Cô Nhã Thanh nhận ra rằng cái tình của cô với chồng quá nặng, khiến cô không thể tha thứ cho những hành vi không thuận mắt của anh. Trong mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, tâm tranh đấu đã khiến ma tính của cô không ngừng phóng đại. Cô đã suy ngẫm về hành vi của mình, và yêu cầu bản thân chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi đặt mình vào vị trí của chồng, mối quan hệ căng thẳng của họ dần được giải quyết. Giờ đây gia đình cô sống rất hòa thuận.

Học viên trẻ hành xử theo các Pháp lý thay vì bị ảnh hưởng bởi xu hướng xã hội

48dcf22511b5974bfc4deb56028cc2cd.jpg

Anh Đình Hoằng đến từ Đài Trung cho biết anh hành xử theo các Pháp lý và không theo xu hướng xã hội.

Anh Đình Hoằng, một học viên trẻ đến từ Đài Trung, vừa nhận bằng Thạc sỹ Dược, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha từ khi còn nhỏ.

Trong xã hội hiện đại ngày nay, con người ngày càng đề cao bản thân, đặt sở thích và ham muốn cá nhân lên hàng đầu. Anh Đình Hoằng tin rằng điều này hạn chế nhận thức của một người về thế giới khiến họ không thể suy nghĩ từ góc nhìn của người khác. Điều này xảy ra là do người thường không biết đến các nguyên lý tu luyện cao tầng. Do vậy, anh Đình Hoằng rất vui vì mình đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi phải đối mặt với áp lực xã hội hay khi giao tiếp với bạn bè, anh dựa vào Đại Pháp để có nhận định của riêng mình và không chạy theo đám đông.

“Cảm ân Sư phụ đã truyền dạy Đại Pháp ra thế gian. Gia đình tôi và tôi được thụ ích cả về thể chất lẫn tinh thần.” Anh Đình Hoằng nói rằng khi lớn lên, anh nhận thấy có nhiều thứ cần phải có tiền mới có được. “Nhưng Sư phụ đã ban Đại Pháp cho thế nhân một cách vô điều kiện, không mong đợi bất cứ sự đền đáp nào. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/17/482800.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/18/220551.html

Đăng ngày 19-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share