Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quebec

[MINH HUỆ 13-09-2024] Khi Tết Trung thu đang đến gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quebec đã tụ họp để gửi lời chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ Lý Hồng Chí. Họ chia sẻ rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại sự lạc quan, ánh sáng và hy vọng cho cuộc sống của họ.

b8d5872de23d7e534c6508545427f55c.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Montreal kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một Tết Trung thu vui vẻ.

3539562f828554ed7b8efbf90d139b59.jpg
Các học viên ở Sherbrooke, Canada kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một Tết Trung thu vui vẻ.

Học viên phương Tây: Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi

8804270197fae9a13d83462893828736.jpg
Cô Virginia Neville, sống tại Sherbrooke, cho biết sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc đời cô đã trải qua một bước ngoặt hoàn toàn mới. Cô muốn cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí.

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Virginia Neville, đến từ Sherbrooke, thường xuyên uống rượu, hút thuốc và hút cần sa. Cuộc sống của cô xoay quanh các buổi tiệc tùng và vui chơi. Tuy nhiên, sau khi sinh con ở tuổi 30, cha của con cô trở nên nghiện rượu và đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn. Sự cố này khiến cô Virginia nhận thấy cuộc sống của cô thật bi quan và chán nản.

Cha của cô Virginia bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2000. Trong nhiều năm, ông đã cố gắng thuyết phục con gái tu luyện cùng ông, nhưng cô Virginia cảm thấy cô có quá nhiều vấn đề và tâm tính của cô quá thấp so với tiêu chuẩn cần có để học Pháp Luân Đại Pháp. Sau vụ tai nạn đó, cô quyết tâm thay đổi cuộc đời mình và bước vào tu luyện khi con của cô được chín tháng tuổi.

Theo lời khuyên của cha, cô Virginia học Pháp và luyện công mỗi ngày. Cô bắt đầu bằng cách đọc cuốn Pháp Luân Công, sau đó, cô chuyển sang đọc Chuyển Pháp Luân. Trong khoảng thời gian ngắn và trải qua quá trình rất tự nhiên và kì diệu, cô Virginia đã thoát khỏi được những cơn nghiện, bao gồm cả hút thuốc, uống rượu và hút cần sa.

“Lúc đầu, hàng ngày tôi vẫn hút cần sa. Khoảng một tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi quyết định dừng hút cần sa và thay vào đó tôi ngồi thiền. Trước đó, tôi chỉ luyện các bài công pháp đứng nhưng không đả tọa. Ngày tôi bắt đầu ngồi thiền cũng là ngày chứng nghiện cần sa của tôi biến mất.”

Tu luyện cũng giúp cho cô Virginia nâng cao tinh thần. “Toàn bộ quá trình này rất kỳ diệu. Lúc đầu, có một năng lượng lớn mạnh xuyên suốt cơ thể tôi và đẩy tôi lên một bước lớn. Tôi không cần phải làm bất cứ điều gì và chính ngoại lực này đã cải biến tôi.”

“Tôi đã làm việc chăm chỉ để chiểu theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Tôi cố gắng hết sức để đáp ứng tiêu chuẩn này, để trở thành một người tốt hơn”.

Sau khi bắt đầu tu luyện, cuộc sống của cô Virginia đã thay đổi tốt hơn. Cô tách mình ra khỏi mối quan hệ với những người bạn nghiện cần sa, nghiện rượu, rồi gặp người chồng hiện tại, kết hôn và có hai con.

Cô Virginia hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết đến sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp. “Trước đây, tôi không biết mục đích sống của mình là gì. Tôi sống ngày này qua ngày khác, tận hưởng thú vui và sự phấn khích với tinh thần rất kém. Đại Pháp đã nâng tôi lên một tầng cao mới và giúp tinh thần tôi ngày càng phấn chấn hơn. Pháp Luân Đại Pháp đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi, và tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý.”

Học viên mới: Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc sống

516aecdf2642bd85ef7378d9d60eca18.jpg
Chị Hiền đến từ Montreal cảm ân Sư phụ Lý Hồng Chí đã truyền dạy Pháp Luân Đại Pháp ra thế giới, và đã khai sáng cho cô về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống.

Xuất thân từ Việt Nam, chị Hiền di cư đến Montreal, Canada với hy vọng xây dựng sự nghiệp và đạt được tự do tài chính ngay từ khi còn trẻ. Chị đã nỗ lực hết mình để học tập, chị từng làm hai, hoặc đôi khi thậm chí ba công việc cùng một lúc, và còn xin vay vốn để đầu tư vào bất động sản và thị trường chứng khoán.

Vì những lo lắng thường trực về công việc và cuộc sống hàng ngày, sức khỏe của chị bất ngờ bắt đầu xấu đi và ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Cuối tháng 7 năm 2023, chị bị sụt cân đáng kể, bệnh cường giáp tái phát và phải nhập viện một tuần. Khi bác sỹ đề nghị chị ngừng làm việc hơn hai tháng để nghỉ ngơi, chị rơi vào trạng thái trầm cảm.

Mẹ của chị Hiền khuyên chị tận dụng thời gian nghỉ dưỡng này để học Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ chị từng mắc nhiều bệnh, nhưng sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã hồi phục sức khỏe và có vẻ ngoài rất trẻ trung. Thực ra, ngay từ năm 2020, mẹ của chị Hiền đã từng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho chị, nhưng lúc đó chị nghĩ bản thân còn trẻ, cần phải kiếm tiến cho đến khi độc lập về tài chính thì mới tu luyện.

Tình cảnh này đã giúp chị Hiền hiểu ra điều mà mọi người thường hay nói: “Đánh đổi sức khỏe lấy tiền, rồi dùng tiền để mua lại sức khỏe”. Chị quyết định bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi tu luyện một thời gian, chị Hiền cảm thấy không cần uống thuốc hay đến bệnh viện nữa. Giấc ngủ của chị cũng được cải thiện, trong khi trước kia phải mất một vài giờ mới có thể ngủ được, thì hiện giờ chị nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chứng đau đầu thường xuyên mà chị mắc phải từ khi con nhỏ đã đỡ rất nhiều, ngay cả khi bị lại, nó cũng không còn nghiêm trọng như trước. Chị Hiền cho biết chị cảm thấy thư giãn và khỏe mạnh.

Khi tu luyện tinh tấn hơn, chị Hiền nhận thấy mình không còn lo lắng như trước, chị cảm thấy tâm tĩnh lại và chấp trước vào tiền bạc đã dần yếu đi. Bước ngoặt mới trong cuộc đời này chính là những gì chị từng mong muốn khi còn nhỏ, có được một nội tâm bình an và sống một cuộc sống yên bình.

Chị Hiền đã từng chạy theo nhưng tham vọng vật chất trong xã hội, phần lớn trong số đó vượt quá khả năng của chị. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chị đã hiểu ra lý do tại sao chúng ta tồn tại ở đây và hạnh phúc thực sự là gì. Giờ đây, chị trân trọng cuộc sống của mình và rất vui mừng vì mình đã may mắn đắc được Pháp Luân Đại Pháp.

Tết Trung thu đang gần đến, chị Hiền muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí: “Cảm ân Sư phụ đã hồng truyền Đại Pháp ra thế giới. Thông qua những bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, tôi cố gắng trở thành một người tốt, tuân thủ nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn và biết quan tâm đến người khác. Tôi rất biết ơn Sư phụ vì Ngài đã cho tôi biết tôi thực sự là ai, đã cho tôi biết nguyên lai của tôi đến từ đâu và cho tôi biết mục đích của cuộc sống là gì.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/13/482274.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/15/219962.html

Đăng ngày 18-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share