Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Úc và New Zealand

[MINH HUỆ 15-09-2024]

Ngày Tết Trung thu năm 2024 đang sắp đến gần, các đệ tử Đại Pháp tại Úc và New Zealand bày tỏ lòng biết ơn sự từ bi khổ độ của Sư tôn, ở phương xa gửi lời chúc Sư phụ Lý Hồng Chí Tết Trung thu vui vẻ. Họ kỳ vọng bản thân sẽ loại bỏ quan niệm người thường và tâm chấp trước, làm tốt ba việc mà Sư tôn yêu cầu, trợ sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, hoàn thành nguyện ước tiền sử của mình!

Các đệ tử Đại Pháp ở Sydney kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở Melbourne kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở Queensland kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở Canberra, thủ đô của Úc, kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở Adelaide kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!

Học viên phương Tây ở Queensland: Tu luyện Đại Pháp mang lại một cuộc sống hạnh phúc

Anh Chris Turner cảm ơn Sư tôn! Kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Anh Chris Turner, 27 tuổi, sở hữu một công tư đầu tư, là người sáng lập công ty công nghệ và giữ vai trò cố vấn cho một số doanh nghiệp lớn nhỏ. Anh đã tu luyện Pháp Luân Công được bảy năm và có một cuộc sống hạnh phúc.

Khi anh hồi tưởng lại trải nghiệm lần đầu đắc Pháp của mình, anh chia sẻ: “Một người hàng xóm sống ở khu đối diện nhà tôi đã hỏi tôi về ký hiệu toán học kỳ lạ trên cửa nhà. Tôi giải thích cho anh ấy ký hiệu đó và nhiều vấn đề mà tôi quan tâm như mật mã số học, tôn giáo cổ đại, cơ học điện tử, chữa bệnh bằng phương pháp tự nhiên, nông nghiệp tiên tiến, v.v. Sau khi nghe xong, anh ấy nói với tôi rằng: ‘Tôi có một cuốn sách chắc bạn sẽ thích đọc.’ Và anh ấy gửi tôi liên kết đến cuốn Chuyển Pháp Luân, bạn tôi đã in cuốn sách này cho tôi và cho vào kẹp tài liệu. Kể từ đó tôi bắt đầu quá trình tu luyện Pháp Luân Công!”

Trong suốt ba đến sáu tháng tu luyện, cơ thể tôi xuất hiện triệu chứng cảm lạnh. Người hàng xóm nói với tôi: “Trong cuốn Chuyển Pháp Luân giải đáp cho tôi đây là trạng thái tiêu nghiệp, một khi giai đoạn này qua đi, cơ thể sẽ thấy khỏe mạnh hơn. Hiện tại tôi không còn bị bệnh như những người khác nữa, cho dù là trong mùa cúm cũng vậy. Môi cũng không bị nứt nẻ, không loét miệng, cơ thể vô cùng khỏe mạnh.”

Khi đọc “Luận Ngữ” trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” anh ấy lập tức nhận thức được Pháp Luân Công rất cao thâm, chính là điều mà anh ấy đang tìm kiếm.

Anh nói: “Tôi cảm thấy có trở lực nào đó xuất hiện khi tôi muốn đọc liên tiếp phần Luận Ngữ, lần nào tôi cũng bỏ qua vài trang đầu tiên, tôi nhiều lần muốn đột phá và cuối cùng trở ngại này cũng biến mất.”

Anh Chris Turner bày tỏ: “Nếu đồng tu hàng xóm không sớm nói với tôi thì có lẽ tôi cũng xuất hiện loại trạng thái này, có lẽ tôi sẽ không nhận thức được đó là một loại trở ngại, thậm chí tôi sẽ không đọc sách nữa, nghĩ lại cảm thấy rất sợ hãi.”

Anh Chris luôn quan tâm đến những vấn đề về cuộc sống, về vũ trụ, đồng thời anh tin rằng sự tồn tại của con người có một ý nghĩa nào đó sâu sắc hơn. Và cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” là lời giải đáp hoàn hảo nhất cho tất cả những nghi vấn đó. Anh bị thu hút sâu sắc trước những Pháp lý của Đại Pháp. Anh nói: “Tôi nhớ khi mình đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu ra Sư phụ muốn tôi tập trung tu luyện tâm tính và không ngừng đề cao. Tôi từng làm việc trong ngành xây dựng, công việc này cho tôi rất nhiều cơ hội đề cao tâm tính. Tôi hiểu ra rằng tu luyện là một quá trình hướng nội tìm và loại bỏ tâm chấp trước.”

Trong hơn hai năm qua, anh thường xuyên liên lạc với các đồng tu ở khu vực lân cận, điều này đã giúp anh rất nhiều trong việc tu luyện. Phải đến khi anh rời bỏ ngành xây dựng, đồng nghiệp ở công ty và hàng xóm mới nhìn thấy sự thay đổi và nói cho anh biết. Anh nói: “Tôi hạnh phúc hơn và có thể giải quyết tốt hơn những thử thách từ công việc và gia đình, đôi khi thậm chí là những điều rất căng thẳng và không công bằng. Sự nghiệp của tôi cũng được hưởng lợi từ việc tu luyện Đại Pháp, và khả năng làm việc của tôi cũng được cải thiện đáng kể.”

Sau đó, anh làm việc tại một công ty tư vấn tài chính, nơi anh được đồng nghiệp nói rằng, anh đã thắp sáng nơi đây bằng niềm đam mê của mình. Pháp Luân Công dạy con người về lòng khoan dung, bao dung và nhân ái, đồng thời giúp con người lạc quan và bình tĩnh trước đau khổ. Sau khi tu luyện, anh trở nên lương thiện hơn và người thân, bạn bè rất quý mến với anh.

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được trải nghiệm tuyệt vời trong tu luyện. Anh nói với vẻ xúc động: “Tôi thực sự cảm thấy rằng cách tốt nhất để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ là tu luyện tinh tấn và tiếp tục trên con đường tu luyện của mình.”

Học viên Pháp Luân Công ở Perth: Tu luyện Đại Pháp mang đến một cuộc sống thản đãng và thoải mái

Bà Trần Mai kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!

Bà Trần Mai đến từ Đài Loan, trước đây bà chưa từng tập khí công, không có hứng thú cũng như niềm tin vào khí công. Vào tháng 5 năm 1998, vì muốn cùng chồng tham gia nên bà đã đăng ký một lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày ở Perth. Thông qua việc học Pháp và luyện công, bà dần phát hiện ra rằng Pháp Luân Đại Pháp không chỉ là khí công mà còn là một môn tu luyện. Và từ đó, bà và chồng đã cùng nhau bước vào con đường tu luyện Đại Pháp.

“Tôi thường nghĩ sao mình có thể may mắn đến vậy? Đôi khi tôi tưởng mình đang nằm mơ! Sao tôi lại gặp được cơ duyên ngàn năm có một này, vì vậy tôi luôn tự nhắc nhở mình rằng dù khó khăn đến mấy cũng phải kiên trì tu luyện!” – Bà Trần Mai nói: “Trong suốt 26 năm tu luyện, có quá nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Khi có ai hỏi tôi tu luyện Đại Pháp có lợi ích gì, tôi sẽ nói rằng: cuộc sống của tôi đã trở nên đơn giản, đủ đầy và thản đãng!”

Bà Trần Mai cho biết sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tâm lý bà trở nên bình tĩnh và lạc quan. “Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi là một người rất hay lo lắng và dù là chuyện nhỏ nhặt cũng làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Đôi khi tôi lo lắng khi các con tôi về nhà muộn hoặc lái xe ra ngoài, từ nhỏ tôi đã có tính háo thắng rất mạnh, vì vậy tâm tôi cứ bất an, mất bình tĩnh mà không nhận ra. Sau khi tu luyện, tôi nhận ra đó là sự vô tri mà tự cho mình là đúng. Sau khi dần loại bỏ những tâm thái không tốt đó, tôi trở nên thoải mái hơn và có thể đối mặt với khó khăn một cách bình tĩnh hơn.”

Trong một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng, bà không chỉ thoát chết thần kỳ mà còn ngay lập tức cố gắng an ủi tài xế. Bà nói: “Trong vụ tai nạn ô tô, tuy là lỗi của đối phương, xe của tôi bị xe khác đâm phải, móp bên hông hoàn toàn, tôi phải bò ra khỏi vết nứt đó, nhưng tôi không hề bị thương, trái lại đối phương lại vô cùng sợ hãi, mặt tái nhợt. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là tôi đến an ủi cậu ấy mà không có ý định trách móc. Những người khác đến hỏi tôi có bị thương không. Khi cảnh sát đến, họ thấy lạ là tôi vẫn ổn vì xe khác đâm vào ghế phần ghế lái mà tôi vẫn an toàn.”

Nhân dịp Tết Trung thu, bà Trần Mai nói: “Tất cả chúng ta đều biết rằng Sư phụ luôn quan tâm đến các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục, và Sư phụ luôn lo lắng và chịu đựng cho các đệ tử Đại Pháp. Con muốn tạ ơn Sư phụ nhưng không biết dùng ngôn từ nào để bày tỏ hết nỗi lòng. Trong ngày Tết Trung thu đoàn viên này, con chỉ muốn thưa với Sư phụ rằng: Con nhất định sẽ cố gắng hết sức để trợ Sư Chính Pháp, và con mong được nhìn thấy nụ cười tươi sáng hơn của Ngài một lần nữa!” 

Học viên Pháp Luân Công New Zealand: Tôi biết ơn Sư phụ vì sự từ bi khổ độ của Ngài

Bà Tôn Nhuận Hoa kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!

Bà Tôn Nhuận Hoa di cư đến New Zealand vào năm 1996, con gái và con rể là người tu luyện Pháp Luân Công đã tác động đến bà bước vào tu luyện Đại Pháp. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà là người có tranh đấu rất mạnh và muốn giỏi hơn những người khác trong mọi việc. Thông qua tu luyện, bà dần dần hiểu rằng muốn làm người tốt thì cần phải đối xử tốt với người khác và hướng nội, tức là khi gặp chuyện gì thì trước tiên  nên tự hỏi mình có thể làm tốt hơn nữa ở phương diện nào.

Vào năm 2017, ngón chân cái của bàn chân phải của bà bắt đầu xuất hiện trạng thái tiêu nghiệp, bà sẽ bị đánh thức bởi cơn đau ngay cả trong giấc ngủ đêm. Vết thương chảy nhiều máu, có mùi thối rữa. Một đêm nọ, bà run lên vì đau đớn và toát mồ hôi lạnh. Bà không còn chút sức lực nào và không thể đứng vững được. Cuối cùng bà đã đi khám bác sĩ, lúc đó bác sĩ kết luận chân phải cắt bỏ và phẫu thuật ngay vì chân đã bị thối đến tận xươn, không chỉ có bàn chân mà còn có bắp chân, đùi, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, bà mới nhận ra: “Tôi là đệ tử Đại Pháp, là đệ tử của Sư phụ, tôi không thể thừa nhận [giả tướng này], tôi phải loại bỏ nó và phủ nhận nó. Tôi muốn về nhà, tôi lựa chọn tu luyện.”

Sau khi trở về nhà, bà đề cao tâm tính thông qua luyện công và học Pháp. Phần thối rữa vốn có màu đen và hôi hám bắt đầu co lại, sau đó biến thành nước bẩn và chảy ra ngoài. Sau đó phần da lành lại, nó giống như một phép màu. Cô nói: “Chính niệm của các đệ tử Đại Pháp đến từ Pháp và đến từ niềm tin vào Sư phụ. Tôi nhận ra rằng tu luyện là phải trong thực tu chính mình, phải hướng nội tìm. Chỉ bằng cách phá vỡ được ‘lớp vỏ quan niệm con người’, kiên định vào Đại Pháp trong quá trình tiêu nghiệp gian khổ. Chỉ có học Pháp nhiều hướng nội tìm thực tu bản thân, mới có thể thật sự hiểu được Pháp, hiểu được Sư phụ đã phó xuất và bận tâm lo lắng thế nào cho chúng ta.”

Bà Tôn còn nói: “Nhìn lại con đường tu luyện của mình, trong quá trình loại bỏ nhân tâm, chỉ cần đệ tử còn một chút chính niệm thì Sư Phụ không ngừng bảo hộ và gia trì cho tôi. Đệ tử không thể bày tỏ lòng biết ơn với Sư phụ bằng lời, con chỉ biết tinh tấn hơn nữa. Kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! Cảm ơn Sư tôn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/15/澳洲和新西兰大法弟子中秋谢师恩-482343.html

Đăng ngày 16-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share