Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 09-09-2024] Ngày 8 tháng 9 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto đã luyện công tại Công viên Queens và kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu (ngày 17 tháng 9 năm 2024) vui vẻ. Họ cảm ân Sư phụ đã truyền Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) và biết ơn tất cả những phúc lành mà họ đã nhận được.

7d14f1387afcdf860e92412fbb553bbf.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ.

Biết đến Đại Pháp trước Lãnh sự quán Trung Quốc

5d0ba5bfa58210b82dc45725f67e26e6.jpg

Bà Lưu Lệ Tân bắt đầu tu luyện Đại Pháp cách đây mười năm.

Cha của bà Lưu từng tham gia Lực lượng Viễn chinh Trung Quốc trong Thế chiến II. Ông đã bị đánh chết trong cuộc Cách mạng Văn hóa vào cuối những năm 1960 khi bà Lưu mới 13 tuổi. Sau khi bà Lưu kết hôn và sinh con, hai vợ chồng bà bị đuổi việc vì họ vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình một con của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hai ngôi nhà của gia đình bà đã bị phá hủy.

Bà đã nộp đơn kháng nghị nhưng không nhận được bồi thường. Thay vào đó, bà còn bị bắt nhiều lần và chồng bà đã bị giết. Cảnh sát tuyên bố bà đã giết chồng mình và muốn bắt bà vào tù. Bà đã nỗ lực hết sức để chứng minh mình vô tội và đã không bị bắt.

Năm 2013, bà Lưu nhập cư vào Canada, hàng ngày bà giương biểu ngữ trước Lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối việc nhà bà bị phá dỡ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng có mặt ở đó để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. Bà Lưu trò chuyện với họ và tìm hiểu về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã xin một cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc xong, bà cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp thật tốt!”

Bà Lưu kể rằng khi đến Hồng Kông, bà đã theo dõi ​​cuộc diễu hành của các học viên và thông tin về việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống để kiếm lời. Bà luôn biết ĐCSTQ là xấu, và hành vi thu hoạch nội tạng sống là điều kinh hoàng, vì vậy bà đã ngay lập tức thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Bà đã chụp ảnh cuộc diễu hành và hoạt động của các học viên tại Hồng Kông và cho người thân, bạn bè và hàng xóm của mình ở Trung Quốc xem, đồng thời bà thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Hơn 20 người đã thoái xuất khỏi Đảng bằng tên thật, trong đó có cả thẩm phán, luật sư, người thân của cựu chiến binh và công nhân nhà máy.

Khi bà Lưu nói với thẩm phán chủ tọa về cách ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống, ông đã chủ động từ chức thẩm phán và trở thành nhân viên hành chính. Ông cho hay dưới sự cai trị của ĐCSTQ, thẩm phán không xét xử các vụ án theo luật pháp, mà theo ý muốn của các quan chức ĐCSTQ.

Bà Lưu chia sẻ: “Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi rất phẫn nộ về việc cưỡng chế phá dỡ ở Trung Quốc. Mặc dù không còn sống ở Trung Quốc nữa, nhưng tôi vẫn tìm kiếm sự bồi thường trong tuyệt vọng. Sau khi tôi chuyển đến Canada, người thân của tôi thúc giục tôi tiếp tục đấu tranh đòi bồi thường, nhưng tôi đã nói không, tôi không muốn. Sư phụ đã dạy rằng những gì của tôi sẽ không bị mất, và tôi không nên muốn những gì không phải của mình. Giờ đây tôi là một học viên. Mặc dù tôi không tán đồng tội ác của ĐCSTQ, nhưng tôi có thể buông bỏ nỗi đau to lớn này.”

Bà cảm ơn Sư phụ đã giúp bà buông bỏ hận thù và trở nên thanh thản. Bà nói, “Khi tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình, tôi chỉ muốn giúp họ nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ. Mặc dù tôi vẫn kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc, nhưng tâm tôi đã thay đổi từ ích kỷ thành chính trực. Hy vọng duy nhất của tôi là mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp.”

Thoát khỏi chứng trầm cảm

f5542741db2f6e4567330ca7b2dd9763.jpg

Anh Chris rất biết ơn Sư phụ.

Năm 2002, mới ở độ tuổi 20 nhưng anh Chris đã vô cùng chán nản và tìm đến thuốc phiện để xoa dịu nỗi đau trong lòng. Một hôm, anh trông thấy các học viên luyện công ngoài trời và thấy tò mò. Anh bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân.

Anh đã bị thuyết phục bởi những đạo lý trong cuốn sách và có linh cảm mình đã tìm được đạo và sẽ tu luyện trong đời này. Sau đó, anh luôn mang cuốn Chuyển Pháp Luân bên mình. Tuy nhiên, khi cơn nghiện nổi lên, anh không thể tập trung khi đọc sách. Anh chia sẻ: “Những ý tưởng được dạy trong Chuyển Pháp Luân về việc đề cao đạo đức và tự hoàn thiện bản thân là những gì tôi muốn. Nhưng tôi cảm thấy mình đã làm quá nhiều điều xấu nên không đủ tư cách để tu luyện.”

Hơn mười năm sau, anh Chris vẫn bị mắc kẹt trong vũng lầy của chứng tự kỷ. Anh dần mất khả năng giao tiếp với người khác và ngừng liên lạc với cha mẹ. Anh nói, “Lối suy nghĩ đầy tiêu cực và thù hận đã khiến tôi mắc kẹt trong tình trạng đau đớn và tuyệt vọng. Tuy nhiên, đôi khi tôi vẫn đọc Chuyển Pháp Luân và tôi chưa bao giờ quên Pháp Luân Đại Pháp.”

Năm 2015, cuộc đời của anh Chris đã có bước ngoặt tích cực. Anh được nhận vào làm cho một vị trí lương cao, nhưng công ty yêu cầu nhân viên phải xét nghiệm ma túy, vậy nên anh quyết định không sử dụng ma túy nữa. Anh Chris thường đi công tác đến những nơi hẻo lánh, bởi vậy anh có trạng thái tinh thần thanh thản hơn và có thể đọc Pháp và luyện công.

Nhờ thường xuyên học Pháp và luyện công, tính cách của anh Chris đã thay đổi. Từ không thể giao tiếp anh đã có thể nói chuyện dễ dàng. Anh chia sẻ: “Tôi trở nên tự tin. Tôi hiểu rằng ý nghĩa của cuộc sống không chỉ là kiếm tìm hạnh phúc, mà còn là trở thành một người tốt. Tôi không còn đắm chìm trong nỗi đau trong cuộc sống nữa mà tập trung vào việc trở thành một người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn. Trước đây, tôi không thể xử lý các mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân và tôi quá quan tâm đến cảm xúc của bản thân. Tôi luôn ngập tràn lòng hận thù và phàn nàn rằng cuộc sống quá khó khăn và những người khác thật tệ. Sau khi bắt đầu luyện công, tôi dần học cách buông bỏ cảm xúc và cảm giác như thể những xiềng xích nặng nề đã được gỡ bỏ. Sự bất mãn của tôi về quá khứ đột nhiên biến mất.”

Nhân dịp Tết Trung thu, anh Chris muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình: “Tôi đã từ bỏ bản thân vô số lần rồi, nhưng Sư phụ không bao giờ bỏ rơi tôi. Đến một thời điểm nhất định, tôi cảm thấy mình có thể làm được, tôi có thể đảm nhận trách nhiệm này và tiến về phía trước. Cũng vào lúc đó, vợ tôi đã bước vào cuộc đời tôi, tôi cảm thấy như thể Sư phụ đang nói, ‘Nếu con đã sẵn sàng, con có thể có mối quan hệ này, hãy hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau tiến bộ.’”

Món quà tuyệt vời nhất

13481a236c3bec3f471259218d80f5ad.jpg

Ông Michael kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ.

Ông Michael Cui, kỹ sư máy tính, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng và có ba cô con gái. Năm 1998, hiệu trưởng trường đi công tác đến Toronto và sau đó tặng ông Michael một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Đêm hôm đó, ông Michael bắt đầu đọc cuốn sách. Ông cảm nhận được sự thâm sâu của các bài giảng và bị cuốn hút sâu sắc bởi nội dung cuốn sách. Khi tan sở trở về nhà vào ngày hôm sau, ông Michael nóng lòng muốn được tiếp tục đọc Chuyển Pháp Luân.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Michael cho biết ông cảm nhận được một niềm vui nội tâm không thể diễn tả bằng lời. Ông nói, “Ngay từ đêm đầu tiên tôi biết đến Đại Pháp, tôi cảm thấy Sư phụ đã ban cho tôi món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Đây là điều mà tất cả tiền bạc, địa vị và năng lực trên thế giới này không thể mua được.”

9380520ddae5033a93de3d372bd32c49.jpg

Ba cô con gái của ông Michael.

Ba cô con gái của ông Michael cũng được thụ ích từ việc tu luyện Đại Pháp, và các cô hiện là nghệ sỹ của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Trước khi cô con gái lớn của ông gia nhập Shen Yun, cô rất bướng bỉnh và thích chơi điện thoại. Giờ đây cô đã là nghệ sỹ độc tấu sáo. Khi có nhiều nghệ sỹ biểu diễn có năng lực hơn gia nhập đoàn, cô trở thành người đệm đàn. Lúc đầu, cô cảm thấy không thoải mái. Nhưng cô tự nhắc nhở bản thân là một học viên và cô không nên ganh tỵ. Cô đã khiêm tốn học hỏi từ các thành viên khác trong đoàn. Sau khi kỹ năng được cải thiện, cô đã trở lại vị trí độc tấu.

Con gái thứ hai của ông bị dị ứng nghiêm trọng sau khi ăn bánh quy: da đổi màu và khó thở. Trong phòng cấp cứu, cô liên tục nói, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” và hơi thở của cô đã trở lại bình thường.

Con gái thứ ba của ông từng luôn hiếu động và khó tập trung. Khi cô trở về từ đoàn Shen Yun, cô đã có thể tập trung và nghiêm túc. Thậm chí cô còn dọn tủ lạnh và nấu bữa sáng cho gia đình mỗi ngày. Nhìn thấy các con gái của mình trưởng thành và độc lập trong tu luyện, ông Michael nói: “Là một người cha, tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi các con mình tu luyện tốt”.

Tu luyện Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời cô

7a8c1f74f5c01f4d23f48cc19d44c040.jpg

Cô Elnaz

Cô Elnaz chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ từ Iran. Khi còn là thiếu nữ, cô đã có những giấc mơ lãng mạn về bạn bè và tình yêu. Tuy nhiên, sau khi vỡ mộng với hiện thực, cô trở nên chán nản và muốn từ bỏ cuộc sống. Cô bỏ học đại học và ở trong phòng suốt cả ngày.

Năm 2013, cô Elnaz 26 tuổi và đi du lịch đến Istanbul. Cô gặp một người bạn cũ đã giới thiệu cho cô về Pháp Luân Đại Pháp. Cô quyết định đi đến bãi biển và đọc Chuyển Pháp Luân trên điện thoại của mình. Nhưng trên đường đi cô bị mất điện thoại. Vì vậy, cô đã đến một quán cà phê Internet và in toàn bộ cuốn sách.

Cô Elnaz bật khóc khi bất ngờ bị mất điện thoại. Sau khi đọc bài giảng đầu tiên trong Chuyển Pháp Luân, cô đã ngừng khóc. Sau khi đọc toàn bộ cuốn sách, cô đã trải qua một sự thay đổi đáng kể, cô không còn cảm thấy chán nản nữa và cơn đau mãn tính của cô cũng biến mất. Cô nói, “Tôi thường phàn nàn và ghen tị với hạnh phúc của người khác. Nhưng sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi không còn cảm thấy chán nản nữa bởi tôi hiểu tại sao chúng ta ở đây và có tự tồn tại của đức và nghiệp. Tôi hiểu ra tại sao tôi lại gặp khó khăn và tôi phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Tôi đã tìm thấy hy vọng và biết rằng tôi phải làm việc thiện để thủ đức và kiên nhẫn trả nghiệp.”

Trước đây, nếu ai đó không đáp ứng được kỳ vọng của cô, cô Elnaz sẽ không thể chịu được và lập tức cắt đứt mối quan hệ với người đó. Cô cảm thấy không được yêu thương và cô đơn. Sau khi bắt đầu tu luyện, cô dần học cách duy trì mối quan hệ và cuối cùng đã kết hôn.

Cô cho biết: “Đại Pháp dạy tôi biết khoan dung và quan tâm đến người khác. Khi có vấn đề xảy ra, tôi và chồng cùng nhau giải quyết. Tôi không còn cãi vã nữa. Tôi biết quan tâm và sửa chữa những thiếu sót của mình.”

Trước thềm Tết Trung thu, cô Elnaz cảm ơn Sư phụ vì những lời dạy của Ngài đã giúp cô thức tỉnh khỏi trạng thái lạc lối. Cô biết ơn những phép màu mà cô đã trải qua. Cô nói, “Năm 2016, tôi đã trải qua một cuộc tấn công khủng bố ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Quả bom phát nổ cách tôi chỉ hai mét. Hơn 30 người đã tử vong và hơn 100 người bị thương. Nhờ sự bảo vệ của Sư tôn, tôi đã sống sót một cách kỳ diệu. Cảm ơn Sư phụ!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/9/481952.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/13/219933.html

Đăng ngày 15-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share