Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 02-06-2024] Tháng 5 năm 2024, Minh Huệ Net đã đăng tải một lượng lớn bài viết Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Các học viên từ Trung Quốc và các quốc gia khác đã chia sẻ về sự lý giải Pháp lý và cách họ vận dụng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp vào cuộc sống hàng ngày, để kỷ niệm 32 năm giới thiệu pháp môn ra công chúng cũng như Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25.

Những bài viết này đã được độc giả Minh Huệ đón nhận nồng nhiệt. Dưới đây là một số phản hồi từ các giáo viên trung học và giảng viên đại học. Giảng viên đại học, ông Dương, cho biết những bài chia sẻ đã giúp ông thấy được khoảng cách giữa ông và các học viên khác: “Tôi cảm nhận sâu sắc rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giống như Cam Lộ, tưới mát tâm linh con người và khiến người tu luyện trở nên thuần tịnh, thiện lương và vị tha.”

Suy nghĩ cho người khác trước

Ông Trịnh, một giáo viên trung học đã nghỉ hưu, cho biết bài viết có tiêu đề “[Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới] 20 năm kiên trì dọn tuyết ở thị trấn“ đã khiến ông rất xúc động. Ông nói: “Làm người tốt, hành thiện tích đức vốn là chuyện đúng đắn không phải bàn cãi. Thế nhưng con người ngày nay thường chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân, đạo đức không còn. Bài viết này cho chúng ta thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác biệt như thế nào.”

Chuyện này xảy ra tại một thị trấn nhỏ ở phía đông bắc Trung Quốc. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các học viên biết suy xét cho người khác trước. Ông Trịnh nói: “Tác giả viết rằng có một con đường trong thôn rất nguy hiểm và không có ai bảo trì. Đoạn đường có những sườn dốc, rặng núi và đồi gồ ghề và một số còn uốn cong đến 90 độ. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra trên con đường này vào những ngày tuyết rơi. Các học viên trong thôn đã thảo luận về vấn đề này và quyết định dọn tuyết. Họ đã làm việc này được 20 năm”.

Các học viên tự nguyện làm điều này vì họ tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Ông Trịnh nói tiếp: “Việc dọn tuyết không hề dễ dàng vì nó đòi hỏi thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên các học viên vẫn kiên trì làm việc này vì họ biết làm như vậy sẽ giúp ích cho những thôn dân khác”.

Các học viên tình nguyện dọn tuyết được cư dân địa phương khen ngợi. Họ không còn tin vào những tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nữa và bắt đầu ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Ông Trịnh nói: “Sức mạnh của sự thiện lương vô cùng to lớn, đủ để cảm hóa nhân tâm“.

Buông bỏ lợi ích cá nhân

Bà Lý, một cựu giáo viên trung học sau khi đọc bài viết có tiêu đề: “[Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới] Không chấp vào được mất ở thế gian, điều này không phải ngốc” đã nói rằng việc giúp đỡ người khác nói thì dễ chứ làm được thì rất khó bởi có những việc đòi hỏi nhiều nỗ lực và khá phức tạp.

Tác giả bài viết chia sẻ anh ấy từng là một người hung hăng và không để ai trong mắt. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy đã hoàn toàn thay đổi. Một đồng nghiệp từng bị anh ấy bắt nạt đã quay lại và bắt đầu khiêu khích hòng làm nhục anh. Nhớ rằng mình là một người tu luyện Đại Pháp, anh ấy đã không tranh cãi mà thay vào đó thành tâm thừa nhận lỗi lầm ngày xưa của mình, khiến đồng nghiệp xung quanh rất ấn tượng và đều nhìn anh ấy bằng ánh mắt khác.

Chứng kiến những học viên khác chịu thống khổ nghiệp bệnh, tác giả bài viết này đã đề nghị được ở bên giúp đỡ cho đến khi các học viên đó khôi phục, ổn định trở lại. Trong quá trình này, người nhà của những học viên có người đã hiểu lầm và oán trách, thậm chí còn đe dọa anh ấy. Nhưng anh ấy dùng sự thiện lương và nhẫn nại để đối đãi lại, cuối cùng anh ấy đã được họ tin tưởng và chấp nhận. Tuy có khó khăn, nhưng tác giả đã có thể kiên trì và vượt qua bằng cách chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Bà Lý cho biết bà rất cảm động với bài chia sẻ này. Bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu chúng ta phải tiên tha hậu ngã, thiện ý giúp người khác. Nhưng khi đối mặt với khảo nghiệm, chúng ta thực sự có thể xử lý được tốt hay vẫn còn chấp trước vào lợi ích cá nhân? Qua bài viết này, tôi đã hiểu một một người tu luyện chân chính nên làm gì.”

Ông Dương nói ông cũng rất cảm động với bài viết này. Ông nói Pháp Luân Đại Pháp vô cùng trân quý và các học viên nên trân trọng những cơ hội này và hỗ trợ lẫn nhau. Điều này bao gồm việc giúp đỡ các học viên khác đề cao tâm tính và vượt quan nghiệp bệnh. Ông thể hội rằng giúp người khác thực ra cũng là một quá trình tu bản thân.

Một niệm cứu người chân thành, Đại Pháp triển hiện thần tích

Bà Phương làm việc trong ngành giáo dục, cho biết bà thích bài viết “[Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới] Cảnh sát trưởng và những người khác đều thoái ĐCSTQ sau khi lời khuyên của một học viên đã giúp họ dịch chuyển được chiếc xe bị mắc kẹt”. Sau khi một chiếc xe cảnh sát bị mắc kẹt, tác giả đã giúp đẩy chiếc xe đó ra và giúp hơn 80 người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Tác giả là một cụ bà và bà Phương đã vô cùng bội phục bà cụ. Bà Phương nói: “Trước hết, bà cụ không có tâm sợ hãi. Khi cảnh sát trưởng yêu cầu bà cụ phụ giúp đẩy xe, bà nói với anh ấy và những người khác rằng giải pháp là hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ trong khi đẩy xe.”

Bà Phương bổ sung: “Thứ hai, tác giả vô cùng tín Sư tín Pháp, không mảy may nghi ngờ chút nào với sức mạnh siêu thường của Đại Pháp, tin chắc chiếc xe sẽ di chuyển. Hơn nữa, bà cụ không có tâm chứng thực bản thân, thay vào đó, bà dùng trí huệ mà Đại Pháp ban cho và tận dụng cơ hội này để nói với mọi người chân tướng Pháp Luân Đại Pháp để cứu người, khuyên họ thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Việc này nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản, nhưng nó có thể là cuộc chiến giữa thiện và ác ở không gian khác. Đây là cảnh giới của một đệ tử tu luyện chân chính.”

Ông Dương cho biết ông cũng học được nhiều điều từ bài viết này. Trước mặt nhiều sĩ quan cảnh sát và hơn 10 thôn dân, tác giả cho biết cách duy nhất để chiếc xe cảnh sát bị kẹt có thể thoát ra là mọi người phải hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Ông Dương cho biết điều này cho thấy tác giả rất dũng cảm và chính niệm.

Vị tha chân chính

Bà Phương cho biết bà cũng cảm động trước bài viết: “[Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới] Thức tỉnh tâm linh sau thảm họa tài chính.” Mãi đến đầu năm 2022 tác giả mới bước vào luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không lâu sau đó, anh ấy bị giam giữ vì kiên định đức tin của mình. Nhưng anh ấy đã không dao động và còn giúp đỡ những người khác trong trại tạm giam để chứng thực Đại Pháp.

Ví dụ, khi một tù nhân bị bệnh nặng và không được giúp đỡ, tác giả nghĩ: “Đã là lúc tính mạng người ta bị đe dọa rồi mà còn thấy chết không cứu ư, chỉ lo cho bản thân thì làm sao xứng là một đệ tử Đại Pháp đây?” Vì vậy, anh ấy đã bước đến và đề nghị giúp đỡ. Ngoài ra, anh còn giúp một tù nhân bị đột quỵ tắm rửa. Sau khi chứng kiến ​​những hành động vị tha của anh, nhiều tù nhân đã có thái độ tích cực với Đại Pháp và hơn 60 người trong số họ đã quyết định thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Bà Phương cho biết bà cũng rất ấn tượng với những lời sau đây của tác giả: “Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy ở trại giam, mỗi người đều tự lo thân mình là tốt rồi, không còn sức đâu để giúp đỡ người khác nữa. Chỉ có các đệ tử Đại Pháp tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn mới làm được việc tuy ở trong khó khăn mà vẫn tình nguyện giúp đỡ người khác, hơn nữa còn không cầu báo đáp. Trong tâm đệ tử cảm tạ ân Sư, Sư phụ dạy tôi làm một người tốt, còn tốt hơn cả người tốt. Khoảnh khắc ấy, tôi thầm nói với Sư phụ: ‘Sư phụ, đệ tử không làm Ngài mất mặt đâu.’”

Ông Dương cũng rất cảm động với câu chuyện này. Ông thường giúp đỡ người khác khi có thời gian, nhưng không thường xuyên như tác giả. Cả ông và bà Phương cũng rất ấn tượng khi tác giả nói: “Chỉ khi thật sự trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính, tôi mới hiểu được vì sao tà đảng Trung Cộng dốc toàn lực của cả một quốc gia để đàn áp một nhóm bách tính tay không tấc sắt suốt hơn 20 năm mà vẫn không đạt được mưu đồ. Hàng ngàn vạn đệ tử Đại Pháp không màng an nguy bản thân, mạo hiểm việc có thể bị bắt, kết án, cũng chỉ vì để mọi người minh bạch chân tướng, được Pháp Luân Đại Pháp cứu độ.”

Bà Phương cho biết đọc các bài viết giúp bà được “tỷ học tỷ tu”, nhắc nhở bà tu luyện tinh tấn vì mỗi cơ hội tu luyện đều rất quý giá.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/2/478305.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/6/218502.html

Đăng ngày 17-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share