Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 26-05-2024]

2024-5-12-181806-0.jpg

Bức tranh sơn dầu thứ nhất “Sư phụ ban cho tôi sinh mệnh thứ hai”

Bức tranh thể hiện trải nghiệm thực tế của một nữ đệ tử Đại Pháp. Lúc đó, vị đệ tử Đại Pháp này không còn cách nào thỉnh nguyện nên đã đến Quảng trường Thiên An Môn, dùng sự ôn hòa và chân thành để nói với thế nhân rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Không ngờ, sau khi trở về quê nhà, cô đã bị nhân viên “Phòng 610” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đánh chết, thi thể của cô bị vứt ở vùng ngoại ô. Sau khi chủ nguyên thần của cô rời khỏi thân thể, cô cầu xin Sư phụ cho cô quay trở lại để tiếp tục cứu người và hoàn thành sứ mệnh của mình. Sư tôn từ bi vĩ đại đã dùng pháp lực to lớn để đưa nguyên thần cô trở lại thân thể. Sau khi cô tỉnh lại và trở về nhà, sức khỏe của cô đã khôi phục thông qua tu luyện và tiếp tục đi trên con đường trợ Sư cứu người.

2024-5-12-181806-1.jpg

Bức tranh sơn dầu thứ hai “Tấm lòng của đệ tử – một ngày tháng 1 năm 2001”

Bức tranh được sáng tác dựa trên các bài viết trên Minh Huệ Net ghi lại trải nghiệm thực tế của các đệ tử Đại Pháp và hành động của các đệ tử Đại Pháp năm ấy đã minh chứng rằng các đệ tử Đại Pháp đến Thiên An Môn để chứng thực Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp. Cái gọi là “tự thiêu” chưa bao giờ xảy ra trong các đệ tử Đại Pháp. “Vụ tự thiêu Thiên An Môn” từ đầu đến cuối là lời dối trá của tà đảng Trung Cộng.

(Bài viết được chọn đăng trên Minh Huệ Net nhân Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/26/477076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/30/218375.html

Đăng ngày 09-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share