[MINH HUỆ 12-05-2024]

Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ 

Thân trong cảnh ngục tù nhưng vẫn không quên Pháp, sứ mệnh khắc ghi trong lòng vững chắc như vàng kim. Trong những ngày kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hàng năm, các đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp ở Trung Quốc càng thêm nhớ mong Sư phụ từ bi.

Họ chia sẻ rằng: “Lồng sắt không thể giam cầm chính niệm, Sư tôn lúc nào cũng ở bên cạnh chúng con.”

Họ chia sẻ rằng: “Dù đệ tử ở nơi đâu, trong tâm con cũng không quên sứ mệnh của mình, phải trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh đoái hiện thệ ước khi hạ thế.”

Họ chia sẻ rằng: “Chúng con trân quý con đường đã đi qua và kiên định vững bước con đường tu luyện phía trước, mong Sư phụ yên tâm!”

Sau đây là những lời chúc mừng sinh nhật Sư phụ và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới của các học viên Đại Pháp bị cầm tù phi pháp ở các nơi sau đây Trung Quốc:

Chiêu Viễn; Thành Đô; An Lĩnh Đại Hưng; Bắc Kinh; Hương Hà; Tế Nam; Trường Xuân (2); Đan Đông; Nhạc Dương; Mai Châu; Sơn Tây; Thành Đô; Trung Quốc; Quảng An; Thường Châu; Đại Khánh; Vân Nam; Phổ Thành; Đông Tân; Giai Mộc Tư; Sơn Đông; Côn Minh; Tây Hồ; Hắc Long Giang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/12/476827.html

 

Share