Zeng Hongda, ký giả Minh Huệ ở Dallas

[MINH HUỆ 11-1-2008] Đoàn diễn Shen Yun đã kết thúc ba buổi diễn ở Nokia Theatre vào ngày 8-1-2008, lúc 10:40pm khi màn hạ và cũng là lúc khán giả hoan hô nhiệt liệt. Những khán giả, hầu hết là dân Dallas-Fort Worth rất thích chương trình này và muốn sẽ tiếp tục xem vào lễ mừng xuân năm tới.

Nhiều người cảm động khi xem màn diễn về sự kiên định của các đệ tử Đại Pháp trước cuộc bức hại của ĐCSTQ. Họ nói, đó là màn diễn cảm động nhất, và không thể nào quên. Dưới đây là một số hình ảnh.






Khán giả Dallas


Gary, một kỹ sư điện toán tại Fort Worth, nói với sự vui mừng rằng đây là một lần được đãi ngộ về nghệ thuật. Anh ta thích tất cả các màn trình diễn trong chương trình. Anh rất thích sự hùng tráng của các nghệ sĩ trong màn “Những tay Trống của Nhà Đường” và hy vọng được cơ hội khác để được xem.


Anh Chen, từ Bắc Kinh, lái xe một tiếng đồng hồ từ McKinney đến Grand Prairie để đưa cả gia đình đến xem. Anh rất cảm động trong mỗi màn trình diễn. Anh ta trước đây nghĩ rằng chính sách khủng bố Pháp Luân Công thì xa xôi lắm, nhưng sau khi xem xong, anh ta mới thấy hiểu được điều gì đó về tâm linh, có lẽ là một sự thức tỉnh. Anh ta nghĩ rằng Pháp Luân Công sẽ có nhiều ảnh hưởng tốt cho xã hội trong tương lai.


Kerry, một sinh viên âm nhạc tại Đại học Bắc Texas, rất yêu thích văn hoá Trung Quốc. Cô ta nói rằng Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán rất có giá trị.


Rosemary Mccoi và con gái đều nghĩ rằng màn vũ về chính sách khủng bố Pháp Luân Công và sau đó họ được lên thiên đàng là cảm động nhất.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/10/170041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/11/93180.html

Đăng ngày 12-1-2008; bản dịch có thể được sửa chữa cho đúng với nguyên bản.

Share