Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại San Francisco, California

[MINH HUỆ 11-02-2024] Vào ngày 10 tháng 2 năm 2024, ngày đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Khu vực Vịnh San Francisco đã tập trung tại quảng trường phía trước Tòa nhà Bến Phà San Francisco để luyện công và gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nhiều học viên bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ và cho biết sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, họ không chỉ trở nên khỏe mạnh mà còn tìm được cách trở về với chân ngã của mình.

208c6cd3a310a85dcf63f898dbbfe270.jpg

718bdd61b2986336868081feccc2caa1.jpg

Các học viên luyện công trước Tòa nhà Bến Phà San Francisco vào ngày 10 tháng 2 năm 2024.

75fa8e28278b672ce611f49096fa7f10.jpg

Các học viên chúc Tết Sư phụ Lý.

Các học viên kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ.

Chủ doanh nghiệp: Sư phụ đã dạy tôi cách trở thành một người tốt

779d6e154f3bbb1553ba3d9f315dcee2.jpg

Ông Ngô Tổ Huân, chủ doanh nghiệp tại San Francisco, kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ.

Chia sẻ về những thay đổi mà việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho bản thân, doanh nhân Ngô Tổ Huân cho biết, trước đây ông chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền. Chịu nhiều áp lực nên ông thường xuyên bị mất ngủ, mỗi tuần ông phải đi mát-xa vài lần mới có thể ngủ được.

Năm 2002, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho ông và nói rằng môn tu luyện này đang bị bức hại ở Trung Quốc. Ông tìm kiếm trên mạng và truy cập vào trang web falundafa.org và nhận thấy Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn không giống như những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền. Ngược lại, ông thấy Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn rất tốt, dạy mọi người cách trở thành người tốt và tốt hơn.

Ông Ngô nhớ lại: “Khi tôi nhìn thấy ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn, tôi đã vô cùng xúc động. Bằng cách đọc các bài giảng Pháp, tôi đã biết cách trở thành một người tốt và sống một cuộc sống có ý nghĩa.” Những thay đổi về thể chất của ông cũng rất lớn. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông không cần đi mát-xa nữa và ông ngủ rất ngon giấc.

Ông Ngô cảm ơn Sư phụ đã dạy ông một pháp môn tốt như vậy và kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tạ ơn Sư phụ đã ban cho con một thân thể khỏe mạnh

e62c3363842591d99fef43cfadaebe88.jpg

Bà Lý Hương Lan kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ.

Bà Lý Hương Lan, một phụ nữ người Mỹ gốc Hàn Quốc có vẻ ngoài hiền hậu và tốt bụng, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 29 năm. Năm 24 tuổi, bà bị viêm cơ tim và tình trạng của bà ngày càng tồi tệ hơn. Bà phải nằm liệt giường hơn một năm và không thể ngủ được. Bà đã thử dùng Tây y, Trung y và liệu pháp dân gian nhưng đều không đỡ.

Khi bà đang tuyệt vọng, một người bạn (sau này trở thành chồng của bà) đã nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết: “Tôi đã làm theo sự chỉ dẫn của Đại Pháp, tu tâm để trừ bỏ các chấp trước, và luyện công. Trong vòng một năm, tôi đã bình phục hoàn toàn và không cần tiêm hay uống thuốc nữa.”

Kỹ sư ở Thung lũng Silicon: Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi biết cách hướng nội

5f6644aa981634ad886e5da8be17bd83.jpg

Ông Trương Đông Binh kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ

Ông Trương Đông Binh, kỹ sư làm việc cho một công ty ở Thung lũng Silicon, cho biết từ khi còn trẻ, ông đã quan tâm tìm hiểu về tu luyện và tín ngưỡng tôn giáo, ông cũng từng luyện qua khí công. Sau khi đến Hoa Kỳ, ông đã theo đạo Cơ Đốc. Vào tháng 11 năm 1996, một đồng nghiệp đã nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Trương cho biết cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) đã giải đáp nhiều thắc mắc của ông và cũng chỉ dẫn rất kỹ cho mọi người về con đường tu luyện.

Ông Trương nói: “Tôi rất biết ơn Sư phụ đã dạy chúng tôi pháp môn này và tịnh hóa thân tâm cho chúng tôi. Bản thân tôi đã được thể nghiệm; nếu không tu luyện tôi sẽ vẫn theo đuổi đủ loại ham muốn và sở thích. Sư phụ dạy chúng tôi nghĩ đến người khác trước, hướng nội khi gặp vấn đề, và loại bỏ những ý nghĩ, tư tưởng xấu để thân tâm được thăng hoa.”

Biết ơn Sư phụ đã dẫn dắt chúng con trên con đường tu luyện

c78b0184d11aafcd7dac8f47f79d553a.jpg

Anh Hứa Đa kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ

Anh Hứa Đa theo học chuyên ngành khí động học. Anh cho biết từ nhỏ anh đã thường hay thắc mắc: “Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Chúng ta là ai trên thế giới này?” Anh đã đọc nhiều sách về tôn giáo và đức tin nhưng không tìm được câu trả lời.

Khi anh ở Tây An vào năm 1997, tình cờ một người bạn đã giới thiệu cho anh cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc cuốn sách, mọi câu hỏi của anh đều đã được giải đáp. Anh nói: “Tôi biết rằng mọi người đến Trái đất để trở về với chân ngã của mình và trở thành người tốt.”

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh không chỉ bỏ thuốc lá, bỏ uống rượu mà tính khí nóng nảy của anh cũng cải biến. “Nhờ sự chỉ dẫn của Chân-Thiện-Nhẫn, tôi có thể kiểm soát tính nóng và dần dần tôi trở nên bình tĩnh. Cơ thể tôi lại càng thay đổi nhiều hơn.”

Anh nhớ lại một trạng thái kỳ diệu: “Trong khi tôi đang luyện công, Pháp thân của Sư phụ đã thanh lọc cơ thể cho tôi. Sau đó, tôi cảm thấy mình nhẹ bẫng, không trọng lượng. Khi bước đi tôi có cảm giác như chân mình không chạm đất. Chỉ bằng cách tu luyện, bạn mới có thể trải nghiệm được những thay đổi kỳ diệu mà Đại Pháp mang lại cho cơ thể bạn.”

Anh Hứa cho biết Sư phụ đã dẫn dắt anh từng bước trên con đường tu luyện để trở về với chân ngã. “Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình tới Sư phụ và kính chúc Ngài một năm mới vui vẻ!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/11/472994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/12/215551.html

Đăng ngày 13-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share