Bài viết của Lý Duy An, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 08-02-2024] Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 2 năm 2024, nhân kỳ nghỉ đông, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ ở Đài Loan đã tổ chức trại đông ba ngày để học Pháp và chia sẻ trải nghiệm tu luyện ở núi Tây Loa, Vân Lâm. Các học viên từ Đài Loan và nước ngoài đã nói về vẻ đẹp và sự thuần khiết của Đại Pháp, về những động lực khiến họ tinh tấn tu luyện và lý giải về trách nhiệm và sứ mệnh của mình.

8d739002122340809dd01234a28c6d9c--ss.jpg

Các học viên trẻ gửi lời chúc chân thành tới Sư phụ Lý Hồng Chí ngày 4 tháng 2 năm 2024 và nói: “Chúng con kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ”

73ad11bbcca2ce29523c20e7acfb0ff4--ss.jpg

Ảnh tập thể tại Trại nghỉ đông 2024 của học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi.

“Cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ con”

Chiêu Nho đến từ Tân Trúc bắt đầu tu luyện với cha mẹ từ khi còn nhỏ, nhưng khi lên cấp ba, anh ngày càng rời xa Pháp. Anh đã lãng phí rất nhiều thời gian, thậm chí còn không tốt nghiệp đại học đúng thời hạn.

Cách đây 4 năm, khi đang lái xe máy, anh đã gặp một vụ tai nạn lớn. Anh bị chấn thương sọ não, bị gãy và biến dạng xương đùi bên phải, và bị ngất.

f3fa07c880d4666f698578dc4c3268c0--ss.jpg

Chiêu Nho nói: “Tôi biết ơn Sư phụ đã cho tôi cơ hội được tái sinh.”

Trong thời gian Chiêu Nho nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, mẹ anh liên tục niệm vào tai anh: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà đọc Pháp cho anh nghe và nói chuyện với anh, nhưng Chiêu Nho vẫn bất tỉnh. Mẹ anh tin tưởng vững chắc vào Đại Pháp và tin rằng anh nhất định sẽ tỉnh lại.

Chiêu Nho ở trong phòng chăm sóc đặc biệt hơn mười ngày. Một hôm, mẹ anh đọc đến bài thơ “Tâm tự minh” của Sư phụ trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II: “Pháp độ chúng sinh Sư đạo hàng”. Chiêu Nho nói câu tiếp theo: “Nhất phàm thăng khởi ức phàm giương”. Mẹ anh vô cùng kinh ngạc vì dù bà đã cố gắng đánh thức anh thế nào, anh cũng không phản ứng. Thì ra Pháp mà anh học thuộc thuở thơ ấu đã ăn sâu vào tâm trí anh. Pháp của Sư phụ đã cứu Chiêu Nho và anh ấy đã tỉnh lại. Mẹ anh vui mừng đến rơi nước mắt và cảm tạ Sư phụ. Mười ngày sau, anh đã được chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.

Chiêu Nho nhanh chóng hồi phục và có những tiến triển thần kỳ mỗi ngày. Người thân, bạn bè, bạn cùng lớp, và thầy cô giáo của anh đã được chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp, ai cũng cảm thấy thật tuyệt diệu.

Sau khi bình phục, anh hối hận vì đã lãng phí rất nhiều thời gian quý báu và quyết định tu luyện trở lại. Anh nói: “Lần thứ hai xem bộ phim Trở lại thành Thần, tôi vô cùng xúc động và đã khóc.”

Buông bỏ chấp trước

Bội Từ đến từ Nghi Lan là sinh viên năm cuối Khoa Dược của Đại học Đại Nhân ở Bình Đông. Sinh ra trong một gia đình đệ tử Đại Pháp và lớn lên trong môi trường tu luyện Đại Pháp, cô cảm thấy rất may mắn khi được học và giao lưu với các đồng tu. Bởi vậy, đây là lần thứ năm cô tham gia sự kiện này.

a6b0701196fb595586a5f7003bead41e--ss.jpg

Bội Từ chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ.

Khi còn học tiểu học, Bội Từ học rất giỏi và luôn được thầy cô, bạn bè khen ngợi. Sau khi vào học trung học, cô không còn là ngôi sao nữa và cảm thấy lạc lõng. Cô nhận ra đây là một chấp trước và đã cố gắng buông bỏ nó, không còn hiển thị hay cạnh tranh với người khác nữa.

Bội Từ nói thật tuyệt vời khi mọi người học Pháp theo nhóm và chia sẻ trải nghiệm tu luyện. Cô nhận ra mình thật vị tư và không thích bị bỏ quên, đó cũng là chấp trước. Cô tìm thấy mình có tâm ích kỷ, sợ hãi và tật đố. Cô đã đột phá được chấp trước giữ thể diện và chia sẻ về những chấp trước của mình. Vật chất xấu lập tức biến mất và cô cảm thấy thân thể thật nhẹ nhàng.

Cô cảm tạ Sư phụ đã an bài con đường tu luyện của mình: “Mỗi khó khăn đều là an bài tốt nhất và là một khảo nghiệm đối với tôi, và đó là con đường để chúng ta đề cao trong tu luyện. Tôi hy vọng tôi có thể tinh tấn hơn và tu luyện nghiêm túc hơn. Cảm tạ Sư phụ.”

Uy lực của Pháp Luân Đại Pháp

Đông Luân đến từ Croatia, đang học tiếng Trung tại Đại học Quốc gia Thành Công ở Đài Nam. Trước khi bắt đầu tu luyện, anh hay cáu gắt, dễ căng thẳng, và tức giận, mắc chứng rối loạn lưỡng cực, nghiện ma túy, nghiện rượu, và các tật xấu khác. Anh cho biết anh đã hoàn toàn lạc lối.

3592ff34d0e601f3bf61d429f3bca368--ss.jpg

Đông Luân cảm tạ Sư phụ đã dẫn dắt anh học tiếng Trung. Anh chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ.

Anh thấy kiệt sức vì lối sống lộn xộn của mình và muốn tìm hiểu mục đích của cuộc sống. Bởi vậy, anh đã lên mạng internet tìm hiểu về vũ trụ, tôn giáo, khí công, khoa học, và đã tìm thấy trang web Pháp Luân Đại Pháp. Anh cảm thấy hết sức bình yên và tĩnh lặng. Anh cho hay: “Sau khi đọc Luận Ngữ trong Chuyển Pháp Luân, tôi đã biết đây là Chính Pháp, và tôi đã đắc Pháp rồi! Tôi vô cùng hạnh phúc. Mọi khúc mắc trong tâm tôi đều được giải đáp trong Chuyển Pháp Luân.”

Anh đọc xong Chuyển Pháp Luân trong ba ngày và nói: “Tôi cảm nhận được sự chuyển động của Pháp Luân trong bụng.”

Thay đổi lớn nhất ở Đông Luân là anh đã từ một người tính khí thất thường, không tốt với bạn bè, và mắc chứng rối loạn lưỡng cực, hay cãi vã với cha mẹ và bà ngoại đã cải biến mạnh mẽ, anh nói: “Sau khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã giúp tôi thanh lý những vật chất xấu và tôi cảm nhận được uy lực của Đại Pháp. Cha mẹ, bà ngoại và bạn bè của tôi đều nhìn thấy những thay đổi ở tôi, và họ đều cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp thật tốt. Tất cả họ đều đã được chứng kiến sức mạnh của Đại Pháp.”

Đông Luân cho hay, anh đã tự học tiếng Trung: “Sư phụ đã ban cho tôi trí tuệ. Tôi học tiếng Trung rất nhanh. Tôi có thể hiểu cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung và cũng có thể giao tiếp với người khác tiếng Trung.”

Lần đầu tiên tham gia trại đông ở Đài Loan, anh cho biết, anh cảm nhận được sự gia trì của Sư phụ. Thân tâm anh hiện giờ rất nhẹ nhõm, hạnh phúc, tâm tĩnh tại, bình yên, và tươi sáng.

Tu luyện trở lại

Tẩu Tĩnh, chuyên viên tiếp thị thương hiệu ở các cửa hàng bách hóa kiêm giám sát tiếp thị, đã tu luyện Đại Pháp cùng mẹ từ khi còn nhỏ. Nhiều năm trôi qua, cô đã rời xa Đại Pháp, nhưng may mắn thay, chị gái cô đã thôi thúc cô quay lại tu luyện.

1fbdfcd637b129fa448bcb805745605a--ss.jpg

Tẩu Tĩnh chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ.

Năm 2019, cô tải cuốn Chuyển Pháp Luân từ internet xuống. Tẩu Tĩnh nói: “Trở lại tu luyện là điều may mắn nhất đối với tôi và tôi đã thu hoạch được rất nhiều. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi có Sư phụ và Đại Pháp ở bên cạnh khiến tôi cảm thấy an tâm. Đại Pháp mang lại cho tôi rất nhiều sức mạnh.”

Về phương diện đề cao tâm tính, cô cho biết: “Trước đây, một đồng nghiệp luôn gây chuyện với tôi, rồi làm phiền tôi từ những việc nhỏ nhặt. Tôi thấy cô ấy rất khó chịu. Sau khi tu luyện trở lại, tôi mới phát hiện ra mình thiếu kiên nhẫn và có tâm tranh đấu. Sau khi điều chỉnh bản thân, tôi nhận ra cô ấy là một đồng nghiệp tuyệt vời và một người tận tâm. Chấp trước xấu của tôi cũng đã được loại bỏ.”

Tẩu Tĩnh cho biết cô gặt hái được rất nhiều khi tham gia hoạt động này: “Tôi cảm thấy mình đã đề cao rất nhiều. Tôi hy vọng có thể nhìn thấy những thiếu sót của mình qua sự kiện này và thôi thúc bản thân tinh tấn hơn”.

Cô chân thành chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ. Cô rưng rưng nước mắt nói: “Giai đoạn Chính Pháp sắp kết thúc. Tôi đang quay lại tu luyện chậm quá. Tôi đã mất quá nhiều thời gian tu luyện nên muốn bắt kịp. Con xin cảm tạ Sư phụ đã cho con cơ hội thức tỉnh, con phải tích cực và tinh tấn hơn trong ba việc để hoàn thành thệ nguyện của mình.”

“Một dòng suối trong vắt”

Hữu Linh, người phụ trách địa điểm tổ chức trại, khen các học viên trẻ: “Họ đã sắp xếp mọi việc rất tốt. Nhân viên của nhóm đã đến và chuẩn bị trước hai ngày, mọi người đều rất có tổ chức và kỷ luật. Ngoài chỗ ở, các phương diện khác như phương tiện đi lại, đồ ăn, đồ uống,… đều được sắp xếp rất tốt. Tôi không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì.”

Cô cũng nói thêm, “Họ hoàn toàn khác với những người hay đặt chỗ ở đây, họ thật tuyệt vời – đúng là một dòng suối trong vắt trong xã hội.”

Bản quyền © 2014 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/8/472576.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/9/214966.html

Đăng ngày 10-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share