Bài tổng hợp của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-12-2023] Đã 31 năm kể từ khi Sư phụ Lý Hồng Chí hồng truyền Đại Pháp và Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ ra thế giới. Không chỉ các đệ tử Đại Pháp tu tâm, thăng hoa, phản bổn quy chân, mà mọi người thuộc mọi giai tầng xã hội ở Trung Quốc cũng liễu giải được chân tướng Đại Pháp bằng nhiều phương thức khác nhau, ngày càng có nhiều người tán đồng Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời có ý thức làm việc thiện, làm người tốt, Đại Pháp cũng ban phúc lành cho thế nhân minh bạch chân tướng. Nhân dịp năm mới sắp đến gần, người dân Trung Quốc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và những lời chúc năm mới tới Sư phụ Lý!

Người dân ở Thông Châu, Bắc Kinh xem phim giảng chân tướng và học cách khoan dung và làm người tốt

f650b8e6036250ee3a8e986c61053efb.jpg

Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 2 tháng 12 năm 2023, tôi đang làm việc thì một người phụ nữ [không phải giọng Bắc Kinh] gọi tôi ra, nói rằng chiếc túi xách của đôi đã đè bẹp dâu tây của cô ấy. Khi ra ngoài, tôi thấy túi xách của mình để trong giỏ xe nằm ngay ngắn trên đĩa đựng dâu, rõ ràng là tôi đã bị chơi khăm. Tôi nhớ rằng các học viên Pháp Luân Công đã tặng tôi một chiếc DVD, trong đó có bộ phim “Đến vì bạn”. Trong phim, một người đeo huy hiệu Pháp Luân Công vừa mua chiếc phích giữ nhiệt, đã trả lại nhân viên bán hàng 10 nhân dân tệ mà cô trả thừa cho anh. Các đệ tử được Sư phụ Đại Pháp dạy đều là người tốt, họ khuyên tôi thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo có thể được phúc báo, gặp hung hóa cát. Tâm tôi trở nên bình an hơn nên tôi quyết định mua những quả dâu nát.”

Trên đường về nhà ngày hôm đó, tâm tôi trở nên rộng mở, bình thản hơn, và tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” rồi đi về nhà. Về đến nhà, tôi phát hiện một điều thần kỳ là, chứng sổ mũi khiến tôi khó chịu cả tuần giờ đã hết, họng cũng hết đau, tôi không còn ho nữa, và toàn bộ chỗ dâu tây bị nát đều đã biến thành dâu ngon. Pháp Luân Công thật quá thần kỳ! Đây là ân huệ của Sư phụ Lý, vì tôi đã thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, mất tiền và tiêu tai.

Tôi không biết phải nói lời nào để diễn tả hết lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí. Nhân dịp năm mới, xin chân thành chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ, vạn sự như ý!

Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ Lý Hồng Chí hảo! Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.

Bí thư ĐCSTQ làng đã nghỉ hưu nhìn thấy hy vọng ở Pháp Luân Đại Pháp

Một Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thâm niên 28 năm ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Ban đầu, ông chỉ nghĩ đơn giản là làm việc cho mọi người mà không tranh giành lợi ích cá nhân. Người dân địa phương đều ủng hộ ông và ông đã tái bầu nhiều lần.

“Nhưng sau này, tôi nhận ra mình không làm tiếp được nữa. ĐCSTQ trở nên thối nát đến mức người ta luôn phải nói dối để lấy lòng các quan chức cấp trên; không nói dối thì không phải là một cán bộ tốt; không hối lộ, không tiếp khách thì không cách nào làm được việc; người lương thiện, thành thật thì bị ức hiếp, hoàn toàn xa rời quan niệm thời tôi mới làm cán bộ của thôn. Thói đời sa sút, đạo đức bại hoại, thuyết vô thần của Trung Cộng khiến người ta bị đầu độc, chỉ trọng tiền không trọng thân nhân, thích gì làm nấy, người thân trở mặt thành thù. Tôi thường nghĩ: Vì sao nên nỗi này? Cảm thấy sống không còn ý nghĩa gì nữa.

Sau khi đọc tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công, tôi mới hiểu ra rằng nhân loại đã đến ngày tận thế, đại đào thải đang chờ đợi những người vô tri, thật đáng sợ. Đại sư Lý truyền Pháp Luân Đại Pháp để cứu vớt nhân loại, đưa con người quay về truyền thống, tích đức hành thiện, quay lại làm người, đây là cơ duyên trước nay tôi chưa từng có được.

Tôi vô cùng kính phục công lao vĩ đại của Đại sư Lý! Tôi tự nguyện thoái xuất khỏi mọi tổ chức của tà đảng, không cùng tà đảng làm những việc tổn hại đến thiên nhiên và công lý nữa. Cung chúc Đại sư Lý mọi việc như ý và năm mới vui vẻ!“

100 người ở quận Xương Bình của Bắc Kinh đã nghe bài giảng của Sư phụ Đại Pháp dạy làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn

f31c8321be46266253b002c2bfec95d1.jpg

“Con xin kính chào Sư phụ! Sư phụ thật vất vả! Cảm tạ Sư phụ!

Con thấy những người tu luyện Pháp Luân Công đều là người tốt, không giống như những gì nói trên TV. Con đã nghe kỹ chín bài giảng của Ngài, trong đó chẳng có gì hại cả, đều là dạy con người làm người tốt, chân thành và nhẫn nhượng. Dạy con người làm việc tốt, việc thiện. Con cũng nghiêm khắc yêu cầu bản thân trong cuộc sống và công việc, làm mọi việc theo Chân-Thiện-Nhẫn. Con nghĩ làm người thì phải làm người tốt, làm điều tốt, việc thiện, không làm việc xấu. Cảm tạ Sư phụ. Chúc Sư phụ ngày lễ vui vẻ! Chúc Sư phụ mãi mãi vui vẻ!”

Phúc báo khi làm người tốt

06cc09411d054311e1111c0fcb1c0e58.jpg

Con của một đệ tử Đại Pháp ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp viết: “Cha mẹ chúng con bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, họ là những đệ tử kiên định của Ngài. Chúng con được sinh ra trong thời đại Đại Pháp hồng truyền, trong một gia đình đệ tử Đại Pháp. Chúng con đã được chứng kiến ​​sự vĩ đại, thần thánh, siêu thường của Đại Pháp, cũng đã chứng kiến ​​sự tà ác và tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính và tà, tốt và xấu, chúng con đều minh bạch, sáng tỏ, nhất định sẽ không tiếp thụ dối trá, độc hại của tà đảng.

Năng lượng thuần chính mà các đệ tử của Ngài mang đến đã giúp người nhà được thiện báo, phúc thọ, gia đình chúng con sống hòa thuận hơn, mọi người đều cảm nhận được sự ấm áp trong gia đình. Người nhà đều ủng hộ cha mẹ con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, tin rằng thường xuyên niệm chín chữ cát tường “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì cũng cảm nhận được uy đức chí cao vô thượng của Sư phụ.

Cả gia đình chúng con xin kính chúc Sư phụ mọi điều như ý và một năm mới vui vẻ!”

f31c8321be46266253b002c2bfec95d1.jpg

Một cán bộ thôn ở huyện Tĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam minh bạch chân tướng viết: “Nhà tôi từng là một hộ chăn nuôi lợn lớn, trong thời gian đó, được dân làng bầu chọn làm cán bộ thôn. Ở nông thôn, nhiều đời tổ tiên nhà tôi đều có tập quán nuôi lợn, vì cái gọi là bảo vệ môi trường, nhà nào cũng bị bắt dẹp hết chuồng lợn. Ngay cả cỏ dại mà dân làng nhổ bỏ khi trồng trọt cũng không được phép đốt. Mức phạt cao cho ô nhiễm môi trường đã gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Để có được cái gọi là xây dựng một nông thôn mới tươi đẹp mà xây nhà trên chính mảnh đất của mình cũng bị coi là vi phạm pháp luật. Vì phí phạt cao mà đâu đâu cũng thấy những công trình dang dở bỏ ngỏ hàng năm ròng. Hiện nay, ngành công nghiệp nào cũng lụi tàn. Nhân dân đang sôi sục vì phẫn nộ trước sự chuyên chế của ĐCSTQ.

Là cán bộ thôn, tôi biết sự kiểm soát của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công càng phi lý hơn, cái gọi là “chuyển hóa” và “xóa sổ” trong hai thập kỷ qua đã đến mức điên rồ. Những nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ. Càng nhiều người trên thế giới trân quý các bài giảng của Sư phụ Đại Pháp như ”Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”, tôi cảm nhận được lòng từ bi vô bờ bến của Sư phụ Đại Pháp khi khôi phục truyền thống, đề cao đạo đức, Sáng Thế Chủ đã cấp cho hết thảy sinh mệnh cơ hội thoát khỏi kiếp nạn, bước trên con đường đắc cứu, hướng tới tương lai.

Tôi hy vọng chân tướng Đại Pháp sẽ sớm ngày được tiết lộ cho hết thảy thế nhân. Nhân dịp năm mới 2024, một lần nữa tôi xin kính chúc Sư phụ Đại Pháp một năm mới tốt lành!“

68ee4b6c5a19215451586f50689c0f92.jpg

Một doanh nhân ở thành phố Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông viết: “ĐCSTQ tà ác quá hủ bại, quan chức các cấp đều tham nhũng, dối trá, làm đủ mọi điều ác, chúng bức hại dã man những học viên Pháp Luân Công sống theo Chân-Thiện-Nhẫn. Làng tôi không ai nói điều gì tốt về Đảng. Mấy ngày trước, lãnh đạo thôn huy động tôi vào đảng nhưng tôi thẳng thừng từ chối. Nếu Quốc dân đảng đến, tôi sẽ không gia nhập tà Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà sẽ gia nhập Quốc dân đảng. ĐCSTQ làm những việc phá hoại thiên nhiên, bị mọi người chửi rủa, nếu trời muốn diệt nó, tôi sẽ không làm con dê thế tội cho nó!

Sư phụ Lý xuống cứu người, là vị cứu tinh vĩ đại, tôi kính ngưỡng Sư phụ Lý và tin rằng Ngài sẽ thành công, chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ!

Gần đây khi cán bộ thôn đề nghị tôi vào Đảng, tôi bảo không vào! ĐCSTQ sẽ phải chịu quả báo vì hại người dân nên tôi không muốn chết cùng nó”, ông viết trong lời chúc mừng. “Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý sẽ cứu chúng tôi. Cảm tạ Sư phụ Lý!”

bdb4230dc7fdff0d05c512992584876c.jpg

Một cư dân ở huyện Kiến Bình, tỉnh Liêu Ninh, cho biết nhà anh có mấy người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, khiến anh cũng muốn trở thành một người tốt. “Nhiều đồng nghiệp chọn những công việc dễ dàng trong công việc, còn tôi thấy cần làm gì để hoàn thành công việc thì sẽ làm. Tôi không tính toán thiệt hơn và thường giúp đỡ người khác. Nhờ đó mà tôi có tâm hồn bình yên và sức khỏe tốt. Tôi là công nhân duy nhất không bị nhiễm bệnh trong trận đại dịch. Chân thành cảm tạ Sư phụ Lý đã khôi phục các giá trị truyền thống và hy vọng Ngài sẽ trở lại Trung Quốc”, anh viết trong thiệp chúc mừng.

97767516e5a8f07fc4c28d651a3321c3.jpg

Một cư dân sống ở thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang, không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô viết: “Nhưng tôi đã chứng kiến mẹ chồng của con tôi đã sống sót một cách kỳ diệu sau cơn bệnh hiểm nghèo nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ rồi tôi cũng sẽ tu luyện.”

07f010842f429c5c3527a1dd1aca2cd6.jpg

Một học viên ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, cho biết, khi anh nói với dân làng về Pháp Luân Đại Pháp, họ rất ủng hộ. “Trong đó, có những người còn nói rằng họ vốn ăn nói vụng về, cũng không biết nói lời cảm tạ như thế nào, nhưng nhờ tôi chuyển lời chúc chân thành tới Sư phụ Lý và chúc Ngài một năm mới vui vẻ!”, anh viết trong lời chúc.

581c2d0d9077b29f06e0b25db2f7b01b.jpg

Người nhà của một học viên ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc cho biết họ rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý. “Trong xã hội đầy bất ổn này, Pháp Luân Đại Pháp đã bảo hộ cả gia đình con để cả nhà được bình an vượt qua một năm đầy hoạn nạn. Cung chúc Đại sư Lý năm mới tốt lành! Khấu bái Đại sư Lý!

966ceb2493bf987ef5120fd04e023218.jpg

Một người dân ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cho biết cô cảm thấy may mắn khi người thân của cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô vô cùng biết ơn và chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ!

5e99db16876e5c95b3c2491536ca6b4a.jpg

Ba người dân ở huyện Kiến Bình, tỉnh Liêu Ninh cho biết họ đã chứng kiến Pháp Luân Đại Pháp đã giúp người nhà của họ trở thành những người tốt hơn như thế nào. “Chúng con là người nhà của đệ tử Đại Pháp, là người được thụ ích. Chúng con ủng hộ Đại Pháp, tin tưởng Đại Pháp, mãi mãi đứng về phía đệ tử Đại Pháp và Đại sư Lý, đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn!”

c9113f901755f8ba522da27c824f8462.jpg

Lời chúc từ thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, viết:

“Sư phụ Lý tôn kính, kính chúc Ngài một năm mới vui vẻ!

Ở đây chúng tôi muốn nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời.

Người thường chúng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ sự vĩ đại của Ngài khi hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp cho thế giới này.

Gửi từ các cư dân thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên”

Ngoài ra, còn có lời chúc bổ sung từ:

  • Thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm
  • Thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam
  • Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc
  • Quận Xương Bình, Bắc Kinh
  • Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh
  • Huyện Tam Đài, tỉnh Tứ Xuyên
  • Huyện Kiến Bình, tỉnh Liêu Ninh

af334f521638eaf165322a2f219c7101.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/29/470124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/30/213667.html

Đăng ngày 01-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share