Bài của một học viên ở Áo

[MINH HUỆ 15-02-2012] Hội chợ triển lãm Cuộc sống đã được tổ chức vào ngày 22 và 23 tháng 01 năm 2012, ở Graz, Áo. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia  sự kiện. Họ đã giới thiệu môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, cho khách tham quan và biểu diễn năm bộ công pháp trong không gian rộng rãi cạnh gian hàng của họ. Trang phục tập công màu vàng lung linh của họ và các động tác  thanh nhã đã thu hút khách tham quan đến xem trong một thời gian dài.

2012-2-14-minghui-austria-dscn1307--ss.jpg
Các học viên biểu diễn năm bộ công pháp Pháp Luân Công

Một phụ nữ  xem các học viên biểu diễn các bài công pháp trong một lúc lâu đã nói: “Tôi cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ. Có lớp học nào ở đây không?” Một học viên đã nói với bà rằng các học viên Pháp Luân Công dạy tập công miễn phí và cũng nói với bà lịch của một điểm tập công ở một công viên ở Graz. Một đôi vợ chồng đã dừng lại trước các học viên đang tập công và nói: “Chúng tôi đã từng đến Trung Quốc và một lần đã nhìn thấy những cảnh tương tự mọi người đang tập công.” Họ rất thích thú khi xem biểu diễn công pháp. Một học viên đã nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại của Đảng cộng sản Trung Quốc đối với môn tập. Đôi vợ chồng chúc các học viên thành công và bày tỏ sự cảm kích trước những nỗ lực của các học viên.

Gần cuối ngày đầu tiên ở triển lãm, một người đàn ông đã đến gian hàng Pháp Luân Công và xem biểu diễn công pháp. Khi biết rằng các học viên trong trang phục tập công màu vàng truyền thống đã tập công suốt cả ngày, ông rất tiếc vì đã không đến sớm hơn để xem. Các học viên đã nói với ông rằng họ sẽ chỉ cho ông cách tập công vào ngày hôm sau. Ông nói: “Vậy tôi sẽ quay lại vào ngày mai!” Ông chân thành  tạm biệt các học viên.

Nhiều khách tham quan đã biết nơi và cách học Pháp Luân Công. Một số đã mua ấn bản của Pháp Luân Công bằng tiếng Đức, được viết bởi người sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp, ông Lý Hồng Chí.

Các học viên cũng làm những bông sen giấy tuyệt đẹp tại gian hàng và tặng làm quà cho khách tham quan. Hai cô bé đã rất vui vẻ ở lại gian hàng với các học viên để học cách gấp những bông sen giấy, chứ không đi theo cha mẹ để thăm những gian hàng khác.

Nhiều khách tham quan lần đầu tiên được biết về Pháp Luân Đại Pháp. Qua cơ hội này, họ đã được chứng kiến sự mỹ diệu và yên bình của Pháp Luân Đại Pháp và cũng nhận thức được cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp của Đảng cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc.
___________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/15/法轮功学员在奥地利生命博览会上洪法(图)-253107.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/19/131590.html

Đăng ngày 29-2-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share