Âm nhạc mỹ hảo thuần chính, từ thế giới Phật quốc vang vọng đến nhân gian, thiên âm tỏa sáng rực rỡ, gột rửa tạp niệm trong tâm, hy vọng năng lượng thuần tịnh tường hòa của Chân-Thiện-Nhẫn, thông qua âm nhạc đến từ Thiên thượng, sẽ đưa bạn trở về nơi quê nhà xưa của chốn tâm linh.

c6de4d8ff21b95ddca4f10ad93294e7e.jpg

Các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, chuyên mục “Thiên Âm Tịnh Nhạc” Số 22: Đồng hành với Thần.

Download

Nội dung chi tiết gồm các nhạc phẩm sau:

1. Đơn ca nữ: Tàng tự thạch

Viết lời: Sa Bàn
Soạn nhạc: Tân Lạc
Diễn xướng: Đức Âm

Lời bài hát:

Nhìn không thấy thần tiên ở trên trời,
Vậy hãy nhìn kỳ quan ở trên mặt đất.
Hãy mau tới huyện Bình Đường một chuyến,
Trời diệt Trung Cộng ở ngay trước mắt.
Tảng đá ở huyện Bình Đường biết kể chuyện,
Chuyện thần thoại ở huyện Bình Đường truyền khắp thiên hạ.
“Tàng tự thạch” hàng nghìn vạn năm,
Trời diệt Trung Cộng ở ngay trước mắt.
Hãy đi một chuyến để xem thử,
Trời diệt Trung Cộng ở ngay trước mắt.
Hãy đi một chuyến để xem thử,
Trời diệt Trung Cộng ở ngay trước mắt!

2. Màn hợp tấu nhạc cụ dân tộc: Chúng sinh

Soạn nhạc, phối nhạc, diễn tấu thổi sáo và thổi tiêu: Đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục.

“Sinh mệnh quá nhỏ bé, phúc họa không tới lượt con người quản.
Phải chăng Thần che chở cho tôi, giúp đỡ tôi một cách chu toàn?
Thường xuyên niệm Đại Pháp hảo, Thần bảo hộ sẽ được bình an.”

3. Hợp xướng: Phải chăng Thần che chở cho tôi?

Viết lời: Thiên Tải Vân
Soạn nhạc: Như Sơ
Diễn xướng: Đức Âm / Vĩnh Sinh

Lời bài hát:

Bôn ba ở thế gian con người, thường có tai họa ngăn trở.
Lũ lụt hỏa hoạn quá vô tình, tai nạn xe cộ cũng khó tránh.
Sinh mệnh quá nhỏ bé, phúc họa không tới lượt con người quản.
Phải chăng Thần che chở cho tôi, giúp đỡ tôi một cách chu toàn?
Thường xuyên niệm Đại Pháp hảo, Thần bảo hộ sẽ được bình an.
Thường xuyên niệm Đại Pháp hảo, Thần bảo hộ sẽ được bình an.

Bôn ba ở thế gian con người, thường có đau bệnh quấy nhiễu
Ma đỏ càng hung tợn hơn, hại người đầu não tổn thương;
Không phân biệt đúng-sai, tạo nghiệp chướng chuốc đầy bệnh tật.
Giữa đại dịch Covid hiện nay, làm sao để thoát khỏi kiếp nạn?
Thường xuyên niệm Đại Pháp hảo, Thần bảo hộ sẽ được bình an.
Thường xuyên niệm Đại Pháp hảo, Thần bảo hộ sẽ được bình an.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền


Đăng ngày 22-7-2023

Share