[MINH HUỆ 22-01-2023] Vào ngày trước Tết Quý Mão, các học viên Pháp Luân Công từ khắp Quebec, Canada đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Sư phụ và kính chúc Ngài năm mới vui vẻ. Các đệ tử cảm ân Sư tôn đã hồng truyền Đại Pháp cho thế gian và biết ơn nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã xua tan sự vô minh và những đau khổ trong cuộc sống, đồng thời mang lại ánh sáng và hy vọng cho nhân loại.

10fcfc080476b06c52b2f2266182268c.jpg

Vào ngày trước Tết Quý Mão, các học viên Pháp Luân Công ở Montreal, Canada kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ.

edaf490ead2fc0ffd0724510b1a9b8b2.jpg

Vào ngày trước Tết Quý Mão, các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Quebec, Canada, đã chúc Tết Sư phụ qua một đoạn video.

ab66b6d320eaa634c88f0de3c4fe7b69.jpg

Vào ngày trước Tết Quý Mão, các học viên Pháp Luân Công ở Sherbrooke, Canada, đã chúc Tết Sư phụ qua một đoạn video.

“Đại Pháp đã dạy tôi cách trở thành một người tốt”

e398347870fcd219f8635d607b8597f6.jpg

Anh Tiểu Mã đến từ Montreal cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp đã dạy anh cách trở thành một người tốt.

Anh Tiểu Mã đến từ Montreal cho biết khi còn học trung học ở Trung Quốc, anh bị nghiện hút thuốc lá. Nhiều sinh viên đại học cảm thấy đã đến lúc vui chơi sau mười năm học tập vất vả, vì vậy hút thuốc, cờ bạc, chơi trò chơi điện tử và các tệ nạn khác tràn ngập trong khuôn viên trường. Tiểu Mã cũng bị cuốn theo dòng. Những thói quen sinh hoạt xấu đã hủy hoại sức khỏe của anh, vào năm thứ hai đại học, cân nặng ban đầu gần 80 kg của anh đã giảm xuống chỉ còn hơn 60 kg.

Tiểu Mã cho biết vào thời điểm đó, cuộc sống học đường đã suy đồi, và thực ra là rất bi quan. Anh trở nên chán nản, thờ ơ với thế giới và không hòa thuận với cha mẹ. Gia đình anh buồn bã: “Sao thằng bé lại thành ra thế này?”

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiểu Mã đến Montreal và ở cùng một người bạn mà anh quen từ thời thơ ấu. Gia đình người bạn của anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thấy họ tốt bụng và chân thành khi bày tỏ suy nghĩ, Tiểu Mã vô cùng cảm động.

Một ngày tháng 5 năm 2015, một người bạn khuyên anh nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp anh mới có thể từ bỏ những thói quen xấu của mình. Người bạn nói: “Hút thuốc không tốt cho cậu. Cậu biết điều đó nhưng không thể kiểm soát được bản thân, bởi vì ý tưởng muốn hút thuốc không xuất phát từ bản thân cậu.”

Tiểu Mã đã bị sốc: Sao mình lại có thể không bao giờ nghĩ về vấn đề theo cách này nhỉ? Anh ấy lập tức quẳng hộp thuốc lá vẫn còn một nửa đi. Kể từ đó, anh không bao giờ động đến điếu thuốc lá nào nữa. Đó là một điều kỳ diệu đối với anh, người đã nghiện thuốc lá trong nhiều năm.

Sau khi bỏ hút thuốc, anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Sau khi tôi bước vào tu luyện, điều tôi cảm nhận rõ rệt nhất là tôi biết cách trở thành một người tốt.” Tiểu Mã nói.

“Trước đây, tôi luôn cảm thấy mối quan hệ giữa người với người rất phức tạp. Mọi người không có sự chân thành. Thậm chí giữa người nhà với nhau cũng có khoảng cách. Sau khi tu luyện, tôi hiểu rằng ‘chân thật’ là nguyên tắc cơ bản nhất để trở thành một người tốt, và tôi yêu cầu bản thân phải đơn giản và chân thành với mọi người.”

Anh cho biết dưới sự chỉ dẫn của nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, khi gặp khó khăn, anh biết đó là khảo nghiệm thay vì cảm thấy cuộc đời bất công với mình như trước.

Cách nhìn của anh về cuộc sống đã có sự thay đổi cơ bản, và anh không còn là người bi quan và thờ ơ trước đây mà trở nên chân thành, giản dị và cuộc sống của anh trở nên dễ dàng hơn.

Gia đình anh rất hài lòng khi thấy sự cải biến của anh sau khi tu luyện. Mẹ Tiểu Mã nói với anh: “Nhìn thấy phong thái hiện tại của con, mẹ biết ơn Đại Pháp và Sư phụ.”

“Sau đó, bà tôi ở Trung Quốc cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp, và gần đây mẹ tôi cũng bắt đầu đọc sách Đại Pháp. Cả gia đình tôi cảm nhận được vẻ đẹp do Đại Pháp mang lại.”

Tiểu Mã nói rằng lòng biết ơn của anh đối với Sư phụ Đại Pháp không thể diễn tả bằng lời: “Lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ qua mỗi năm lại càng sâu sắc hơn, và tôi cảm ơn Sư phụ đã cho tôi cơ hội tu luyện Đại Pháp, những gì tôi có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ tu luyện Đại Pháp. Trong quá trình này, Sư phụ cũng luôn bảo hộ và điểm ngộ cho tôi. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ và kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!”

“Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai”

0d9dc36c63737ffb5be01ffb8a35cf43.jpg

Nhiều bệnh tật của bà Giang (ở giữa) đã biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho bà cuộc đời thứ hai. Trong bức ảnh là bà Giang cùng con gái (bên trái) và cháu gái (bên phải), ba thế hệ bày tỏ lòng kính trọng đối với Sư phụ Lý Hồng Chí và kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ.

Bà Giang, 75 tuổi, da dẻ hồng hào và có sức khỏe tốt. Bà cho biết khi bà bay đến Canada từ Trung Quốc 23 năm trước, bà bị ốm và mang theo rất nhiều thuốc. Không lâu sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật của bà đã biến mất.

Bà Giang kể rằng khi ở độ tuổi trung niên bà từng mắc đủ loại bệnh. Chứng tăng sản xương ở ba đốt sống thắt lưng khiến bà đau đến mức không thể đứng thẳng; cơn đau đầu thường hành hạ bà vào ban đêm; chứng tăng sản tuyến vú khiến bà rất đau mỗi khi bị chạm vào quần áo. Bà đã thử cả Trung y lẫn Tây y, châm cứu và vật lý trị liệu, nhưng đều không có tác dụng. Bà từng phải uống thuốc và tiêm hàng ngày, con dâu bà nói người bà toàn mùi thuốc. Bà phải nghỉ hưu ở tuổi 48.

Năm 2000, bà Giang đến Canada để thăm con gái. Con gái và con rể của bà đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên bà đã tham gia cùng họ. Bà Giang mới chỉ học đến lớp hai tiểu học nên không đọc được nhiều, một học viên Pháp Luân Công đã dạy bà đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Một tuần sau, bà luyện công cùng gia đình và thấy trong phòng có rất nhiều Pháp Luân màu đỏ, cam, vàng, đủ loại màu sắc, rất đẹp đang quay. Không lâu sau đó, bà vô thức nhận thấy rằng tất cả các bệnh tật trong cơ thể mình đã biến mất, bà lập tức ngừng uống các loại thuốc mà bà mang từ Trung Quốc sang.

So sánh tình trạng sức khỏe trước và sau khi tu luyện, bà Giang cho biết chính Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho bà cuộc đời thứ hai: “Trước kia, khi tôi bị bệnh, cuộc sống của tôi rất khó khăn và khó chịu. Ngày nào tôi cũng phải uống thuốc. Đầu tôi lúc nào cũng choáng váng, làm một chút đã thấy mệt. Giờ đây, nhờ tu luyện, tôi có thể chăm sóc đứa cháu gái mới sinh hàng ngày, giặt giũ, nấu nướng, và làm công việc nội trợ cho cả nhà. Tôi bận rộn từ sáng đến tối, nhưng không mệt chút nào.”

“Tôi rất may mắn đắc được Đại Pháp. Tôi rất biết ơn Sư phụ. Con xin tạ ơn Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho con sức khỏe tốt và dạy con trở về với chân ngã của mình.” Bà Giang lặp đi lặp lại: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Con kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Cảm ân Sư phụ!”

Copyright © 1999-2023 Minghui.org. Nội dung trên trang web này có thể được sao chép khi dẫn nguồn đầy đủ.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2023/1/22/455757.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/23/206868.html

Đăng ngày 25-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share