Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quebec, Canada

[MINH HUỆ 06-09-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Quảng trường Viger ở trung tâm thành phố Montreal hôm 27 tháng 8, và tại Jardin Universitaire Roger Van den Hende hôm 26 tháng 8 để gửi lời chúc Tết Trung thu tới Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

ea1f7436ffa195fdebf0dc0d5041b78e.jpg

Các học viên tại Montreal kính chúc Sư phụ Lý Tết Trung thu vui vẻ và cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ

9d04e040bcbc1919712452d70d580694.jpg

Các học viên tại Quebec kính chúc Sư phụ Lý Tết Trung thu vui vẻ và cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ

Dù đến từ các dân tộc và nền văn hóa khác nhau nhưng các học viên đều nói rằng họ đã tìm được ý nghĩa nhân sinh chân chính thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Việc hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong thực tiễn cuộc sống đã đem lại niềm vui và hạnh phúc cho bản thân các học viên cũng như cho người thân và bạn bè của họ. Từ tận đáy lòng, tất cả các học viên đều vô cùng biết ơn Sư phụ Lý.

Có cái nhìn tích cực về cuộc sống

bbb749a93ee6df5b079a0175a568db8b.jpg

Học viên Trang Nguyễn cùng con trai Liam đến từ Việt Nam kính chúc Sư phụ Lý Tết Trung thu vui vẻ

Cô Trang Nguyễn, đến từ Việt Nam, gặp được Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp vào đầu năm 2021. Trước đây, cô liên tục bị đau đầu. Đầu cô, từ mũi đến tai đều nhức và đau dữ dội, việc uống thuốc cũng không có tác dụng gì. Tuy nhiên, ngay lần đầu tiên luyện năm bài công pháp, sự đau nhức của cô liền biến mất và cô đã bước vào tu luyện kể từ đó.

Ban đầu, cô Trang nghĩ rằng việc hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn cũng đơn giản và không khó thực hiện. Nhưng về sau cô mới nhận ra rằng thực ra việc áp dụng nguyên tắc này trong cuộc sống hàng ngày không dễ. Tính cô nóng nảy và thường xuyên có mâu thuẫn với chồng về những việc nhỏ nhặt như sửa sang bếp núc hay dạy dỗ con cái. Đôi khi cô khó chịu đến mức còn nghĩ đến việc ly hôn.

Sau khi kiên trì học Pháp tu tâm mỗi ngày, cô nhận ra rằng những suy nghĩ tiêu cực của cô giảm dần và khi gặp mâu thuẫn cô không còn để tâm đến những chuyện vụn vặt nữa. Cô đã có thể đứng ở góc độ của chồng và con để nhìn nhận và gia đình cô ngày càng hòa thuận. Cô kể có lần chồng cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô gọi điện cho các thành viên của Liên minh Châu Âu để nói với họ về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Việc này trước đây đối với cô là không thể vì cô thường lười biếng và dành rất nhiều thời gian cho mạng xã hội. Cô không bao giờ gọi điện thoại hay viết thư cho bất kỳ ai.

Chồng cô xúc động nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến một người tiêu cực, thụ động trở nên tích cực và chủ động!” Được truyền cảm hứng từ những thay đổi tích cực ở cô, chồng cô đã bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Trang có tâm nguyện muốn tổ chức một cuộc triển lãm Chân-Thiện-Nhẫn. Năm nay, trước khi chuyển đến Montreal, trong khi tìm nhà trên mạng, cô đã tìm được một địa điểm thích hợp để tổ chức triển lãm. Khi cô biết chủ nhà là người Trung Quốc, cô đã viết một bức thư giải thích rằng cô muốn mua ngôi nhà để tổ chức một triển lãm với mục đích cho mọi người biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại ở Trung Quốc. Mặc dù cô không phải là người đưa ra mức giá cao nhất nhưng người chủ nhà vẫn quyết định bán ngôi nhà đó cho cô.

Nhân dịp Tết Trung thu, cô Trang muốn thành tâm cảm tạ Sư phụ Lý: “Sư phụ, con cảm tạ Sư phụ đã cho con cơ hội để giúp mọi người biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp thông qua các triển lãm tranh, các cuộc diễu hành cũng như các phương thức khác nữa. Con kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!”

Cả bốn thế hệ cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Năm 2018, cô Jessica từ Trung Quốc đã chuyển đến Canada. Dì của cô đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô và cô cùng chồng bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô chia sẻ: “Tôi lập tức minh bạch ra những vấn đề mà suốt 30 năm của cuộc đời mình vẫn chưa có lời giải đáp. Chồng tôi và tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

e7def1bc58a0e0c251b6068f9817b150.jpg

Cô Jessica cùng con trai cảm tạ Sư phụ Lý đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp cho thế giới và đem hạnh phúc đến với gia đình cô

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hai vợ chồng cô thường xuyên cãi nhau. Cô Jessica là con một, trong khi chồng cô là người phương Bắc và có khuynh hướng của chủ nghĩa Đại Hán (coi người Hán là thượng đẳng hoặc lớn mạnh hơn so với các dân tộc khác). Khi nảy sinh mâu thuẫn, vợ chồng cô không ai nhường ai. Cha mẹ họ thường xuyên lo lắng cho họ. Nhưng sau khi hai vợ chồng cô bắt đầu tu luyện, họ đều biết hướng nội tìm thiếu sót ở bản thân. Đặc biệt là chồng cô Jessica, anh đã trở thành một người hoàn toàn khác. Anh không những đã bỏ rượu, trò chơi điện tử mà còn trở thành một người chồng tốt, chịu khó chăm sóc gia đình dù trước đó anh không bao giờ động đến việc nhà.

Khi bố mẹ cô Jessica từ Trung Quốc đến thăm vợ chồng cô, cả hai ông bà vốn bị lừa gạt bởi tuyên truyền lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp, họ đã vô cùng cảm động khi thấy sự cải biến ở hai vợ chồng cô. Cô Jessica và chồng đã khuyên bố mẹ đọc cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. Hai ông bà đã nghe ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý. Bố mẹ cô Jessica đã nhận ra rằng hết thảy những tuyên truyền của ĐCSTQ đều là dối trá. Sau đó, họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngay cả bà của cô Jessica, vốn là người phản đối Đại Pháp nhất, cũng bước vào tu luyện.

Cô Jessica cho biết cả gia đình cô đều trở nên tốt hơn từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ bắt đầu giúp đỡ lẫn nhau, chăm sóc bà và không một ai phàn nàn khi cần làm việc gì đó. Mọi người đều cố gắng đề cao tâm tính và gia đình họ trở nên hạnh phúc hơn.

Điều khiến cô Jessica cảm động sâu sắc đó là cô thấy sau nhiều năm nỗ lực giảng chân tướng của các học viên, hiện nay nhiều người đã biết được rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là người tốt, chính trực và đáng tin. Một lần, cô và chồng ăn tối ở một nhà hàng Việt Nam và họ nói với chủ cửa hàng về Đại Pháp. Chủ cửa hàng cho hay bà đã biết về Pháp Luân Đại Pháp. Khi họ ăn xong, chủ nhà hàng đến gặp vợ chồng cô và nói: “Tôi định hai năm nữa sẽ nghỉ hưu và muốn nhượng lại nhà hàng này. Nếu anh chị quan tâm, tôi có thể bày cho anh chị cách vận hành nó. Tôi hỏi anh chị bởi anh chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên tôi biết anh chị là người tốt.”

Một lần, người chỉnh đàn piano đến nhà cô để chỉnh đàn và ông tỏ ra rất kính nể vợ chồng cô khi biết vợ chồng cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và ông đã cúi đầu chào họ rồi nói: “Tôi đã từng đọc qua các bài giảng. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời.” Ông cho biết ông đã chạy nạn sang Canada trong lúc nguy nan khi cộng sản chiếm lĩnh Việt Nam. Ông nói ông đã được tận mắt chứng kiến những điều khủng khiếp mà chủ nghĩa cộng sản đã gây ra.

Cô Jessica gửi lời chúc Tết Trung thu tới Sư phụ Lý: “Con xin cảm tạ Sư phụ! Sư phụ đã ban cho tất cả mọi người trong gia đình con một cuộc sống mới. Sư phụ đã cho chúng con quá nhiều. Đệ tử chỉ có tinh tấn tu luyện, làm tốt ba việc mới có thể báo đáp ân Sư.”

Tìm được chân ngã

Bà Carolle Caza là y tá. Năm 2007, bà xuất hiện các vấn đề về sức khỏe khi đang làm việc ở một bệnh viện ở Montreal. Bà đã tìm nhiều phương pháp khác nhau để cải thiện sức khỏe. Trong thời gian bà đang nghỉ ốm, có người đã nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp và sau đó bà phát hiện đây chính là điều bà vẫn luôn tìm kiếm.

63e9a11417d716644609ccf0af7b8bd9.jpg

Bà Carolle Caza cảm tạ Sư phụ Lý

Bà Carolle cho biết sau khi bà bắt đầu tu luyện, bà cảm thấy bản thân đang đề cao lên những tầng thứ cao hơn khi tìm ra những chấp trước như tâm oán hận và sợ mắc lỗi trước mặt người khác. Bà nói Đại Pháp đã giúp bà tìm được chân ngã của mình và giúp bà cải thiện cả về sức khỏe, tinh thần và đạo đức.

Bà thường chia sẻ với bệnh nhân về vẻ đẹp của Đại Pháp khi bà đến nhà thăm hỏi người bệnh. Khi bà chơi các bản nhạc do các học viên sáng tác, bà thường thấy ánh sáng phát ra từ thân thể bệnh nhân và trông họ thư thái hơn.

Bà Carolle bày tỏ lòng cảm ân đến Sư phụ Lý nhân dịp Tết Trung thu: “Con cảm tạ Sư phụ đã luôn dẫn dắt, bảo hộ và gia trì cho con. Thời gian hiện nay vô cùng quý giá và chúng con còn rất nhiều việc phải làm. Con cảm thấy vô cùng may mắn khi được tu luyện Đại Pháp.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/6/448765.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/8/203174.html

Đăng ngày 10-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share