Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2021] Năm ngoái, sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch “Xóa sổ” nhằm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp thì cảnh sát địa phương, và hai uỷ ban nhân dân nơi tôi cư trú và cửa hàng của gia đình tôi thường đến sách nhiễu vợ chồng tôi và con trai. Họ thường đến nhà tôi và cửa hàng, đặc biệt kể từ tháng 10 để cố buộc ba người chúng tôi ký vào các bản tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Lúc đầu, năm hoặc sáu cảnh sát xuất hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Họ chụp hình xong, không nói gì rồi rời đi. Sau đó, những người từ nơi tôi công tác đến đem theo các bản tuyên bố từ bỏ tu luyện. Những nhân viên trong uỷ ban nhân dân cũng đến nhưng họ không đem theo bất kỳ bản tuyên bố nào. Họ chỉ nói họ đến để lấy chữ ký của chúng tôi và chụp hình chúng tôi. Rõ ràng là họ đang thực hiện theo các bước trong chiến dịch nhằm buộc từng học viên Pháp Luân Đại Pháp trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ đức tin của mình.

Bất luận là ai đến, chúng tôi đều đối xử bằng tâm từ bi và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Chúng tôi nhắc nhở những gì họ đang làm là vi phạm luật và khuyên họ hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“. Chúng tôi cũng in ra và ép nhựa một bài báo của Minh Huệ Net nói về việc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là không có cơ sở pháp lý và những hậu quả mà những kẻ bức hại có thể phải đối mặt. Chúng tôi đặt bài báo trên quầy của cửa hàng. Một nhân viên của uỷ ban nhân dân thậm chí còn chụp hình bài báo. Chúng tôi cũng nói với khách hàng về Pháp Luân Đại Pháp để giúp họ minh bạch được chân tướng.

Mặc dù những người sách nhiễu dường như tiếp nhận chân tướng nhưng họ vẫn quay lại và nhất định đòi chúng tôi phải ký vào các bản tuyên bố từ bỏ bởi họ được giao nhiệm vụ buộc chúng tôi phải từ bỏ đức tin của mình.

Đầu tháng 11, sáu người từ uỷ ban nhân dân quản lý khu vực cửa hàng chúng tôi đã đến cửa hàng và yêu cầu Yan, con dâu của tôi, ký vào biên bản. Họ nói tên của cháu cũng nằm trong danh sách các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Con dâu từ chối và hỏi ai đã đưa tên cháu vào danh sách đó? Họ không trả lời được và rời đi.

Thực ra, trong gia đình tôi, chỉ có Yan là người duy nhất không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hơn 10 năm qua, Yan đã chịu đựng rất nhiều gian khổ vì vợ chồng tôi và con trai tôi là mục tiêu bị bức hại. Tuy nhiên, cháu không sợ hãi khi đối mặt với sự sách nhiễu và áp lực từ nhiều phía, mà thường duy hộ Đại Pháp và bảo vệ chúng tôi. Thỉnh thoảng cháu còn giúp chúng tôi giảng chân tướng cho mọi người, như một học viên Đại Pháp.

Vài ngày sau, hai nhân viên của uỷ ban nhân dân phụ trách nơi cư trú đến và yêu cầu Yan đến văn phòng của họ vì chủ tịch uỷ ban nhân dân muốn nói chuyện với cháu.

Cháu không hề sợ hãi và đi cùng họ.

“Cô phải biết tại sao tôi muốn nói chuyện với cô. Gia đình chồng của cô rất ngoan cố, nhưng những người trẻ tuổi như cô thì hiểu chuyện, dễ giao tiếp hơn,” vị chủ tịch nói.

Ông ta bắt đầu nói về những tuyên truyền mà ông ta biết về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi ông ta nói xong, Yan bác bỏ từng điều một. Cháu cũng nói về việc cháu đã thay đổi nhiều như thế nào sau khi kết hôn vào gia đình chúng tôi và đã thụ ích từ Đại Pháp ra sao mặc dù cháu không tu luyện.

“Cô nên tin vào khoa học,” chủ tịch uỷ ban nhân dân nói, ám chỉ các học viên là mê tín.

“Chúng tôi không phản đối khoa học”, Yan nói, “Nhưng luôn có những điều mà khoa học không thể giải thích được”. Cháu nói với họ rằng mặt sau của cuốn sách Chuyển Pháp Luân được xuất bản lần đầu (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp), có hình một búp hoa sen. Trong những năm gần đây, một vài học viên Đại Pháp nhận thấy búp hoa sen này đã nở ra thành một bông hoa sen xinh đẹp.

“Ai có thể giải thích việc này bằng lý luận khoa học không?” con dâu tôi hỏi họ.

Vị chủ tịch và hai nhân viên đều im lặng và không thể trả lời. Ông ấy thừa nhận bản thân tin vào sự tồn tại của Phật và có một cuốn Chuyển Pháp Luân ở nhà. Ông ấy nói sẽ xem qua cuốn sách.

Yan hỏi tại sao uỷ ban nhân dân lại đưa tên của cháu vào danh sách các học viên trong chiến dịch Xoá sổ. Vị chủ tịch nói vì chồng của tôi luôn nói: “Cả gia đình chúng tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp“. Thực ra thì vì Yan luôn hành xử như một học viên nên cả hai vợ chồng tôi xem cháu gần như là học viên vậy.

Buổi nói chuyện kéo dài một giờ và Yan đã giảng những chân tướng cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp. Vị chủ tịch không bắt cháu ký vào bất kỳ biên bản nào. Khi cháu rời đi, ông ấy nhận xét Yan giống như một học viên thực sự. Cháu xem đó như một lời khen.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/17/433678.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/7/198014.html

Đăng ngày 31-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share