Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Dallas

[MINH HUỆ 01-05-2021] Từ 11 giờ sáng tới 7 giờ tối ngày 24 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ hội “Nghệ thuật trong Công viên” ở thành phố Plano. Sự kiện này được tổ chức tại Công viên Haggard và đã thu hút được hơn 1.000 người tham dự. Nhiều người đã rất ngạc nhiên khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện theo Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Vào khoảng giữa tháng 4, khu vực Dallas đã trải qua thời tiết mùa đông khắc nghiệt nhất của thế kỷ. Trời có mưa bão vào đêm trước khi diễn ra hiện tượng này. Sáng ngày 24 tháng 4, bầu trời trong sáng trở lại, xua tan mọi dấu hiệu của mưa. Ánh nắng rực rỡ tràn ngập khắp công viên. Người dân đã ra ngoài để tận hưởng thời tiết dễ chịu và thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật.

44a1f09809129b5de3932f60a025f148.jpg

7124bcab0d80162618585bca9def60ea.jpg

Thành phố Plano, Texas tổ chức sự kiện “Nghệ thuật trong Công viên” ở Công viên Haggard, thu hút hơn 1.000 tham gia

Sự kiện này tạo điều kiện để các nghệ sỹ thể hiện tài năng sáng tạo của mình, và mỗi gian triển lãm đều trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Ngoài ra còn có âm nhạc và biểu diễn của các nhóm nghệ thuật địa phương. Học viên Pháp Luân Đại Pháp Vi Vi nói: “Khi chúng tôi được mời tới tham dự sự kiện này, chúng tôi đã quyết định chọn năm bức tranh từ ‘Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn’ để phác họa vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và sự tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc. Chúng tôi có năm tình nguyện viên giới thiệu các tác phẩm này và trả lời câu hỏi của mọi người, và họ luôn bận rộn.

“Nhiều khách tham quan đã xúc động sâu sắc trước những bức tranh này và họ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Họ xúc động trước những nỗ lực nâng cao nhận thức của các học viên và phẫn nộ khi tìm hiểu về những khó khăn mà các học viên đã trải qua trong suốt 22 năm bức hại. Họ muốn trợ giúp các học viên. Tôi đã nói với họ rằng họ có thể trợ giúp bằng cách nói với mọi người về những gì đang diễn ra.”

Người dân lên án tội ác thu hoạch nội tạng

832bb03613920e2fd7233fd6d2acb5af.jpg

Bà Karen Deem, một giáo viên, và bà Marion Bean, giáo viên dạy ngôn ngữ, tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện “Nghệ thuật trong Công viên”

Bà Karen Deem, một giáo viên địa phương, và bạn của bà là bà Marion Bean, một giáo viên dạy ngôn ngữ, đã cùng nhau tham dự sự kiện này. Cả hai bà đã sốc khi xem bức tranh “Organ Crimes”. Họ không thể hiểu tại sao các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị lấy đi nội tạng mà không có sự đồng ý của họ trong thời gian bị giam giữ ở Trung Quốc, và không nghĩ trên thế giới lại tồn lại loại tội ác như vậy. Hai bà sẽ cầu nguyện để tội ác này phải chấm dứt.

Khi hai bà hỏi có thể làm gì để trợ giúp, học viên Trương nói với họ rằng Texas đã có một dự luật lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Bà Trương gợi ý họ liên hệ với các nhà lập pháp đắc cử của họ và phổ biến thông điệp này trên các kênh truyền thông xã hội.

Ông Jean làm việc ở sở kỹ thuật công nghệ của chính quyền địa phương. Ông vui mừng vì có nhiều người đã tới thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật này và nói: “Những tác phẩm nghệ thuật này khiến người xem mở mang tầm mắt. Tôi sẽ khiến mọi người biết đến cuộc bức hại này.”

4d0b96892f93fc3602d78da1ff3fe925.jpg

Cô Megan Ray cùng bạn nói tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ không được phép tiếp diễn

Cô Megan Ray, một nhà phân tích tài liệu lâm sàng, và bạn của cô là cô Julia Ray đã đưa hai con nhỏ tới xem các bức tranh. Hai cô cho rằng, con người cần đứng lên và hành động để chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền ĐCSTQ hậu thuẫn.

9b6c83288ed68ca4d1bfdcf312149edf.jpg

Cô Katie Rice và bạn cô đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội nghệ thuật này. Cô cho biết, cô sẽ nói với các học sinh và bạn bè của cô về cuộc bức hại này.

Cô Katie Rice sống tại Quinlan, một thị trấn nhỏ ở Đông Bắc Texas. Cô là một giáo viên ngôn ngữ, giảng dạy cho học sinh lớp bốn, cô cũng là một họa sỹ. Cô sáng tác văn học trong thời gian rảnh rỗi và muốn trở thành một nhà văn. Đây là lần đầu tiên cô biết tới Pháp Luân Đại Pháp. Khi thấy các bức tranh về pháp môn tu luyện này, cô đã đặt ra nhiều câu hỏi. Cô đã lấy mọi tài liệu có ở đó để chia sẻ với các học sinh của mình.

Học viên Larrision nói gần như mọi cuộc trò chuyện với khách tham quan đều xoay quanh bức tranh “Tội ác nội tạng” (Organ Crimes), mọi người muốn biết bức tranh này miêu tả điều gì. Khi biết câu chuyện về bức tranh này, họ muốn tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp và hỏi họ có thể làm gì để ngăn chặn ĐCSTQ tiếp tục phạm những tội ác này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/1/424056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/4/192164.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share