Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-04-2021] Ông Quách Hào, một cựu bác sỹ của trung tâm cấp cứu ở huyện Kiến Bình, tỉnh Liêu Ninh đang thụ án tù (không rõ thời hạn) vì đức tin của ông vào môn tu luyện Pháp Luân Công.

Trước đó, trong thời gian ông Quách Hào vẫn đang thụ án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, vợ ông đã ly hôn và cha ông qua đời, và sau đó mẹ của ông cũng qua đời vào mùa thu năm 2020.

Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Ông đã từng có một gia đình hạnh phúc trước khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999.

Ông Quách, 55 tuổi, đã mất việc làm vì kiên định đức tin của mình sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Ông bị bắt vào ngày 5 tháng 12 năm 2002 và bị kết án ba năm vào tháng 6 năm 2003. Trong thời gian đó, vợ ông đã ly hôn và bỏ đi cùng con trai của họ.

Chịu cú sốc lớn khi ông Quách bị cầm tù và ly hôn, cha của ông, ông Quách Nguyên Trung đã bị đột quỵ và không thể tự chăm sóc bản thân. Ông cụ đã qua đời sau ba năm bốn tháng sống trong đau khổ.

Sau khi ông Quách được trả tự do, ông phải dựa vào tiền trợ cấp của mẹ mình để sinh sống. Sống trong tình trạng căng thẳng, ông bị mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường và trầm cảm.

Vì cảnh sát liên tục kéo đến sách nhiễu, ông đã ba lần phải rời khỏi nhà sống trôi dạt.

Ngày 9 tháng 11 năm 2015, ông Quách lại bị bắt khi đang đi tới gặp học viên Sa Cẩm Đường. Mặc dù ông Quách đã được thả vì bệnh cao huyết áp ngay trong ngày, ông Sa sau đó đã bị kết án ba năm tù với năm năm thử thách.

Cảnh sát vẫn không ngừng bức hại ông Quách và gửi hồ sơ của ông lên viện kiểm sát. Vào ngày 13 tháng 10 năm 2016, cảnh sát đã đưa ông Quách đến viện kiểm sát. Sau khi ông từ chối ký vào bản cáo trạng, cảnh sát đã hỏi số điện thoại của người bảo lãnh ông và thả ông.

Bảy tháng sau, vào ngày 16 tháng 5 năm 2017, ông Quách bị đưa ra xét xử. Thẩm phán đã không công bố phán quyết và để ông về nhà.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 23 tháng 8 năm 2018, khi ông Quách đang chuẩn bị ăn sáng thì có người gõ cửa. Mẹ ông, bà Trương Lỵ, đã hé cửa và nhìn thấy có ba thanh niên đang đứng ngoài cửa. Một người trong số họ nắm lấy tay nắm cửa và cả ba người cùng xông vào.

Khi ông Quách đi tới, ba người tự nhận mình là sỹ quan của Đồn Công an Thành Tây. Họ yêu cầu đưa ông Quách về đồn để xác minh một số thông tin và hứa sẽ để ông về nhà ngay sau khi họ thẩm vấn xong.

Mẹ ông Trương thấp thỏm ở nhà chờ đợi. Vài giờ sau, khi chưa thấy con trai trở về, bà đã bắt taxi và đến đồn công an để tìm con, nhưng cảnh sát ở đó nói rằng họ không có thông tin gì về ông Quách.

Bà Trương thất vọng trở về nhà. Đến 11 giờ đêm, bốn thanh niên khác lại đến gõ cửa. Họ nói với bà rằng ông Quách đã bị đưa đến trại tạm giam địa phương và họ đến để lấy quần áo cho ông. Họ cũng yêu cầu bà ký tên vào lệnh bắt giữ ông Quách, nhưng bà từ chối.

Mặc dù bà Trương bị một số vấn đề ở chân và gặp khó khăn khi đi lại hoặc lên xuống cầu thang, nhưng bà vẫn cố gắng gửi 18 lá thư tới tòa án, viện kiểm sát huyện, công an huyện, chính quyền huyện, huyện ủy để kêu gọi trả tự do cho con trai bà, nhưng đều vô ích.

Bà đã thuê một luật sư đại diện cho ông Quách và người này đã đến gặp ông Quách tại trại tạm giam. Không lâu sau đó, bà Trương không còn biết nơi giam giữ con trai mình sau khi ông bị chuyển đi. Khi bà đến đồn công an để hỏi về nơi giam giữ ông Quách, cảnh sát trưởng giả vờ rằng ông ta không phải là người phụ trách. Khi bà đến tòa án, nhân viên tiếp tân lại chỉ bà đến đồn công an. Ba tháng sau đó, mãi đến khi ông Quách gọi điện cho bà, bà mới biết rằng con trai mình đã bị đưa đến Nhà tù Khang Giai Sơn.

Trong nỗi thống khổ sâu sắc vì con trai bị cầm tù và phải vật lộn để tự chăm sóc bản thân, bà Trương đã qua đời vào mùa thu năm 2020. Tại thời điểm viết bài, ông Quách vẫn chưa biết về việc mẹ mình đã qua đời. Thời hạn bản án của ông hiện vẫn đang được điều tra.

Bài liên quan:

Người mẹ của một gia đình bị tan vỡ vì cuộc bức hại lại chịu thêm một cú sốc nữa khi người con trai duy nhất bị bắt giữ

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/9/孝子陷冤狱两年多-母亲申冤无门离世-423144.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/14/191869.html

Đăng ngày 14-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share