[MINH HUỆ 12-05-2021] “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, chín chữ chân ngôn này không phải từ hình dung, mà là phong thái chuẩn mực đạo đức cao của mỗi một vị đệ tử chân tu triển hiện trước mắt thế nhân, khiến cho mọi người ở trong gia đình, hàng xóm, nơi công tác của họ cảm phục Đại Pháp, ủng hộ Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, thậm chí đã cảm hóa những phạm nhân và cảnh sát ở những hang ổ hắc ám giam giữ phi pháp các đệ tử Đại Pháp (trại giam, trại cải tạo lao động, lớp tẩy não v.v.)

Dưới đây là hai bức thư chúc mừng ngày 13 tháng 5 từ cư dân thành phố Bắc Kinh và Đại Khánh tỉnh Hắc Long Giang, đã chứng kiến sự vĩ đại của Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp và sự thiện lương, kiên định của đệ tử Đại Pháp.

Cảnh ngộ của con tôi khiến tôi thực sự đã nhìn rõ Trung Cộng, và cũng đã nhận thức được người tu luyện Đại Pháp.

— Cư dân thành phố Đại Khánh tỉnh Hắc Long Giang cung chúc sinh nhật Lý Đại sư! Chúc mừng Đại Pháp hồng truyền tròn 29 năm.

Con gái tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tâm nguyện ban đầu của cháu là mong muốn làm một người tốt, người tốt hơn nữa, cháu chưa bao giờ làm những việc phạm tội, trái pháp luật như trộm cắp, cướp đoạt v.v. Nhưng mấy năm trước, vì tu luyện mà bị tà đảng Trung Cộng phán xử phi pháp tù mấy năm, đem tống vào ngục.

Con gái tôi đã bị nghìn vạn loại lăng nhục, nhiều cảnh sát Trung Cộng cùng nhau đánh chửi, đạp, trói tay treo kiểu “máy bay” [1], kéo căng chân tay… Đặc biệt là ở trong ngục, những phạm nhân tham ô, giết người và tội phạm ma túy bị cảnh sát lợi dụng và sai bảo đã hành hạ thân thể và tinh thần con gái tôi nghiêm trọng hơn và lâu dài hơn.

Cảnh ngộ mà chính con gái tôi gặp phải khiến tôi thực sự nhìn rõ bản chất tà ác “phản nhân loại” của tà đảng Trung Cộng, cái gọi là “quản lý nhân tính” đối với đệ tử Đại Pháp bị giam giữ hoàn toàn là lời dối trá. Sau khi đã dùng hết mọi thủ đoạn, con gái tôi vẫn kiên định tín ngưỡng, bọn chúng lập tức xé tấm mặt nạ ngụy thiện.

Tôi chưa bao giờ có bất kỳ ảo tưởng nào đối với chúng, thời kỳ đầu con gái bị giam giữ phi pháp, chúng tìm tôi đi gặp con gái, thực ra là muốn lợi dụng tôi khuyên con gái thỏa hiệp. Đằng sau bộ mặt ngụy thiện đó của chúng, tôi đã sớm cảm nhận được mưu đồ và bộ mặt thật hung ác như dã thú khiến người ta ghê rợn.

Cuộc sống vốn bình lặng yên lành của cả nhà chúng tôi đã bị phá vỡ hoàn toàn, bỗng chốc rơi vào vực sâu thống khổ. Chúng tôi tuổi tác đã cao, cả đêm khó ngủ nổi, mặt đầy nước mắt, chỉ mong con gái sớm ra khỏi ổ quỷ. Vô số lần lặng lẽ phát ra tiếng thét từ đáy lòng: “Trong xã hội của tà đảng Trung Cộng, làm người tốt thật khó… Chỉ mong con gái hiểu biết thêm, nếu không sẽ bị hành hạ chết.

Đúng lúc chúng tôi tuyệt vọng bất lực thì các đệ tử Đại Pháp đã nhiệt tình giúp đỡ, giúp chúng tôi về kinh tế, không từ muôn nghìn cực khổ, chịu đủ loại áp lực đến an ủi chúng tôi. Họ luôn trước sau như một, không xa rời, kiên trì dùng hành động đại thiện cứu người, khiến chúng tôi cảm động sâu sắc.

Họ không phải người thân mà hơn cả người thân, Pháp Luân Đại Pháp đã khiến họ liên hệ chặt chẽ lại với nhau, đó là Lý Đại sư và trước tác “Chuyển Pháp Luân” của Ngài đã dạy họ. Trái ngược hẳn với những người của đảng tà ác kia, bị lợi dụng, điên cuồng bức hại người tu luyện, mặc dù chúng trông có vẻ “thế mạnh” nhất thời, chẳng qua chỉ là giãy giụa trước khi chết mà thôi. Khi thời khắc lưỡi gươm chính nghĩa chém xuống, họ sẽ không còn đường lùi.

Xin một lần nữa hợp thập và cúi mình thật thấp, chân thành cảm tạ các học viên Pháp Luân Công (một quần thể người tốt quen biết hay không quen biết, ở địa phương hay ở nơi xa, và những người không biết danh tính), cảm tạ những hành động chính niệm vô tư không sợ hãi cường quyền của họ.

Năm 2021, Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 29 năm, nhân dịp ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13 tháng 5 và ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi, một người còn chưa tu luyện, giống như các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới, cảm ân sâu sắc Lý Đại sư. Chúng tôi sau này vẫn luôn tin và ủng hộ Đại Pháp như trước.

Cung chúc sinh nhật Lý Hồng Chí Đại sư và tròn 29 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới!

Khắp trời chung vui ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới lần thứ 22!

Chú thích [1]: Cảnh sát xé ga trải giường ra thành từng sợi, sau khi bện thành dây thừng, chúng trói hai cánh tay con gái tôi ngược ra sau lưng, dùng dây bện từ gai trải giường một đầu trói 2 cổ tay con gái tôi, còn đầu kia vòng qua đường ống khí sưởi cao 3 mét. Một cảnh sát đỡ con gái tôi lên, một cảnh sát dốc sức kéo dây. Trong chớp mắt, hai chân con gái rời khỏi mặt đất, thân thể treo lơ lửng, toàn bộ trong lượng cơ thể dồn vào cánh tay bị cùm ngược sau lưng. Hai cánh tay đau đớn đến mức bất tỉnh, đầu đau nhức căng lên, tim ngột ngạt dường như ngừng thở, mồ hôi túa ra khắp đầu, khắp thân thể. Con gái tôi theo bản năng chống hai chân vào tường, hy vọng có thể dịu bớt cơn đau đớn, nhưng một cảnh sát đến đá bay hai chân con tôi và ấn đầu con tôi xuống, hai cảnh sát khác đến kéo chân con tôi, ba cảnh sát này không ngừng đẩy thân thể con gái tôi văng vào tường, vừa văng vừa nói: “Đây gọi là ‘máy bay’!”

Đệ tử Đại Pháp quận Hoài Nhu Bắc Kinh, người đắc Pháp trong trại giam, cung chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Con xin chào Sư phụ tôn kính!

Đệ tử của Ngài xin cung kính chúc mừng Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Năm 2000, con (vẫn chưa tu luyện) do lòng tham mạnh mẽ mà lầm đường lạc lối phải vào trại giam, Lúc ấy chính là thời kỳ các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp toàn quốc đến Thiên An Môn hộ Pháp. Rất nhiều người trong số họ bị bắt giữ phi pháp và giam vào trại giam, con đã cùng ăn cùng ở với các đệ tử Đại Pháp.

Ban đầu tiếp xúc với các đệ tử Đại Pháp, những kẻ tà ác bảo con làm “công tác tư tưởng” cho họ, “chuyển hóa” họ, không được để họ tu Đại Pháp. Con nói chuyện với họ, họ đã giảng rõ chân tướng Đại Pháp cho con, khiến con kinh ngạc ngây người. Thì ra Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế này. Pháp Luân Công khiến con người hướng thiện, khiến con người làm người tốt. Khi đó con không những không thuyết phục các đệ tử Đại Pháp mà các đệ tử Đại Pháp đã cảm hóa con.

Các đệ tử Đại Pháp dạy con thuộc từng câu từng câu Hồng Ngâm, đọc “Chuyển Pháp Luân”, con cảm thấy như đắc được báu vật, Đại Pháp mới là thứ mà cả đời con khát vọng tìm cầu, cuối cùng con đã đắc được chân lý của vũ trụ. Từ đó, con đã đắc được Pháp Luân Đại Pháp, kiên định bước lên con đường tu luyện Đại Pháp. Con quyết định suốt đời tu luyện Đại Pháp, theo Sư phụ. Chân lý Chân Thiện Nhẫn mà Ngài truyền bá, con vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng.

Những ngày trong trại giam, con tận mắt thấy những người của ác đảng dùng hết mọi nhục hình đối với những đệ tử Đại Pháp. Vào những đêm tuyết rơi đầy trời, các đệ tử Đại Pháp chỉ mặc một chiếc quần mùa thu, đứng trong tuyết mười mấy tiếng đồng hồ. (Kẻ ác) chất tuyết lên người họ, dùng điện kích điện toàn thân. Ngoài ra, chúng còn bức thực bạo lực đối với những đệ tử Đại Pháp tuyệt thực, có người bị bức thực vào khí quản chết. Con tận mắt thấy cảnh sát dùng dùi cui điện kích điện vào mặt một bà cụ, khiến mặt bị bỏng đóng vảy máu.

Tuy như vậy nhưng các đệ tử Đại Pháp vẫn anh dũng bất khuất, bảo vệ Đại Pháp. Bất kể kẻ ác của ác đảng dùng nhục hình như thế nào, họ vẫn dùng hành động của mình để chứng minh Đại Pháp là chính xác. Uy lực của Đại Pháp là vô cùng, cùm chân cùm tay mà họ mang, bất tri bất giác mở ra, quá thần kỳ, Đại Pháp thực sự uy lực vô biên.

Tinh thần vô úy và lời nói hành động thiện lương của các đệ tử Đại Pháp đã cảm động sâu sắc đến con, con dùng sức lực nhỏ bé của mình giúp đỡ các đệ tử Đại Pháp. Trong số họ có người rất nhiều ngày không ăn cơm, cơm trong trại giam không thể nào nuốt nổi, con sợ dạ dày của họ không chịu nổi, bèn lấy sữa bột và mì tôm mà chỉ mình con có, ngâm nước sôi cho họ ăn. Mùa đông năm đó lạnh hơn bất kỳ năm nào, con đem chăn đệm của mình đắp lên thân họ. Con lĩnh ngộ sâu sắc rằng, đó là Sư phụ an bài con ở đây để phục vụ các đệ tử Đại Pháp.

Chúng con và các đệ tử Đại Pháp cùng nhau tâm sự học Pháp, khiến con hiểu được Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp chính là chân lý vĩnh hằng của vũ trụ, khiến chúng con thấy được ánh sáng, bình minh đang ở không xa. Ánh sáng Pháp Luân Đại Pháp tràn đầy toàn vũ trụ, người thiện lương đồng hóa với Đại Pháp, thuyền Pháp của Đại Pháp sắp khởi hành, Đại Pháp sẽ truyền khắp mọi nơi trên thế giới.

Con đã đắc được Đại Pháp, là Đại Pháp đã cải biến cuộc đời con, con sẽ càng kiên định quyết tâm tu Đại Pháp, suốt đời theo Sư phụ, tu luyện Đại Pháp.

Đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh

Ngày 19 tháng 4 năm 2021


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/12/两封贺信-我们认识了大法弟子-425222.html

Đăng ngày 13-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share