[MINH HUỆ 14-02-2021]

Thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, chứng virus huyết hiếm gặp đã khỏi hẳn

Tôi là người nhà của một đệ tử Đại Pháp ở địa khu Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Vào giữa tháng 11 năm 2020, tôi đột nhiên cảm thấy đau lưng, tới bệnh viện địa phương kiểm tra, kết quả là nhiễm trùng vùng thắt lưng, địa phương không chữa trị được, liền cho tôi chuyển viện. Tôi chuyển lên tuyến cao hơn – Bệnh viện Lục quân Chiến khu Tây bộ. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói là một chứng bệnh hiếm gặp, tên là viremia (virus huyết), hơn nữa còn bị tăng kali máu và nhiễm trùng đường tiểu.

Đây là bệnh viện tuyến 3, không chữa trị được bệnh của tôi, nói rằng bệnh này tỷ lệ nhiễm là 0,2 trên 1 vạn, hơn nữa 90% thuốc kháng sinh đều không có tác dụng.

Tôi đã lâm vào bước đường cùng. Người nhà nói: “Chỉ có Sư phụ của Đại Pháp mới có thể cứu được,” và bảo tôi hãy thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Đã vậy, tôi liền niệm, sau một thời gian, thần tích xuất hiện: Triệu chứng sốt cao đã thuyên giảm, từ phòng chăm sóc tích cực, tôi được chuyển sang phòng bệnh bình thường, sau đó các chỉ tiêu bệnh khác cũng lần lượt chuyển biến tốt.

Hiện tại tôi đã xuất viện. Tôi biết chính là Sư phụ của Đại Pháp đã cứu tôi, ban cho tôi sinh mệnh thứ hai.

Nhân dịp Năm mới, tôi cùng cả gia đình xin cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!, xin cảm tạ ơn cứu mệnh của Sư phụ. Sư phụ, Ngài đã vất vả rồi, chúng tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“, Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, là Đại Pháp thượng thừa mang lại phúc lành cho chúng sinh, một lần nữa tôi xin cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ!

Người nhà của đệ tử cùng cả gia đình ở quận Thanh Bạch Giang thuộc Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên kính thượng
Ngày 26 tháng 1 năm 2021

Tu luyện Đại Pháp 2 tháng, tế bào ung thư đã biến mất

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin cảm tạ Sư tôn đã cứu mạng, cho con được sống khoẻ mạnh đến ngày hôm nay. Không từ ngữ nào có thể biểu đạt hết lòng cảm ân của con với Sư tôn.

Năm 2013, con đột nhiên mắc bệnh ung thư. Sau khi phẫu thuật, đã 4 lần làm hoá trị, nhưng bệnh tình vẫn nghiêm trọng như trước, bác sĩ điều trị đều đã mất lòng tin. Chính vào lúc các biện pháp điều trị đều vô vọng, vào năm 2014 con đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tu luyện chưa đến 2 tháng, thân thể con đã phát sinh cải biến triệt để, kiểm tra tại bệnh viện cho thấy tế bào ung thư đã không còn nữa. Con đã trở thành một người thân tâm kiện khang, toàn thân vô bệnh, cuộc sống vui vẻ!

Đại Pháp không chỉ cấp cho con thân thể kiện khang, mà cũng giúp con trở thành một người tốt biết nghĩ cho người khác, với đạo đức cao thượng. Quan hệ với mẹ chồng đã trở nên hài hoà, gia đình hoà thuận. Người trong nhà không tu luyện đều chứng kiến sự mỹ hảo và thần kỳ của Đại Pháp triển hiện trên thân thể của con, cả gia đình đều tin vào Đại Pháp và cũng ủng hộ con tu luyện Đại Pháp.

Những gì Sư phụ cấp cho con quá nhiều, đệ tử không cách nào hồi báo, chỉ có thể nghe theo lời dạy của Sư phụ, tinh tấn thực tu, dụng tâm làm tốt ba việc.

Đệ tử mong mỏi ngày sớm được gặp Sư tôn! Đệ tử khấu bái Sư tôn vĩ đại.

Đệ tử ở thôn Linh Lung thuộc Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông

Thành tâm niệm Đại Pháp hảo, người mẹ 89 tuổi hai lần vượt qua ma nạn

Con là đệ tử tại phố Thuấn Vương, thuộc Chư Thành, tỉnh Sơn Đông. Mẫu thân của con năm nay 89 tuổi. Tháng 12 năm 2005, bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng, phải làm phẫu thuật ở bệnh viện. Vào ngày 23 tháng Chạp năm đó, bệnh viện cho bà về nhà đón Tết, chờ qua năm mới sẽ quay lại bệnh viện làm hoá trị, nhưng bác sĩ nói với em trai con rằng tình trạng của mẹ không lạc quan, người nhà hãy chuẩn bị tinh thần. Người họ hàng làm bác sĩ cũng nói: Bác nhà có thể sống lâu lắm là nửa năm nữa.

Con là một đệ tử Đại Pháp, sau khi tu luyện toàn thân vô bệnh. Cả nhà cũng đều biết Đại Pháp có thể trừ bệnh khoẻ người. Bệnh tình của mẹ, bước tiếp theo nên làm thế nào, cả gia đình đều giao phó cho con quyết định. Con liền nói với mọi người, theo tình trạng thực tế của mẹ, nếu tới bệnh viện làm hoá trị vừa đau đớn, theo lời của bác sĩ khả năng hồi phục cũng không cao, chi bằng hãy để mẹ ở nhà thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Chỉ cần mẹ tin vào Đại Pháp, như vậy sẽ tốt hơn việc đi bệnh viện. Sau đó mẹ con không tới bệnh viện làm hoá trị nữa, ngay cả thuốc cũng không uống, mỗi ngày đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Sức khoẻ của bà tốt lên từng ngày. Hơn 10 năm trôi qua, căn bệnh cũ của bà không còn xuất hiện lại nữa. Việc này người nhà và hàng xóm đều thấy vô cùng thần kỳ.

Tháng 6 năm 2019, mẫu thân đột nhiên bị ngất xỉu, tới bệnh viện kiểm tra, sau khi khám, bác sĩ nói bị tắc mạch máu não và tim, đề xuất thử đặt sten xem sao, nhưng cũng nói đây cũng là biện pháp tạm thời, không chắc có thể qua khỏi. Người nhà nói vậy hãy đặt sten, nếu có thể qua khỏi thì tốt, nếu không qua khỏi thì cũng không hối hận. Trước khi phẫu thuật, con ở bên cạnh mẹ không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo,” cũng bảo mẹ hãy thầm niệm trong tâm. Phẫu thuật thuận lợi, tình trạng của mẹ nằm ngoài dự đoán của bác sĩ. Mỗi ngày mẫu thân đều không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, trạng thái thân thể ngày càng tốt hơn, sau nửa tháng đã có thể xuất viện về nhà. Bác sĩ kê đơn 8 loại thuốc, nhưng vì cứ uống vào lại nôn ra, nên mẹ con không uống nữa, hằng ngày chỉ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Hiện tại đã qua 5 tháng, mẫu thân đã khoẻ lại, đã có thể đi thăm người thân bạn bè, tới siêu thị mua đồ. Một lần nữa Pháp Luân Đại Pháp đã triển hiện kỳ tích trên thân thể của mẫu thân.

Lại một năm mới đến, cả gia đình chúng con đều cảm tạ Sư phụ, cảm ân Đại Pháp, với tấm lòng chân thành xin kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Nghe băng giảng Pháp của Sư phụ Pháp Luân Công, cục máu tụ ở đầu đã biến mất

Con đến từ thị trấn Xương Thành thuộc huyện Chư Thành. Mùa đông năm 2015, con lái xe điện ba bánh, đâm xuống con mương bên đường, lúc tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện nhân dân huyện Chư Thành, đầu bị thương, tạo thành tụ huyết, xương đùi bị rạn, không thể cử động.

Một người ở cùng quê biết tình trạng của con, liền cho con nghe băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ Pháp Luân Công. Con nghe chưa được vài ngày, cục máu tụ ở đầu đã tiêu mất, chỉ còn chân không cử động được. Bác sĩ bảo con mua máy trị liệu, giá 2 vạn tệ. Con nghĩ, ở bệnh viện đã tiêu tốn nhiều tiền như vậy, còn không biết kết quả ra sao, chi bằng quay về nhà, cứ tin vào Đại Pháp.

Con quay về nhà, mỗi ngày đều nghe giảng Pháp, qua mùa Xuân, chân của con đã khỏi. Con đã 70 tuổi rồi, thân thể hoàn toàn hồi phục, khoẻ mạnh trở lại, cả gia đình đều cảm ân Sư phụ! Sắp đến năm mới, con xin cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Con vĩnh viễn cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ. Cảm tạ Sư phụ!

Thế nhân đã minh bạch chân tướng ở huyện Chư Thành thuộc tỉnh Sơn Đông kính thượng

Ngày 4 tháng 1 năm 2021


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/14/诚念九字真言-罕见病毒血症痊愈-420811.html

Đăng ngày 15-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share