[MINH HUỆ 13-02-2021]

Nhân dịp tiếng chuông năm mới Âm lịch vang lên, các học viên Pháp Luân Đại Pháp toàn thế giới nô nức thông qua các phương thức khác nhau chúc Tết Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, bày tỏ lòng cảm ân vô hạn trong trái tim mình. Có học viên còn nhân cơ hội này báo cáo với Sư tôn về những thể hội của mình trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nhân dịp lễ Tết này, một số học viên người phương Tây từ Michigan, Hoa Kỳ, và các học viên thanh niên cũng ôn lại quá trình trải nghiệm đắc Pháp, tu luyện thân tâm của mình, cảm ân Sư phụ từ bi phổ độ, cảm phục nội hàm bác đại tinh thâm của Chân, Thiện, Nhẫn, và sức mạnh cảm hóa đạo đức to lớn của nó khiến lòng người quy chính.

“Trong loạn thế, Pháp Luân Đại Pháp đã cho con hy vọng”

Ảnh 1: Valerie Avore, học viên người phương Tây đến từ thành phố Troy, Michigan

Valerie Avore, học viên người phương Tây đến từ thành phố Troy, Michigan nói: “Cảm tạ Sư phụ đem Đại Pháp cho thế giới. Thế giới ngày nay, hỗn loạn ngập tràn, Đại Pháp đã cho con hy vọng, và làm cho con bình tĩnh và thuần khiết”.

“Dùng Pháp lý của Đại Pháp làm nguyên tắc chỉ đạo của sinh mệnh, trong xã hội hỗn loạn ngày nay, con càng hiểu rõ chân tướng hơn, và học được cách tìm được điểm chung với những người có ý kiến bất đồng với mình. Với lòng nhẫn nại, suy nghĩ cho người khác trước, và lắng nghe quan điểm của họ, cuộc sống của con trở nên càng bình tĩnh và giàu lòng cảm thông”.

Valerie Avore còn kể một ví dụ nhỏ. Cô nói: “Hình thái ý thức của người hàng xóm của con hoàn toàn khác với con, chúng con thông thường chỉ vung tay với nhau chứ ít giao lưu trò chuyện. Vào một ngày tuyết rơi nhiều, con thấy anh ấy trợ giúp xúc tuyết trên đường xe đi của con. Con liền ra ngoài cảm ơn anh ấy, anh ấy nói với con rằng, anh ấy đã từng tham gia Chiến tranh Việt Nam. Anh ấy nói, anh ấy một tờ pano trên xe của con khiến anh ấy vô cùng đồng cảm, đó là End CCP (kết thúc Trung Cộng). Chúng con trò chuyện giao lưu trong thời gian rất dài. Mặc dù khởi điểm hình thái ý thức của chúng con là khác nhau, nhưng chúng con đã tìm được điểm chung”.

Tạ ơn Sư phụ đã đem lại cho chúng con Đại Pháp bác đại tinh thâm này. Khi con ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và dùng Đại Pháp chỉ dẫn cuộc sống của mình, thì thế giới này dường như đã xuất hiện những kỳ tích.

Giáo viên: Cảm tạ Sư phụ dẫn đường cho hành trình sinh mệnh

Ảnh 2: Mary Manthey, học viên người phương Tây đến từ Ann Arbor, Michigan.

Mary Manthey, học viên người phương Tây đến từ Ann Arbor, Michigan, cũng là một giáo viên, nói rằng: “Thế giới của chúng ta hiện đang ở trong một trạng thái hỗn loạn. Việc kiên trì chân lý càng quan trọng hơn bất kỳ thời gian nào trong quá khứ. Trong xã hội ngày nay, có rất nhiều những sự việc và cám dỗ khiến người ta phân tâm, nhằm khiến chúng ta rời xa con đường chính nghĩa”

Nhân dịp chúc mừng năm mới Âm lịch, Mary Manthey bày tỏ lòng cảm tạ Sư tôn đã tiếp tục quy chính nội tâm cô, dẫn đường cho hành trình sinh mệnh cô.

Cô nói: “Muôn vạn lời nói cũng không diễn tả hết tình cảm và lòng cảm ân trong lòng đệ tử đối với Sư phụ! Sư phụ vất vả rồi! Cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!”

Học viên thanh niên: Pháp Luân Đại Pháp là kim chỉ nam phẩm đức của con

Ảnh 3: Annie Chen, học viên thanh niên đến từ Troy, Michigan

Annie Chen, học viên thanh niên đến từ Troy, Michigan, nói rằng: “Con từ khi 2 tuổi đã bắt đầu cùng mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi còn nhỏ, con hoàn toàn không hiệu hàm nghĩa sâu sắc của Pháp Luân Đại Pháp. Con rất tinh nghịch, chỉ là thích bắt chước động tác của mẹ. Nhưng cùng với tuổi đời tăng lên, con bắt đầu phát hiện ra nguyên nhân con muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là công Pháp tu luyện vô cùng tốt, luôn là kim chỉ nam phẩm đức của con, và dạy con càng chân thành, thiện lương và khoan dung hơn trong đời sống thường nhật”.

Cuối cùng cô bày tỏ: vào những thời kỳ gian nan đó, Pháp Luân Đại Pháp đã đem lại hy vọng, hòa bình và sức khỏe cho con và người trong gia đình con. Con vô cùng cảm tạ Sư phụ dạy Pháp Luân Đại Pháp cho chúng con, và truyền rộng ra toàn thế giới. Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Học viên người phương Tây: Cảm tạ Sư phụ cho con sinh mệnh mới

Ảnh 4: Vivian LaFarge, học viên người phương Tây đến từ Ann Arbor, Michigan

Vivian LaFarge, học viên người phương Tây đến từ Ann Arbor, Michigan, nói rằng: “Cảm ân Sư phụ, cảm tạ Ngài đến đây cho chúng con cơ hội thứ 2. Con đường tu luyện của con vừa mới bắt đầu, cảm tạ Ngài cho con sinh mệnh mới”.

Nhớ lại trải nghiệm đắc Pháp của mình, Vivian nói: “Trong thời gian con học đại học khi ngoài 20 tuổi thì biết đến Pháp Luân Đại Pháp rồi. Khi đó con ở Atlanta, đôi khi cũng đến công viên làm một số động tác của Pháp Luân Công, vì nội tâm con hướng đến thiện và Chúa, con luôn không có cơ hội học tập Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, chỉ là làm một hai bộ động tác mà thôi”.

“Rất đáng tiếc là, sau này con tham gia một đoàn thể tôn giáo khác. Vì nguyên do công tác, con phải cư trú ở các nơi trên thế giới. Sau khi con trở lại nước Mỹ kết hôn với chồng con, con đã rời khỏi đoàn thể tôn giáo đó. Vì những trải nghiệm ngày, đối với tất cả các công pháp, con đều có tâm lý đề phòng”.

“”Từ nhỏ con đã bắt đầu có nhiều lần thể nghiệm có mối liên hệ với Chúa và các sinh mệnh trong thế giới của Chúa, có lúc con cảm thấy rất bi thương, vì con không thể nào tìm được Pháp môn đưa con thăng hoa một cách có hệ thống. Sức khỏe của con cũng ngày càng xấu đi, cho đến mức chỉ có thể cả ngày nằm trên giường. Năm con chưa đến 40 tuổi đó, người nhà con đã bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho con rồi. Đồng thời với việc con quyết định phẫu thuật phụ khoa rất lớn, thì con cũng bắt đầu kiên định tin tưởng rằng, trên thế giới này nhất định có một loại tu luyện tinh thần nào đó có thể giúp con người khôi phục sức khỏe”

“Con tiếp tục tìm kiếm trên mạng, trên mạng đầy rẫy các loại các dạng phương pháp. Con dựa vào trí nhớ tìm kiếm công pháp khi xưa con ở công viên ở Atlanta đã từng học luyện, cuối cùng trên Youtube đã thấy Pháp Luân Công. Con xem tất cả các video liên quan đến Pháp Luân Công, con thấy rất rõ tính định hướng hữu ý của truyền thông. Những ngôn luận vu cáo bôi nhọ Pháp Luân Công đó, lại chính là minh chứng đối với con Pháp Luân Công là chân lý, bởi vì chỉ có chân lý mới bị tấn công có tổ chức. Video vạch trần lời dối trá Pháp Luân Công tự thiêu đó cũng khởi tác dụng then chốt. Con cảm thấy con đứng cùng với Pháp Luân Công, đó là mùa thu năm 2018, sinh mệnh con đã có chuyển biến”.

“Cũng đồng thời, con liên hệ được điểm luyện công của Pháp Luân Công ở địa phương chúng con. Con bắt đầu cực kỳ nghiêm túc tham gia luyện công tập thể, và thể nghiệm được những biến đổi kỳ diệu xảy ra trong thân thể, cũng bắt đầu luyện công một mình”.

“Sau một năm, một ngày nọ, con phát hiện ra con đột nhiên không thể nào làm được bộ công Pháp thứ 2 nữa, con bỗng nhiên không thể nào đứng được? Điều này rất không có đạo lý. Mỗi khi con thử đứng bão luân, con liền cảm thấy chóng mặt, muốn ngất. Khi đó con không muốn làm phiền đến các học viên khác, con liền nghĩ quỳ bão luân, nhưng cũng không được, con vẫn ngã xuống. Ngày hôm đó, người điều phối điểm luyện công nói với con rằng: ‘Hãy thỉnh cầu Sư phụ giúp đỡ’ “.

“Con ngồi trong xe ô tô, trong đầu trống rỗng, trong tâm con hỏi Sư phụ: ‘Con có thể theo Sư phụ học Pháp không?’. Tiếp sau đó đã xảy ra sự tình khiến con chấn động. Lúc đó một âm thanh trả lời con rằng: ‘Chúng ta đợi con rất lâu rồi’. Đó là tiếng nói của Sư phụ! Từ nhỏ trong đầu con đã có những tiếng nói nói chuyện với con, con luôn không biết tiếng nói đó là của bản thân con, hay là đến từ Thiên đường, hay là Thần tính của bản thân. Thời khắc đó, con cuối cùng đã minh bạch, tiếng nói đó là của Sư phụ”.

“Con không nén nổi khóc òa lên, không thể nào kiềm chế nổi. Thì ra từ khi con sinh ra đến nay, người luôn trông nom bảo hộ con là Sư phụ từ bi vĩ đại! Con khóc, và khóc, đó là một niềm an ủi tâm hồn, một cảm giác trở về nhà, một cảm giác thân thuộc. Cuối cùng con đã tìm được thứ mà con tìm kiếm cả đời. Con bước ra khỏi xe đi tìm chồng con, nhưng vẫn không ngừng khóc.

“Con là một kỹ sư, hơn nữa bản tính rất kiên nghị, con không phải là loại người hay khóc, do đó chồng con cho rằng con đã có chuyện gì bất hạnh, vì vậy đến an ủi con. Con từ khóc chuyển sang cười, lại khóc, lại cười, con kể cho anh ấy về trải nghiệm của mình. Anh ấy cũng bị cảm hóa, cũng bắt đầu tin Pháp Luân Đại Pháp bằng phương thức hoàn toàn mới. Con cũng mua sách Đại Pháp cho anh ấy, anh ấy cũng bắt đầu học Pháp và luyện công”.

“Sau khi luyện công, thân thể con khôi phục rất nhanh, thậm chí còn tốt hơn cả hồi con học trung học. Sự nghiệp, nghề nghiệp của con cũng có khởi sắc”.

Cuối cùng, Vivian LaFarge nói: “Khi công việc của con trở nên rất bận rộn, con nhắc nhở mình, công việc là thứ yếu, Pháp Luân Đại Pháp là ở vị trí số một. Con học được có thể xem nhẹ đối với rất nhiều sự tình, nhưng Pháp Luân Đại Pháp là quan trọng nhất. Hiện nay con học Pháp và làm ba việc vẫn chưa đủ, con sẽ tiếp tục nỗ lực, con nhất định dốc hết sức mình”.

“Cảm ân Sư phụ, cảm tạ Ngài đến đây cho chúng con cơ hội thứ 2. Con cần học Pháp chăm chỉ, lý giải Pháp, và hoằng dương Đại Pháp. Con đường tu luyện của con vừa mới bắt đầu, con cảm tạ Sư phụ đã cho con sinh mệnh mới”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/13/美国密西根法轮功学员向师尊拜年-420581.html

Đăng ngày 15-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share