Bài viết của Tằng Hồng, phóng viên báo Minh Huệ ở Dallas, Mỹ quốc

[MINH HUỆ 12-02-2021] Lại một năm mới sắp đến, sáng ngày 7 tháng 2 năm 2021, một số học viên Pháp Luân Công ở Dallas, bang Texas, Mỹ quốc đã luyện công tập thể bên bờ hồ công viên Russell Creek, phía bắc thành phố Plano. Sau đó, họ đã chụp ảnh chung và chúc mừng năm mới tới nhà sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí!

Tháng hai là lúc thời tiết ở Dallas lạnh nhất, buổi sáng sớm ở công viên rất yên tĩnh. Trên thảm cỏ, các học viên mặc trang phục có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp”, luyện năm bộ công pháp theo tiếng nhạc du dương, giống như đưa tới sự ấm áp giữa không khí giá lạnh, cùng với cảnh trí xung quanh tạo nên một bức tranh mùa đông rất đẹp.

Ảnh 1: Các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể tại công viên Russell Creek, thành phố Plano

Tham gia luyện công tập thể có đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi là sinh viên, cũng có người già tám, chín mươi tuổi, cũng có người gốc Hoa, gốc Việt, có cả học viên Tây phương. Luyện công hai giờ đồng hồ là thời gian trân quý như vậy, khiến cho con người cảm thấy thăng hoa, nội tâm tràn đầy lòng biết ơn đối với Sư phụ.

Học viên 90 tuổi: Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, khắp thân nhẹ nhàng không bệnh tật

Trong hoạt động, học viên lớn tuổi nhất là bà Hoàng đã trên 90 tuổi. Sáu năm trước, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Lúc đọc qua sách “Chuyển Pháp Luân”, bà đã ở trong Cơ đốc giáo mười một năm. Bà thấy chữ trong sách toàn màu đỏ, nghĩ rằng thiếu ánh sáng, sau khi điều chỉnh lại nhìn thì chữ trong sách biến thành màu vàng kim. Tiếp đó bà xem băng hình Sư phụ giảng Pháp. Bà kinh ngạc bởi Sư phụ dùng ngôn ngữ dễ hiểu mà giảng ra rất nhiều vấn đề nan giải mà bà đã trải qua. Lúc này bà hiểu ra Pháp Luân Công tuyệt không phải chỉ là công pháp. Bà quyết định bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Hiệu quả chữa bệnh tăng cường sức khoẻ của Pháp Luân Công trên thân thể bà Hoàng lại càng đáng nói, ví như: ban đầu bà bị tiểu cầu cực thấp, đã từng nằm viện chữa trị nhưng không có kết quả, chỉ có thể dựa vào uống hoóc môn để duy trì. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công đã trở lại bình thường, không còn bị xuất huyết, không uống hoóc môn cũng không có vấn đề gì. Trước kia bà thiếu Canxi, bị rút gân, chân bị thương. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, không cần uống Canxi và các loại thuốc bổ, thân thể lại rất tốt, không có chỗ nào bị đau, bước đi trông không giống người cao tuổi. Còn có, trước kia bà bị bệnh tim đập nhanh, sau khi tu luyện cũng không còn nữa. Từ lúc hơn năm mươi tuổi, thị lực của bà bắt đầu giảm, không thể nhìn rõ mọi vật, nhưng hiện nay hơn chín mươi tuổi lại có thể xâu kim mà không cần đeo kính. Những việc này đều là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Hoàng nói: Tôi chân chính thể hội được cảm giác một thân nhẹ nhàng không bệnh tật. Tại đây, con cảm tạ Sư phụ đã ban cấp cho con hết thảy, thân thể khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ và đề cao. Con hơn chín mươi tuổi, có thể bước trên con đường phản bổn quy chân, cùng Sư phụ về nhà, thật quá may mắn. Cảm tạ các học viên đã ở bên, hỗ trợ tôi.

Học viên Tây phương: Chân tâm tu luyện có thể thể nghiệm sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp

Học viên Rich người Mỹ quốc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2004. Lúc đó anh mới hơn hai mươi tuổi, đột nhiên muốn đi tìm mục đích của sinh mệnh. Lúc tìm kiếm các thông tin liên quan đến thiền trên mạng, trang web của Đại Pháp đột nhiên xuất hiện trước mắt anh. Anh bị thu hút mạnh mẽ bởi ba chữ lớn Chân – Thiện – Nhẫn, cảm thấy ba chữ này quá tốt đẹp, hơn nữa anh còn nhìn thấy ba chữ này có quan hệ tương hỗ với nhau. Vì vậy anh bắt đầu đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Cuốn sách này chứa rất nhiều khái niệm về phương diện tu luyện mà anh hoàn toàn chưa từng nghe qua, nhưng không ảnh hưởng đến việc anh tiếp tục xem sách. Anh có thể lý giải về việc tự thân đề cao, phương diện vật chất và tinh thần là nhất tính, anh quyết định thử một chút. Vì vậy, anh học năm bài công pháp từ trên mạng, sau đó dựa vào những pháp lý mà Sư phụ giảng trong sách, mỗi thời khắc đều yêu cầu tư tưởng, hành vi của bản thân tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn, giống như Sư phụ đang ở trước mặt. Những sự việc thần kỳ xảy ra, anh thể nghiệm được hầu hết những hiện tượng nói đến trong sách “Chuyển Pháp Luân”, cảm thụ chân thực về những biến hoá trên thân thể. Trong tư tưởng của anh không còn chút nghi vấn, thật tâm đi vào tu luyện Đại Pháp, mỗi ngày đều nỗ lực đồng hoá với Chân – Thiện – Nhẫn.

Trước khi tu luyện, hầu như năm nào anh cũng phải đi viện vì cảm cúm. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, anh không còn xuất hiện bệnh nữa. Mỗi ngày anh đều nỗ lực đồng hoá với Chân – Thiện – Nhẫn, không biết từ lúc nào, đã có thể bỏ được tâm hiển thị, tâm tật đố, các tâm lợi ích bất hảo. Anh cải thiện quan hệ với cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp, đối đãi với họ chân thành hơn.

Cuối năm trước, anh bị tai nạn giao thông, bệnh viện kiểm tra thấy thân thể anh nhiều chỗ bị gãy xương, lúc đó thân thể không thể động, cần làm phẫu thuật. Anh tự nhận mình là người tu luyện Đại Pháp, thông qua luyện công có thể khỏi bệnh, không cần làm phẫu thuật. Kết quả trong hai ngày không cần chữa trị, anh có thể xuất viện về nhà. Anh kiên trì học Pháp, luyện công, thân thể nhanh chóng hồi phục. Quá trình này đã giúp các bác sĩ y tá cảm nhận được sự thần kỳ của Đại Pháp.

Qua nhiều năm, anh Rich cảm thụ được sâu sắc rằng, chỉ cần thật tâm tu luyện Đại Pháp, có thể ở trong Pháp Luân Đại Pháp đạt được cải biến thân thể và tinh thần thăng hoa, thể nghiệm được sự siêu thường của Đại Pháp.

Học viên người Hoa: Tu luyện Đại Pháp khiến tâm tôi rộng lớn

Bà Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996 tại Atlanta, Mỹ quốc. Bà nói trước kia bà có hứng thú với các môn khí công, đã từng luyện qua các loại khí công, cũng tiếp xúc với một số hiện tượng, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, ví như: Rốt cuộc con người sống vì lẽ gì, luyện khí công và rèn luyện thể dục khác nhau thế nào, vấn đề ăn thịt, luyện khí công có thể trị bệnh được không.. ? Đến một ngày năm 1996, bà có cơ hội đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tất cả những vấn đề ấy đều được Sư phụ dùng ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu để giải đáp, khiến cho bà vô cùng chấn động! Bà vội vàng tìm kiếm học viên Pháp Luân Công ở địa phương để học công. Lần đầu tiên luyện bài công pháp thứ hai, động tác ôm bánh xe, bà cảm giác như hai tay có điện.

Bà Lý tu luyện Pháp Luân Công hơn hai mươi năm, những chuyển biến rất nhiều. Không chỉ thân thể khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, còn có tâm tính đề cao: Trước kia vì những gì đã trải qua, bà khá tự phụ. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tấm lòng bà rộng mở, không so đo được mất cá nhân, khi bị người khác chiếm lợi thì có thể coi nhẹ, làm sự việc biết cân nhắc cho người khác, đứng ở giác độ của người khác mà suy nghĩ. Từ trong nội tâm bà cảm ân Sư phụ!

Vợ chồng học viên mới người Tây phương: Hy vọng có thêm nhiều người có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tham gia hoạt động có vợ chồng anh Jason và chị Teuta, là học viên mới tu luyện ba năm. Anh Jason nói: Tháng 5-2017, có một người bạn đã gửi cho tôi cuốn “Chuyển Pháp Luân” qua email. Tôi cảm nhận được nội hàm vô cùng rộng lớn trong cuốn sách, liền muốn thử qua. Tu luyện một thời gian, anh chân chính cảm nhận được nội tâm bình tĩnh, quan hệ với đồng nghiệp được cải thiện, hiểu được ý nghĩa nhân sinh. Vợ của anh Jason cũng quyết định bước vào tu luyện khi chứng kiến thân thể, hành vi cùng các phương diện của chồng đều đề cao sau khi tu luyện một tháng. Sau khi tu luyện, chị đã hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh, đồng thời thân thể khỏe mạnh.

Mẹ của anh Jason chứng kiến những thay đổi của vợ chồng họ, cũng đọc “Chuyển Pháp Luân”, cũng luyện công, hiện tại đã trở thành học viên mới. Jason còn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với các bạn bè. Hai vợ chồng họ bày tỏ: Cảm tạ Sư phụ đã truyền Đại Pháp, cảm ơn Sư phụ! Chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Ảnh 2: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Dallas cùng chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Cuối hoạt động, đông đảo học viên cùng gửi lời chúc năm mới vui vẻ tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/12/新年将至-达拉斯法轮功学员谢师恩-420531.html

Đăng ngày 14-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share