Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Los Angeles

[MINH HUỆ 07-02-2021] Tết Nguyên Đán cận kề đã mang đến khoảnh khắc tươi sáng, hân hoan trong đại dịch toàn cầu này. Ngay cả thời tiết cũng trở nên ấm áp và nắng đẹp khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Los Angeles tổ chức các hoạt động tại công viên Fountain Valley ở Quận Cam của Nam California vào ngày 31 tháng 1 năm 2021. Họ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến nhà sáng lập môn tu luyện và gửi những lời chúc chân thành, kính chúc Ngài dịp lễ vui vẻ.

Các học viên đã trưng bày các biểu ngữ với thông điệp: “Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ”, “Tạ ơn Sư phụ”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân, Thiện, Nhẫn hảo”, v.v. Họ đồng thanh nói: “Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ”.

331bfd5d91acba8a6e384eebb5d0cc04.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Los Angeles tổ chức các hoạt động tại công viên Fountain Valley vào ngày 31 tháng 1 năm 2021, để kính chúc Sư phụ Tết Nguyên Đán vui vẻ.

Các học viên đến từ các ngành nghề, lứa tuổi và thành phần khác nhau đã tham gia các hoạt động trong ngày hôm đó. Tất cả họ đều có điểm chung, là thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ có được thể chất và tinh thần khỏe mạnh và trở thành người tử tế hơn, tốt hơn.

Trầm cảm mãn tính trở thành lạc quan

Cô Ngô Dịch Tuyền, một kế toán, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2001. Cô chia sẻ, “Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ vì đã truyền Pháp Luân Đại Pháp cho thế gian.”

1a1c8d2208a4f5b6c986814b66be8791.jpg

Cô Ngô Dịch Tuyền tạ ơn Sư phụ vì đã truyền Pháp Luân Đại Pháp cho thế gian.

Cô Ngô chia sẻ rằng việc tu luyện Đại Pháp đã cải thiện cả thể chất lẫn tinh thần của cô. Mũi của cô từng rất nhạy cảm. Cô cho biết, “Tôi đã đến gặp các bác sỹ Tây y và Trung y nhưng không có tác dụng gì. Sau khi tập được một tuần, mũi của tôi bắt đầu trở nên ổn hơn. Sau đó, tôi đã hoàn toàn bình phục.”

Điều khiến cô ngạc nhiên nhất là cách cô dùng chính niệm bình tĩnh giải quyết mọi thử thách lớn nhỏ sau khi bước vào tu luyện. Cô từng bị trầm cảm và thích một mình – nhưng điều này khiến cô hay buồn vì những chuyện nhỏ nhặt. Khi cô bị trầm cảm nặng, cô thậm chí đã nghĩ đến việc tự tử. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô trở nên lạc quan và vui vẻ. Cô chia sẻ, “Đại Pháp đã khai mở tâm từ bi của tôi và tôi trở nên khoan dung hơn.”

Nói về lý do tại sao hàng triệu người trên toàn thế giới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô chia sẻ: “Mặc dù cuộc bức hại đã diễn ra hơn 20 năm, tại sao ngày càng có nhiều người đón nhận Pháp Luân Đại Pháp? Đó là bởi vì pháp môn này thật tuyệt vời. Tôi hy vọng nhiều người có thể mở lòng đón nhận Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó sẽ mang lại cho bạn một cách nhìn nhận khác và thay đổi cuộc sống của bạn.”

Hành xử theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn trong 20 năm

Cô Johanna, một nghệ sĩ đến từ Áo, là quản lý dự án tại Học viện New Masters. 20 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, đối với cô Johanna, đó là một quá trình biến chuyển từ một thiếu niên nổi loạn thành một phụ nữ trưởng thành. Cô cảm thấy hai thập kỷ qua của cuộc đời mình thật tuyệt vời và thú vị vì cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

503dd04b7eb05ecb423c7f1871f1e68d.jpg

Cô Johanna kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với môn tu luyện này, cô Johanna kể, “Tôi là một thiếu niên ở Áo và tôi biết đến Đại Pháp từ mẹ tôi. Bà gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và là một người rất bi quan. Kể từ khi bà bắt đầu tu luyện, tôi nhận thấy sự biến đổi của bà. Điều này khiến tôi tò mò về Đại Pháp. Thông qua thực tu, tôi đã học được cách sống theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Điều này thực sự đã thay đổi cuộc đời tôi.”

Cô chia sẻ, “Bây giờ, tôi có thể giữ bình tĩnh khi mọi thứ bất ngờ xảy đến. Nhưng trước đây tôi không như vậy. Tôi từng là một cô gái nổi loạn. Đại Pháp dạy tôi biết tha thứ và khoan dung. Khi tôi gặp mâu thuẫn, trước tiên tôi suy ngẫm về những thiếu sót của mình. Vậy nên, tôi rất hòa hợp với chồng mình.”

Sự cải thiện trong tính cách cũng có lợi cho sự nghiệp của cô. “Pháp Luân Đại Pháp đã dạy cho tôi tầm quan trọng của vẻ đẹp nghệ thuật đối với nhân loại. Kỹ năng nghệ thuật và sự sáng tạo của tôi đã được nâng cao nhờ đức tin. Tôi có thể chia sẻ vẻ đẹp này với mọi người. Học viện mà tôi làm việc đang dạy mọi người kết nối với nghệ thuật truyền thống của phương Tây.”

Cô chia sẻ rằng 20 năm đã trôi qua trong nháy mắt và cô không ngừng hoàn thiện bản thân. Cảm thấy vô cùng biết ơn vì đã trải qua cuộc hành trình này của cuộc đời, cô tạ ơn Sư phụ vì Ngài đã truyền Đại Pháp cho thế gian và kính chúc Ngài Tết Nguyên đán vui vẻ!

Đại Pháp mang đến yên bình và trầm tĩnh

Cô Tiffany Le, một học viên người Việt, là một dược sỹ. Trước khi trở thành một học viên, mặc dù có một sự nghiệp thành công nhưng cô cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Cô thường xuyên cảm thấy lo lắng và hay nổi cáu. Điều này khiến tình trạng thiếu máu của cô trở nên trầm trọng hơn. Mọi thứ đã thay đổi sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2012.

2ce3b84d3d1b3993b42aaa0d6874fead.jpg

Cô Tiffany Le, học viên người Việt chia sẻ rằng Đại Pháp là điều quý giá nhất trong cuộc đời cô.

Cô chia sẻ, “Đại Pháp đã cải biến tôi từ trong ra ngoài. Không lời nào có thể diễn tả được cuộc đời của tôi đã trở nên tuyệt vời như thế nào sau khi tôi tu luyện Đại Pháp. Mọi người xung quanh đều nhận thấy sự thay đổi của tôi. Tôi tiếp xúc với mọi kiểu bệnh nhân trong công việc. Trước đây, khi gặp phải những người khó tính, tôi kiểm soát được thái độ bên ngoài của mình nhưng tôi có thể cảm thấy huyết áp tăng và nhịp tim tăng lên. Tôi bị thiếu máu và vì dễ bị khó chịu, tôi đã dựa vào vitamin và thuốc sắt để kiểm soát các triệu chứng của mình. Thậm chí tôi còn mát xa chân để thư giãn.”

Cô Tiffany bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi chị gái cô ở Việt Nam nói với cô về pháp môn. Cô chia sẻ, “Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi không còn cần phải uống thuốc hay đi mát xa chân nữa. Sức khỏe của tôi hiện tại rất tốt, đó là điều tuyệt vời của Đại Pháp!”

Tính khí của cô đã được cải thiện rất nhiều. Cô cho biết, “Tôi không còn lo lắng như trước và tôi không còn dễ bị khó chịu nữa. Tôi vui vẻ mỗi ngày. Mọi người xung quanh đã ngạc nhiên vì vẻ điềm tĩnh của tôi hiện nay. Họ nói tôi trông trẻ hơn!”

“Đại Pháp đã cho tôi cảm giác yên bình cũng như cái nhìn lạc quan trong cuộc sống. Khi đại dịch bùng phát, tôi tiếp tục làm việc ở hiệu thuốc. Hàng ngày, tôi tiếp xúc với nhiều bệnh nhân nhưng tôi vẫn ổn. Nhiều đồng nghiệp của tôi cảm thấy sợ hãi và căng thẳng. Ngược lại, tôi cảm thấy rất bình tĩnh.”

“Đại Pháp là điều quý giá nhất trong cuộc đời con và con xin tạ ơn Sư phụ về điều đó. Con biết rằng biết ơn là chưa đủ. Sư phụ đã chỉ dẫn chúng con, vì vậy con phải tinh tấn thực tu. Năm mới đang đến gần và con muốn kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/7/419651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/10/190449.html

Đăng ngày 13-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share