[MINH HUỆ 30-12-2020]

Nhất niên hựu nhất niên
Phong sương tuyết vũ hàn
Đệ tử tuân Sư mệnh
Hoàn thành lai thì nguyện
Lập chưởng diệt tà ác
Lạn quỷ dĩ đảm hàn
Duy nguyện Sư tôn tiếu
Viên mãn tùy Sư hoàn

Tạm dịch

Năm này qua năm khác
Gian nan tuyết gió lạnh
Đệ tử tuân Sư mệnh
Hoàn thành nguyện lúc đến
Lập chưởng diệt tà ác
Lạn quỷ đã khiếp sợ
Chỉ mong Sư tôn cười
Viên mãn theo Ngài về

Năm mới sắp đến, các đệ tử ở Canberra, Úc mang lòng cảm ân, hợp thập cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại vui vẻ. Các học viên biểu đạt: “Chúng con từ cao tầng hạ xuống hồng trần, qua từng kiếp luân hồi, chúng con đã luôn chờ đợi để đắc Pháp, trong biển người mênh mông, Sư phụ đã tìm thấy chúng con, truyền cho chúng con Chân Thiện Nhẫn của Đại Pháp vũ trụ, giúp chúng con bước trên con đường tu luyện phản bổn quy chân, chân tu Đại Pháp, đồng hóa với Đại Pháp, thoát khỏi biển khổ nhân gian. Con đường tu luyện gian nan gập ghềnh, trong bóng tối, trong mê mờ, trong tuyệt vọng, dưới sự chỉ dẫn của Đại Pháp, với sự bảo hộ của Sư phụ, chúng con đã vượt qua khó khăn bước đến ngày hôm nay.”

“Chúng con đã từng lập thệ ước thần thánh, phải trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Đối diện với chúng sinh, chúng con sẽ nỗ lực nhiều sinh mệnh hơn nữa. Đồng thời chúng con cũng sẽ kiên trì luyện công thật tốt, học Pháp thật tốt và phát chính niệm thật tốt. Kiên trì thực tu hướng nội tìm, kiên trì tín Sư tín Pháp, kiên trì tu luyện tới kết thúc, viên mãn, cùng Sư tôn trở về.”

Đệ tử 86 tuổi cảm tạ Sư phụ đã cấp cho đệ tử một cuộc sống mới

Ông Tiêu Hà, Hoa kiều Việt Nam, năm nay đã 86 tuổi, vào năm 1999 đã may mắn được trực tiếp nghe Sư phụ giảng Pháp tại Pháp hội Sydney. Ông nói: “Pháp mà Sư phụ giảng từng câu đều nhập tâm, vô cùng cảm động, trong lòng tôi nghĩ: Ôi, Pháp này mình nhất định phải học.” Từ đó ông Tiêu Hà đã bước vào con đường tu luyện Đại Pháp, tự mình chứng kiến sự thần kỳ và mỹ hảo của Đại Pháp.

Ảnh 1: Ông Tiêu Hà, một đệ tử Đại Pháp đang đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”  

Trước khi tu luyện, bệnh đau lưng, cao huyết áp và các bệnh khác đã dày vò ông trong nhiều năm; sau khi tu luyện Pháp Luân Công không lâu, những bệnh này đều không cánh mà bay, hơn nữa ông cũng không còn nghiện thuốc hay uống rượu nữa.

Ngoài ra còn có lời chúc của những đệ tử dưới đây tại Canberra.

Ảnh 2: Đệ tử tại điểm giảng chân tướng ở trung tâm Canberra kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Ảnh 3: Đệ tử Đại Pháp ở Canberra cảm tạ Sư ân, họ biểu đạt: gian khổ hơn 20 năm qua, chúng con dưới sự bảo hộ của Sư tôn đã bước qua được, chúng đệ tử sẽ trân quý cơ duyên ngàn năm có một này, chúng con vĩnh viễn cảm tạ ơn cứu độ từ bi của Sư tôn, chúng con không có cách nào báo đáp, chỉ có thể tu tốt bản thân, làm tốt ba việc, thực hiện thệ ước của mình. Các đệ tử ở Canberra kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Ảnh 4: Bà Ngô Phượng Xuân (thứ 2 từ bên phải) cùng gia đình cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ. Họ nói: Nhân dịp năm mới, cả gia đình chúng con trên con đường tu luyện sẽ giúp đỡ lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau, cùng nhau tận lực cứu nhiều người hơn, trân quý thời gian mà Sư phụ đã kéo dài thêm cho chúng con

Ảnh 5: Đệ tử Đại Pháp người Việt Nam ở Canberra cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ. Gia đình chúng con gồm ba thế hệ vô cùng vinh hạnh đắc được Đại Pháp, không từ ngữ nào diễn tả được lòng cảm ân đối với sự cứu độ từ bi của Sư tôn. Chúng con nhất định sẽ cùng Sư tôn bước đi đoạn đường cuối cùng của Chính Pháp. Xin cảm tạ Sư tôn, hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/30/澳洲堪培拉大法弟子恭祝师尊新年好-417566.html

Đăng ngày 31-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share