[MINH HUỆ 29-09-2020]

Người dân ở quê hươngTrường Xuân chúc Sư phụ Lý của Pháp Luân Công Tết Trung Thu vui vẻ!

Tôi là một người dân thường ở Trường Xuân. Tết Trung Thu tới gần, tôi cùng chồng xin gửi lời chúc tới Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Nhà tôi ở gần công viên, tôi thường xuyên được nghe các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng. Tôi tin tưởng Pháp Luân Công là tốt, nhưng trước đây chưa được trải nghiệm sâu sắc. Mới gần đây, sự việc xảy ra trong gia đình khiến tôi minh bạch Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt!

Chồng tôi năm nay 78 tuổi, vì sức khoẻ không tốt, hai năm nay ở trong viện dưỡng lão phải chăm sóc cả ngày lẫn đêm. Tháng 8 năm nay, bệnh của chồng tôi trở nên nguy kịch, người trong nhà đã chuẩn bị lo hậu sự cho ông ấy.

Vào thời khắc nguy kịch nhất, một đệ tử Pháp Luân Công đã bảo tôi nói với chồng hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Nhưng lúc đó ông ấy đã không thể nói chuyện, không thể ăn cơm, thân thể cứng nhắc, ánh mắt vô hồn, ý thức không rõ ràng. Người đệ tử Đại Pháp bảo tôi ghé vào tai chồng và niệm cho ông ấy nghe. Tôi tuy làm theo, nhưng cảm thấy không có hy vọng, vẫn dặn con cái đi mua ngay quần áo liệm, sợ rằng không mua thì không kịp.

Cùng ngày hôm đó, vị đệ tử Đại Pháp kia nhiều lần dặn tôi: “Đừng bỏ cuộc! Đừng bỏ cuộc! Cần kiên trì thành tâm thành ý, tiếp tục niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.” Ngày hôm đó, tôi không ngừng nói bên tai chồng: “Ông phải nhớ kỹ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ nhé, ông nghe thấy không?” Sau đó tôi lại thành tâm thành ý niệm cho chồng nghe, không nghĩ bất cứ điều gì, trong đầu chỉ có năm chữ này.

Không ngờ đến ngày hôm sau, mắt chồng tôi đã có thể cử động, cũng có thể ăn một chút thức ăn lỏng. Tôi tiếp tục niệm bên tai chồng “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Qua một ngày, tình trạng ông ấy lại tốt hơn một chút. Đến bây giờ, ông ấy có thể ăn uống bình thường, sắc mặt hồng hào, còn có thể cùng tôi ca hát.

Mấy ngày nay, hai người già chúng tôi, ngày ngày đều là tôi niệm một câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, ông ấy niệm một câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, cứ rảnh rỗi liền niệm mấy lần.

Tết Trung Thu sắp tới, hôm nay vợ chồng tôi xin bày tỏ tâm nguyện, cùng nhau nói: “Chúc Sư phụ Pháp Luân Công ngày Tết Trung Thu vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Con trai của một đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở tỉnh Sơn Tây cung chúc Sư phụ Lý ngày Tết Trung Thu vui vẻ!

Sư phụ Lý từ bi vĩ đại: Con xin kính chúc Ngài ngày Tết Trung Thu vui vẻ!

Tôi đã hơn 40 tuổi, mặc dù chưa tu luyện, nhưng anh em tôi đều ủng hộ mẹ tu luyện. Nhờ mẹ giảng chân tướng, chúng tôi đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Mẹ tôi đã hơn 70 tuổi, nhưng mắt tinh tai thính, thân thể nhẹ nhàng không bệnh tật, sinh hoạt thường ngày chưa bao giờ cần chúng tôi hỗ trợ, bà đều tự mình xử lý. Việc này khiến chúng tôi yên tâm công tác, không phải lo lắng chuyện gia đình. Không những thế, hơn 20 năm nay, mẹ tôi ngày ngày kiên trì quét dọn vệ sinh hành lang công cộng. Mẹ tôi không sợ chịu khổ, không tính toán được mất cá nhân. Trạng thái của mẹ tôi đã âm thầm chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp.

Tự thân tôi cũng được chứng kiến sự thần kỳ không thể nghĩ bàn của Pháp Luân Đại Pháp:

Có một lần, tôi sơ ý khoá trái cửa phòng. Lúc đó tôi cùng mẹ nghĩ hết biện pháp cũng không cách nào mở được cửa. Vào lúc không biết làm thế nào, mẹ tôi hợp thập, thành kính cầu xin Sư phụ giúp. Sau đó mẹ tôi cầm chìa khoá nhẹ nhàng vặn một cái, cánh cửa lập tức dễ dàng mở ra. Còn một lần khác quên mật mã két sắt, muốn lấy đồ phải nhờ thợ tới mở khoá. Anh ấy tỏ ra không vấn đề gì, nhưng hơn hai giờ đồng hồ vẫn không mở được. Cuối cùng anh ấy nói rằng đây là loại két sắt nhập khẩu, có cấu tạo khác biệt, không có cách mở. Sau khi trở về nhà, lại là mẹ tôi thỉnh cầu Sư phụ giúp đỡ. Chỉ thấy hai tay mẹ tôi vừa chạm vào két sắt, két sắt mở ra một cách thần kỳ.

Những sự việc tưởng chừng như không thể lại thành có thể, đâu chỉ có hai chuyện này? Đều nhờ mẹ tôi cầu xin Sư phụ, khiến cho vấn đề khó khăn được giải quyết dễ dàng.

Tôi chân thành tin vào Sư phụ Lý, tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thường xuyên kính cẩn niệm đọc chín chữ chân ngôn, mang bùa hộ thân của Đại Pháp bên người. Do yêu cầu của công việc, tôi phải đi khắp nơi, lái xe trên đường, rong ruổi ngàn dặm đều thuận buồm xuôi gió.

Hiện tại rất nhiều công ty tương lai đều không lạc quan, người thất nghiệp càng ngày càng nhiều. Công ty nhà nước nơi tôi làm việc cũng giảm biên chế. Tôi có thể từ một nhân viên bình thường, từng bước thăng lên các vị trí trung cấp, trung thượng cấp, đây là nhờ phúc báo của Đại Pháp. Dùng lời của mẹ tôi mà nói, đây chính là, một người luyện công, cả nhà được thụ ích!

Tôi chân thành cảm tạ Sư phụ Lý! Cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp!

Thành tâm kính chúc Sư phụ Lý ngày Tết Trung Thu vui vẻ!

Con trai của một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi kính thư.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/29/长春家乡百姓祝福法轮功李大师中秋节好-412771.html

Đăng ngày 30-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share