Bức tranh dành cho Sư phụ Lý và các đệ tử của Ngài

[MINH HUỆ 19-7-2006]

Tôi là một học sinh ở Đại Liên, Trung Quốc lục địa. Tôi không phải là học viên Pháp Luân Công, nhưng tôi biết Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Cha mẹ tôi và bà tôi đều tu luyện theo Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã chứng kiến những sự mầu nhiệm của Pháp Luân Đại Pháp, và tôi rất biết ơn sự từ bi của Sư phụ Lý, vì vậy tôi đặc biệt vẽ ra bức tranh này để nói lên lòng kính ngưỡng của tôi đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Bức tranh của tôi có thể không đẹp lắm, nhưng tấm lòng của tôi đối với Pháp Luân Đại Pháp là một mực. Tôi sẽ nói với nhiều người hơn nữa về sự khủng bố Pháp Luân Đại Pháp, và để cho họ biết về Cửu Bình về Đảng Cộng sản, để cho nhiều người hơn nữa sẽ được cứu độ!

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/19/133383.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/7/22/75781.html

Đăng ngày: 31-7-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.