[MINH HUỆ 16-11-2001]

Sư Phụ nhớ thương,

Sư Phụ có được mạnh giỏi chăng?

Khi chúng con nghe được những lời thăm hỏi của Sư Phụ từ nơi xa xôi, cách trùng dương, mọi người đều rơi lệ. Chúng con không có lời nào để diễn tả hết nỗi lòng của chúng con…

Tám năm trước đây, Sư Phụ bắt đầu truyền dạy Pháp nơi quê mình. Lúc bấy giờ, chúng con thật là thơ dại, vui chơi, tò mò và có đủ các thứ tọc mạch… Sư Phụ biết không, có một lần sau khi Sư Phụ thuyết giảng xong, chúng con lẳng lặng đi theo sau Sư Phụ, hy vọng biết được nhà hàng nào Sư Phụ sẽ vào ăn, món ăn ngon lành nào Sư Phụ sẽ kêu dùng. Lúc bấy giờ, chúng con thấy Sư Phụ đi vào một quán ăn nhanh, và ăn vội một tô mì. Chúng con vẫn nhớ, khi đứa con gái của Sư Phụ nắm tay Sư Phụ xin mua cho một đôi giày mới; lại một lần nữa chúng con âm thầm đi theo dõi Sư Phụ, chờ xem trung tâm buôn bán nào Sư Phụ sẽ vào, đôi giày kiểu cọ nào Sư Phụ sẽ mua. Nhưng Sư Phụ nắm lấy tay em, không đi vào một trung tâm buôn bán nào cả, trái lại, Sư Phụ chỉ mua một đôi từ một quầy hàng bên đường với giá dưới một đồng. Chúng con còn nhớ cái ngày Sư Phụ đội mưa đến truyền dạy Pháp cho chúng con, bên ngoài hành lang phòng giảng, Sư Phụ nhìn thấy xe đạp của các học viên bị ngả nghiêng. Sư Phụ liếc nhìn đồng hồ đeo tay (còn chừng 10 phút trước giờ giảng), rồi cúi xuống và dựng lên từng chiếc xe một…

Lúc bấy giờ chúng con không để ý lắm, chúng con chỉ cảm thấy rằng Sư Phụ thật là tốt, nhưng giờ đây, tất cả những điều ấy trở thành vô cùng quí báu, vô cùng quí báu… Sư Phụ ơi! Kiếp này qua kiếp khác chúng con đã quên mất nguồn cội thật của chính mình. Trong hành trình lâu dài ngày càng rơi xuống, nghiệp nợ chồng chất của chúng con đã vượt quá những gì có thể trả, chúng con đã từng là những phân tử trong một quả táo đã hoàn toàn hư rữa, không có gì có thể hoàn chuyển được… Chỉ có Sư Phụ, chỉ mỗi Sư Phụ đã lượm chúng con lên từ địa ngục, chùi rửa thân xác và tâm trí cho chúng con, ban cho chúng con Pháp Luân vàng óng ánh, và cầm tay chúng con để tiếp bước đi đầu tiên trên con đường tìm về bản lai của mình…

‘Để tâm vào mọi điều nơi trần thế, thậm chí còn vất vả hơn cả công chuyện trên trời’ (từ Hồng Ca), chúng con không biết, và không bao giờ có thể biết, bao nhiêu đau khổ Sư Phụ đã chịu vì chúng con, bao nhiêu nhọc nhằn Sư Phụ đã gánh vác cho chúng con. Chúng con chỉ biết là, trong hoàn vũ nầy, trong vũ trụ nầy, chúng con là may mắn nhất, là phúc hạnh nhất trong những người con phúc hạnh. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, cả trong lúc mà ‘Gió mây chợt biến, trời muốn sập’ (Tâm tự minh), cả trong tình trạng mà ‘Núi sông điên đảo ác sóng dồn’ (Tâm tự minh), chúng con vẫn còn hạnh phúc vô cùng vì chúng con biết rằng nơi cõi thiên đàng, vô lượng chư Phật, chư Thần Thánh, đều ganh tỵ với chúng con…

Chúng con không có cách chi để đáp ơn Sư Phụ, chúng con chỉ có thể ‘Vững tu Đại Pháp sát theo Sư Phụ’ (Tâm tự minh), chúng con chỉ có thể hy vọng lớn mau, trưởng thành lẹ, để cho Sư Phụ được bớt đi một nỗi lo.

Sư Phụ, hãy nhìn xem! Ngày càng nhiều học viên từ nơi quê nhà của Sư Phụ bước ra Thiên An Môn, ra mỗi con đường và ngõ hẻm, để minh chứng sự thật, để trầm mình trong dòng Pháp-chính; Sư Phụ, Sư Phụ thấy đó, chúng con đang lớn khôn, đã trưởng thành, chúng con đã học làm sao bước đi, và bước chân của chúng con trên con đường trở về nhà mà Sư Phụ sắp đặt (cho chúng con) đã trở nên càng vững, càng chắc… Chúng con đã biết làm sao để trân trọng cơ hội ngàn vàng nầy, tu trong thời Pháp-chính, mà trước đây chưa bao giờ có, và đón nhận các thử thách với tấm lòng từ bi và an vui, ôm lấy bình minh; chúng con sẽ trưởng thành trong Pháp-chính, để thật sự xứng đáng trở thành một thành phần của vũ trụ mới…

Sư Phụ, bất cứ nơi nào có Sư Phụ là có tâm hồn của chúng con, các học viên nơi quê nhà của Sư Phụ. Lúc nào Sư Phụ mệt mỏi, xin Sư Phụ đừng quên ở Trung quốc, tại Trường Xuân, có một mái nhà cho Sư Phụ nghỉ ngơi…

Thương kính Sư Phụ,

Các đệ tử từ nơi thành phố quê hương của Sư Phụ

Tháng 11, ngày 14, năm 2000


Nguyên tác tiếng Trung Quốc: https://www.minghui.cc/gb/0001/Nov/16/jiaxiang_dizi_lett_111600_dajia.html.
Dịch sang tiếng Anh ngày 18 tháng mười một, 2000:
https://en.minghui.org/eng/2000/Nov/21/VSF112100_1.html

(Bản dịch này có thể sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai, xin các bạn thường xuyên quay lại kiểm tra; lần cập nhật cuối cùng: 09/12/2000)

Share