[MINH HUỆ 13-05-2020]

Doanh nhân doanh nghiệp tư nhân được cứu cảm tạ ân Đại Pháp và Sư phụ

Tôi là người Sơn Đông, cũng là một doanh nhân doanh nghiệp tư nhân có trụ sở tại Bắc Kinh. Trong những năm qua, nhờ mẹ tôi tu luyện cao đức Đại Pháp mà tôi cũng nhận được lợi ích!

Tôi từng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Nhờ mẹ khuyên tôi hãy thành tâm kính niệm “chân ngôn chín chữ” “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mà tôi đã hồi phục sức khỏe như bình thường. Tôi cũng tận mắt chứng kiến mẹ tôi gặp phải 3 lần đại nạn nhưng đều kiên cường vượt qua được. Tôi hiểu rằng Sư phụ đã cứu bà. Người thân trong gia đình và hàng xóm xung quanh cũng đều chứng kiến những thần tích của Đại Pháp triển hiện trên thân thể của mẹ tôi, đều biết về sự tốt đẹp của Đại Pháp và sự vĩ đại của Sư tôn! Tất cả chúng tôi đều biết rằng trong thời khắc nguy nan, chỉ cần thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì đều có thể gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an!

Cảm tạ ân Đại Pháp! Cảm tạ ân Sư phụ!

Đệ tử Đại Pháp và trưởng thôn cùng chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 

Tôi hiện là trưởng thôn ở huyện Tĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam. Trong thời gian phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, tôi đã tham gia công tác sắp xếp chi tiết việc phong tỏa đường và phong tỏa thôn, cũng tiến hành tuyên truyền biểu ngữ và băng rôn nhằm che đậy rằng toàn thôn không có ảnh hưởng, dựng tạm một cái lều để kiểm soát sự ra vào, hai bên còn treo hai lá cờ đảng màu đỏ, không cho phép dân làng tự ý ra ngoài, còn người ngoài muốn vào phải đăng ký tên thật. Ngày ngày chỉ biết dựa vào nhóm WeChat để theo dõi tình hình diễn biến của dịch bệnh ở trong và ngoài nước, bản thân tin tưởng sự lãnh đạo của đảng trong việc phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh trên toàn quốc là vô cùng hiệu quả.

Một tháng trước, bên cạnh vườn nho ở cổng làng, tôi và các nhân viên chính của Ủy ban thôn đã gặp một người kinh doanh, vị này có thể vượt tường lửa internet để tìm hiểu thông tin và hiểu được chân tướng. Vì cửa hàng đang tạm thời ngừng hoạt động nên anh ấy có thời gian để nói chuyện với các bí thư thôn. Ngay khi anh ấy nói, quan điểm của anh về dịch bệnh hoàn toàn khác hẳn với chúng tôi. Một vị nhân viên của Ủy ban thôn lập tức muốn thuyết phục anh phải “kiên định với sự bảo vệ của đảng”, tuy nhiên anh ấy muốn chúng tôi trước tiên hãy lắng nghe quan điểm của anh một chút. Chúng tôi yên lặng lắng nghe anh ấy nói trong 30 phút, không ngờ rằng anh ấy đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của chúng tôi, thật sự khiến tôi có cảm giác như vừa bừng tỉnh một giấc mơ.

Từ đó, tôi rất thích xem tin tức trên truyền hình Tân Đường Nhân, đặc biệt là các tiết mục bình luận. May mắn là, lần “virus Trung Cộng” này đã khiến tôi nhìn rõ bộ mặt tà ác và điên cuồng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi cũng đã đọc xong “Cửu bình Đảng Cộng sản”. Tôi tin rằng, “virus Trung Cộng” chính là một tiếng trống cảnh báo “Trời diệt Trung Cộng”, xã hội quốc tế đang dấy lên một làn sóng thanh toán và truy tố trách nhiệm đối với Trung Cộng.

Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới vào ngày 13 tháng 5 năm 2020, tôi hy vọng những dân chúng thiện lương vẫn còn lương tri có thể từ bỏ và cách xa Trung Cộng, từ đó có thể đắc được phúc báo và sự bảo hộ của Đại Pháp khỏi “virus Trung Cộng”, lựa chọn cho bản thân và gia đình một tương lai tươi sáng và tốt lành.

Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Chân thành cảm tạ ân và sám hối

Con là một đệ tử Đại Pháp, kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Sư tôn thật vất vả quá! Nhân dịp này đệ tử xin thay mặt người thân và bè bạn để bày tỏ lòng cảm tạ ân và sám hối với Sư tôn.

Trong những người thân và bạn bè của con, có một số người từng bị Trung Cộng tà ác và tập đoàn Giang Trạch Dân lợi dụng, đã trực tiếp tham gia bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Trong thời gian viêm phổi Vũ Hán hoành hành, sau khi minh bạch chân tướng, họ hy vọng ký thác sự sinh tồn của bản thân vào Sư phụ, từ đó mong được Đại Pháp cứu độ. Trước đây, họ đã từng có những lời nói và hành vi bất kính đối với Đại Pháp, Sư phụ và các đệ tử Đại Pháp, nay trong tình hình dịch bệnh tràn lan hết sức nghiêm trọng này, họ xin sám hối trước Sư phụ, họ nói đã khắc ghi “chân ngôn chín chữ” trong tâm của bản thân mình.

Họ cảm tạ hồng ân hạo đãng của Sư phụ, Ngài không bao giờ kể đến những tội lỗi của họ, mà còn từ bi cứu độ họ!

Đệ tử chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Cảm nghĩ của Nhân viên tư pháp

Tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, bảo vệ sinh mệnh và an toàn tài sản là quyền lợi thiên bẩm của nhân loại, là sự thần thánh và bất khả xâm phạm!

Trong nhiều năm qua, các đệ tử của Ngài đã luôn tuân theo ý chỉ của Ngài, sinh mệnh bản thân đã gặp phải những điều nguy hiểm, họ đã chịu đựng những khổ nạn mưa máu gió tanh mà một con người không nên chịu đựng, họ đã tận tình khuyên bảo và giảng chân tướng hết lần này đến lần khác, bảo cho chúng tôi biết rằng giữa thanh thiên bạch nhật như thế này mà vẫn còn tồn tại một cuộc bức hại đẫm máu hết sức vô nhân tính như vậy!

Chúng tôi kêu gọi rằng: Tất cả những nhân sỹ chính nghĩa, hãy lập tức từ bỏ và rời xa cuộc bức hại nhân quyền vô lý này! Hãy trả lại sự công bình và chính nghĩa cho các đệ tử Đại Pháp, hãy trả lại sự trong sạch và vô tội đối với Lý Đại sư từ bi vĩ đại!

Cảm tạ Lý Đại sư từ bi vĩ đại!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/13/世人与大法弟子同喜同贺法轮大法日-405927.html

Đăng ngày 14-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share