[MINH HUỆ 25-01-2020] Năm mới 2020 đã tới, những người dân Trung Quốc nhờ minh bạch chân tướng Đại Pháp mà đắc phúc báo và thụ ích cung chúc Sư phụ của Đại Pháp năm mới vui vẻ! Thành tâm cảm tạ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ! Dưới đây là một số câu chuyện mà họ đích thân trải nghiệm và kể lại trong những tấm thiệp chúc mừng.

Một lão nhân ở huyện Tĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam: Chỉ Pháp Luân Đại Pháp mới có thể chính lại nhân tâm.

Tôi là một lão nhân đã hơn 75 tuổi sống ở vùng thôn quê tại huyện Tĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam. Khi còn trẻ tôi phục vụ trong hải quân, sau khi về quê tôi đã vài lần làm cán bộ thôn. Vài năm trước, tôi may mắn được gặp một vài người đã vượt tường lửa để xem tin tức ở quốc ngoại, tôi rất vui vẻ lắng nghe những tin tức họ kể mà đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phong tỏa. Hiểu biết của họ về ĐCSTQ rất sâu sắc, nhờ họ giới thiệu, tôi đã đọc ba cuốn Cửu Bình, Mục đích cuối cùng của Đảng Cộng sản và Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta.

Bây giờ cuối cùng tôi cũng đã minh bạch tại sao làm người tốt tại Trung Quốc lại khó khăn như vậy!

Ở phía trước nhà tôi có một con sông lớn, tôi đã từng cứu một vài người phụ nữ có thai và trẻ em bị rơi xuống nước. Nhận ơn cứu mạng, nhưng họ chẳng những không cảm kích mà còn mang đến phiền toái và trách móc. Hiện tại đồng ruộng ở nông thôn đa số để hoang, quả là một cảnh tượng điêu tàn, cảnh tượng mùa màng bội thu, gia súc hưng vượng ở vùng nông thôn giờ đây không còn nữa. Mối quan hệ hòa thuận, vui vẻ của người dân trong làng xóm cũng không còn bóng dáng ở đâu nữa.

Ruộng rau của một người nông dân bị đàn dê đạp lên, tôi nói với người chủ ruộng rau ra đuổi đàn dê đi. Nhưng ông ấy lại nghi ngờ đó là đàn dê của tôi, cho rằng tôi vừa ăn cướp vừa la làng. Càng bất ngờ hơn nữa, mấy năm trước đại hạn hán, nhà tôi có một góc vườn trồng rau chuyên dành cho lợn ăn. Hàng xóm hỏi xin, tôi nói với ông ấy, hạn hán khiến cho rau sinh trưởng không tốt, đợi khi nào có mưa, rau lớn rồi tôi sẽ cho ông ấy. Không tới vài ngày, tôi phát hiện mảnh vườn đó bị ông ấy dùng thuốc diệt cỏ phá hỏng. Trước đây vốn là những người hàng xóm thuần phác, giờ đây trở thành không hiểu chuyện như vậy, tôi cảm thấy nản chí, không biết phải nghĩ sao.

Giờ đây tôi đã minh bạch, bởi vì một khi xa rời khỏi tiêu chuẩn đạo đức truyền thống, việc xấu gì cũng có thể làm. Tôi muốn mang chân tướng ĐCSTQ là tà linh hủy diệt đạo đức nhân loại để nói với bà con trong thôn làng, tôi muốn mang vẻ đẹp của Chân Thiện Nhẫn đến với họ. Tôi tin rằng “một niệm thiện đãi Đại Pháp, trời ban hạnh phúc bình an.”

Năm nay dịch lợn châu Phi đã tàn phá cả ngôi làng này, nhưng gia súc trong nhà tôi vẫn khỏe mạnh. Lúa nước và rau quả mà nhà tôi trồng không hề dùng nông dược, nhưng nhà tôi quả thực là mùa màng bội thu. Tôi tin rằng chỉ Pháp Luân Đại Pháp mới có thể chính lại nhân tâm, mới có thể khiến thế nhân đang ở trong mê quay trở về chính đạo, tôi tin rằng giá trị phổ quát của truyền thống Chân Thiện Nhẫn sẽ mang tới tương lại tốt đẹp cho nhân loại.

Nhân dịp năm mới 2020, tôi cùng tất cả những người dân minh bạch chân tướng cung chúc Sư phụ của Đại Pháp năm mới vui vẻ!

Ngoài ra còn có những câu chuyện dưới đây:

Ba mẹ con ở tỉnh Hà Nam: Ân điển của Sư phụ Lý, chúng tôi suốt đời ghi nhớ

Một người nông dân ở huyện Tứ Hồng, tỉnh Giang Tô: Kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, mọi sự đều thuận lợi

Một người tài xế xe tải ở Lạc Dương, tỉnh Hồ Nam cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/25/新年贺词中的故事-只有法轮大法能正人心-400198.html

Đăng ngày 26-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share